Cảnh tang thương sau vụ giẫm đạp khiến 121 người chết

Đoàn người hối hả đưa thi thể đến nơi tập trung trong tiếng khóc than của người thân, khiến hiện trường vụ giẫm đạp làm 121 người chết ở Uttar Pradesh càng tang thương.

Khung cảnh tan hoang rạng sáng 3/7 tại địa điểm xảy ra vụ giẫm đạp sau buổi thuyết giảng của giáo sĩ đạo Hindu tại huyện Hathras, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Một ngày trước đó, cơn bão bụi khiến các tín đồ hoảng loạn rời địa điểm thuyết giảng, gây ra giẫm đạp khiến nhiều người bị đè chết, một số ngã xuống cống ven đường.

Chaitra V, ủy viên hội đồng thành phố Aligarh ở bang Uttar Pradesh, cho hay giẫm đạp có thể xảy ra khi dòng người hối hả chạy đến nơi có nước uống sau buổi lễ giữa thời tiết nắng nóng.

Quan chức này lưu ý một địa điểm có bùn trơn ướt đã khiến nhiều người trượt ngã, khiến những người phía sau giẫm lên và gây ra thảm kịch.

Giới chức thông báo ít nhất 121 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp, 28 người bị thương. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ, những người không đủ sức gượng dậy sau khi ngã và bị đám đông tràn qua.

Quan chức cảnh sát Shalabh Mathur cho biết số người có mặt tại buổi thuyết giảng có thể nhiều hơn số lượng được giới chức cấp phép.

Xe cứu thương chở thi thể nạn nhân vụ giẫm đạp ở Hathras tối 2/7, cạnh đó là những cảnh sát được triển khai đến bảo vệ hiện trường.

Nhóm nam giới di chuyển thi thể một nạn nhân vụ giẫm đạp ở Hathras.

Người thân của các nạn nhân tập trung bên ngoài nhà xác bệnh viện ở Hathras để chờ nhận diện và đưa thi thể về mai táng.

Một người bị thương kể lại rằng khi buổi thuyết giảng kết thúc, mọi người ùa ra ngoài, gây ra tình cảnh hỗn loạn. Một số người trượt chân ngã ở gần cống thoát nước, những người phía sau cũng vấp ngã theo và đè lên họ. Những chiếc xe máy để bên ngoài địa điểm thuyết giảng được cho là nguyên nhân cản trở lối ra của các tín đồ.

Thi thể các nạn nhân được đặt trên chiếc xe bên ngoài bệnh viện ở huyện Hathras.

Ông Yogi Adityanath, thủ hiến bang Uttar Pradesh và cũng là giáo sĩ đạo Hindu, đã gửi lời chia buồn tới gia đình người thiệt mạng và ra lệnh điều tra sự việc.

Người phụ nữ ôm thi thể con trai thiệt mạng trong vụ giẫm đạp.

Cảnh sát cam kết sẽ xử lý bất kỳ ai liên quan thảm kịch này. "Những sai phạm của chính quyền cũng sẽ được điều tra", Prashant Kumar, cảnh sát trưởng bang Uttar Pradesh, cho biết.

Những người bị thương được điều trị tại bệnh viện sau vụ giẫm đạp.

Người đàn ông khóc than bên ngoài nhà xác bệnh viện ở Hathras vì mất người thân trong vụ giẫm đạp.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết gia đình mỗi người thiệt mạng sẽ được bồi thường 2.400 USD, còn mỗi người bị thương sẽ nhận được 600 USD sau "vụ tai nạn thương tâm".

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói