Linh thiêng lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

(Baohatinh.vn) - Trong giây phút thiêng liêng, xúc động, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Linh thiêng lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Trong chuyến hải trình đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đoàn công tác số 1 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Linh thiêng lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Cán bộ, chiến sĩ hải quân dâng vòng hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái – Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) xúc động: Kể từ ngày Nhà nước ta thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học – Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam (ngày 5/7/1989), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, mà trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, đã gác lại những tình cảm riêng tư, gác lại bao hoài bão, khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để có mặt, làm nhiệm vụ trên các nhà giàn thuộc thềm lục địa phía Nam cùng với muôn vàn khó khăn, gian khổ và khắc nghiệt.

Linh thiêng lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm và thiêng liêng giữa biển khơi.

Dù được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân và Nhân dân cả nước hết sức quan tâm, nhưng vào các năm: 1990, 1996, 1998, 2000, trước ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt, sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương đã làm đổ một số nhà giàn – gây biết bao khó khăn, gian khổ và mất mát, hy sinh cho các cán bộ, chiến sĩ hải quân đang thực hiện nhiệm vụ ở đây.

Linh thiêng lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Đại tá Phạm Quyết Tiến – Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân xúc động tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Vào thời khắc giữa cái sống và cái chết, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 đã thể hiện rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Quân chủng anh hùng, bám trụ đến cùng, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Linh thiêng lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Nhà giàn DK1.

Gương hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 trở thành biểu tượng hết sức cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ hải quân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang trong suốt chặng đường 67 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Linh thiêng lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Cán bộ, chiến sĩ hải quân bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự hi sinh anh dũng của các chiến sĩ.

Sự ra đi anh dũng của các anh trở thành giá trị tinh thần quý giá, động viên, thôi thúc, nâng bước các thế hệ hôm nay và mai sau nỗ lực bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Linh thiêng lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Phóng viên Báo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Linh thiêng lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1

Vòng hoa, lễ vật được thả xuống biển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả hoa đăng tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hải quân đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, bàn thờ và vòng hoa tưởng nhớ các anh đã được đặt trên mặt biển.

Chủ đề Biển đông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast