Cần sớm nâng cấp tuyến đê “36 năm tuổi” ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Tuyến đê vành đai bằng đất (người dân thường gọi là đê bao) ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đắp cách đây 36 năm, nay đã xuống cấp nên cần sớm đầu tư để phục vụ sản xuất của người dân.

Cần sớm nâng cấp tuyến đê “36 năm tuổi” ở Lộc Hà

Nhiều vị trí trên tuyến đê vành đai của thôn Thống Nhất (xã Ích Hâu) bị sạt lở, xuống cấp.

Tuyến đê vành đai bao quanh toàn bộ vùng đồng ruộng khoảng 130 ha của thôn Thống Nhất (xã Ích Hậu) được làm từ những năm 1986. Tuyến đê dài hơn 2km nối từ cầu Bến Én (giáp ranh giữa xã Ích Hậu với xã Hồng Lộc) xuống cống Cầu Trù (giáp ranh giữa xã Ích Hậu với xã Phù Lưu).

Đây là tuyến đê bao quan trọng, có tác dụng ngăn lũ trên sông, giữ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất và là tuyến giao thông nội đồng quan trọng của người dân thôn Thống Nhất. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, đê này đã bị xuống cấp, sạt lở.

Cần sớm nâng cấp tuyến đê “36 năm tuổi” ở Lộc Hà

Nhiều chỗ trên thân đê (hướng phía sông Én) đang có nguy cơ tiếp tục bị sụt lún khi có mưa lụt.

Hiện nay, đỉnh đê chỉ còn cách mặt nước ngoài sông Én chừng 50cm, thân đê nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng cả 2 bên, chiều rộng của đê một số nơi chỉ còn khoảng 1,5-2m, 5 cống thoát nước không có cánh đóng mở. Tuyến mương chạy song song với thân đê có chức năng điều tiết nước trong sản xuất cũng hầu như không còn tác dụng. Với hiện trạng này, tuyến đê bao không thể phát huy được công năng sử dụng.

Ông Phan Bá Đạo ở thôn Thống Nhất cho biết: “Vào mùa mưa, nước từ các xã Hồng Lộc, Tân Lộc, Phù Lưu, Bình An... đổ về khiến mực nước sông Én lên cao, làm tuyến đê ngập sâu gần 1m nên bà con không thể sản xuất, đi lại. Vào mùa nắng, nước sông Én rút xuống sâu, các cống không thể giữ nước nên ruộng đồng bị hạn hán. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành quan tâm, ưu tiên đầu tư nâng cấp công trình quan trọng này”.

Cần sớm nâng cấp tuyến đê “36 năm tuổi” ở Lộc Hà

Đoạn đê ngay dưới cầu Bến Én thường xuyên bị sạt lở nên ông Nguyễn Văn Quế (chủ trang trại chăn nuôi) tự bỏ công sức, tiền của để gia cố.

Việc tuyến đê bao không phát huy hiệu quả đang ảnh hưởng rất lớn đến khoảng 130 ha đất sản xuất lúa của gần 400 hộ dân thôn Thống Nhất (chiếm 70% tổng diện tích đất sản xuất toàn thôn). Để bảo vệ mùa màng, vào vụ hè thu, bà con nơi đây phải xuống giống trước lịch thời vụ để “chạy” lụt. Vụ đông xuân, bà con luôn nơm nớp lo sợ vì thời điểm xuống giống, mạ dễ bị nước ngập hoặc hư hại diện tích đã làm đất.

Ông Nguyễn Văn Quế - chủ trang trại chăn nuôi gần 20 năm ở thôn Thống Nhất khẳng định: “Khoảng 7 năm gần đây, năm nào tôi cũng thấy đê bao bị lũ tràn, cánh đồng bị ngập, nhất là những thửa ruộng sâu nằm ngay sát thân đê, vì thế, việc tu sửa là rất cần thiết. Riêng khu vực gia đình làm trang trại (cạnh cầu Bến Én), tôi thường tự bỏ kinh phí, công sức để đắp đê, canh cống tiêu thoát nước nhằm bảo vệ tài sản”.

Cần sớm nâng cấp tuyến đê “36 năm tuổi” ở Lộc Hà

Ông Nguyễn Văn Tý - Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất chỉ những vị trí thân đê bị sạt lở và cống khó vận hành.

Ông Nguyễn Văn Tý - Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất cho biết: “Nhiều năm nay, tuyến đê bao từ cầu Bến Én xuống cống Cầu Trù xuống cấp gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, nên bà con đã nhiều lần đề xuất lên cấp trên xử lý. Chúng tôi đã huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục những đoạn xung yếu nhất nhưng vài ba năm mới làm được một lần vì thiếu kinh phí, lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mùa vụ”.

“Việc nâng cấp tuyến đê bao này là cần thiết. Xã đã đề xuất lên huyện xem xét và HĐND huyện Lộc Hà cũng đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Bà con đang rất mong muốn cấp trên sớm triển khai dự án quan trọng này” - ông Bùi Trọng Đỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ích Hậu trao đổi.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.