Những ngày đầu tháng 12, thông tin về Nguyễn Phạm Bảo Hà - nữ sinh ở lớp 9A - Trường THCS Nguyễn Du, phường Thành Sen đạt thành tích cao tại kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã mang đến niềm vui, sự tự hào trong tập thể giáo viên, học sinh toàn trường. Thành tích này là minh chứng thuyết phục cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần cầu tiến và năng lực nổi bật của nữ sinh lớp 9.
Khoảnh khắc biết điểm thi, Bảo Hà đã bật khóc vì vui và hạnh phúc. Em chia sẻ: “Dù đã đặt mục tiêu cho kỳ thi nhưng em không nghĩ mình có thể chạm đến mốc 8.0 sau thời gian ôn luyện ngắn ngủi. Với em, đây là là món quà mang ý nghĩa tinh thần quý giá gửi tặng bố mẹ và thầy cô – những người đã luôn yêu thương, đồng hành, động viên và tin tưởng em trong suốt hành trình học tập vừa qua”.
Bảo Hà là chị cả trong gia đình có 4 người con ở tổ dân phố Thắng Hòa (phường Hà Huy Tập). Dù nhiều công việc bận rộn nhưng bố mẹ của Bảo Hà luôn dành thời gian quan tâm, đồng hành cùng việc học của con. Đặc biệt, mẹ em - chị Phạm Thị Thanh Hải là người luôn âm thầm đồng hành, tiếp sức, hỗ trợ con trong quá trình chuẩn bị tài liệu, tìm hiểu phương pháp và kết nối với thầy cô để tạo điều kiện tốt nhất giúp Bảo Hà tiếp cận với môi trường học tiếng Anh từ rất sớm.
Chị Hải cho biết: “Từ những năm tiểu học, gia đình đã sớm nhận thấy khả năng nổi bật ở môn tiếng Anh của Bảo Hà và luôn tạo mọi điều kiện để con phát huy thế mạnh của mình. Bố mẹ không bao giờ áp đặt thành tích hay gây áp lực mà luôn định hướng, khích lệ để con cố gắng hết sức. Điều đáng mừng nhất là Bảo Hà luôn giữ được tinh thần tự giác, biết đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân và trân trọng từng nỗ lực mình bỏ ra”.
Sự quan tâm, động viên từ gia đình chính là nền tảng vững chắc, tạo động lực để Bảo Hà tự tin bước vào hành trình chinh phục IELTS. Điều áp lực nhất là thời gian ôn thi rất ngắn, chỉ vẻn vẹn 3 tháng kể từ thời điểm em quyết định thử sức với cuộc thi này.
Do không muốn tốn nhiều thời gian di chuyển và chi phí tại các lớp luyện thi cấp tốc, em quyết định tự học là chủ yếu. Cùng với sự định hướng của bố mẹ, các cô giáo bộ môn, Bảo Hà tham gia các nhóm học tiếng Anh trên mạng xã hội, đọc chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước, sử dụng trí tuệ nhân tạo để chữa bài và phân tích lỗi sai.
Ngoài ra, em tạo cho mình thói quen học từ vựng hằng ngày bằng phương pháp hệ thống nhằm giúp ghi nhớ lâu hơn. Em cũng cố gắng duy trì việc đọc báo, xem phim, nghe nhạc và thường xuyên giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Anh để tăng khả năng phản xạ. Để có được lịch trình hợp lý, Bảo Hà chia thời gian rõ ràng giữa học chính khóa, tự học IELTS và luôn ưu tiên chất lượng hơn số lượng.
Cô Nguyễn Thị Thanh Hà – Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ Trường THCS Nguyễn Du thông tin: “Tiếp xúc và đồng hành với Bảo Hà từ năm lớp 6, ấn tượng của tôi về em là khả năng tiếp thu nhanh, tinh thần chủ động trong học tập và sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh. Vì vậy, trong các hoạt động ngoại khóa, chúng tôi luôn tin tưởng giao cho em vai trò dẫn dắt. Đặc biệt, tại sân chơi “Ô cửa tiếng Anh”, Bảo Hà đã để lại dấu ấn đậm nét ở phần thuyết trình cùng khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Em cũng là một lớp trưởng gương mẫu, liên đội trưởng nhiệt huyết và trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng, tính cách hòa đồng, thân thiện và tinh thần cầu tiến của Bảo Hà đã là những yếu tố giúp em đạt được những thành công nhất định”.
Sau những ngày bận rộn, Bảo Hà đã có thêm nhiều thời gian để tập trung cho việc học cùng các bạn, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT. Với chứng chỉ IELTS 8.0, em càng thêm tự tin hướng đến mục tiêu trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Em tin rằng môi trường học tập tại ngôi trường mơ ước này sẽ giúp bản thân tiến xa hơn trên con đường chinh phục những đỉnh cao kiến thức, đồng thời trở thành bước đệm vững chắc để hiện thực hóa những ước mơ lớn hơn trong tương lai.
Câu chuyện của Nguyễn Phạm Bảo Hà không chỉ là nguồn cảm hứng cho bạn bè cùng trang lứa mà còn là minh chứng cho ý chí, tinh thần tự học cũng như sự đồng hành của gia đình, nhà trường trong việc nuôi dưỡng đam mê, nâng đỡ các em học sinh trên hành trình chinh phục tri thức và khẳng định chính mình.
Thành tích IELTS 8.0 ở tuổi 14 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của em. Trải nghiệm này cũng giúp Bảo Hà nhận ra rằng, thành công không chỉ đến từ may mắn mà còn là kết quả của quá trình kiên trì học tập, rèn luyện ý chí và niềm tin vào chính mình, trở thành bài học quý đồng hành cùng em trên những chặng đường phía trước.