Cặp vợ chồng gây dựng kinh tế nơi “thâm sơn cùng cốc”

(Baohatinh.vn) - Với sự kiên trì, chịu khó, vợ chồng ông Nguyễn Minh Công (thôn Khe 5, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã “biến” khu rừng hoang thành trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cặp vợ chồng gây dựng kinh tế nơi thâm sơn cùng cốc

Vợ chồng ông Công chia sẻ kinh nghiệm với Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sơn Kim 1 Đào Quốc Sỹ (áo trắng)

Trang trại của vợ chồng ông bà Nguyễn Minh Công (SN 1962) khá cách biệt vì để vào trang trại phải đi vào rừng theo con đường nhỏ dài gần 10km.

"Trang trại của chúng tôi nằm ở tiểu khu 51, thuộc khu vực ngã Đôi, thôn Khe 5, Lâm trường Hương Sơn, nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn. Trước đây muốn vào trại phải cuốc bộ mất nửa ngày, hết sức vất vả. Còn nay, nhiều đoạn đường đã được nâng cấp nên việc đi lại đỡ hơn trước rất nhiều" - bà Nga nhớ lại.

Cặp vợ chồng gây dựng kinh tế nơi thâm sơn cùng cốc

Ông Công chăm chút cho từng cây bưởi da xanh.

Năm 1979, ông Trần Minh Công vào làm công nhân đội vật liệu xây dựng - Lâm trường Hương Sơn và sau đó chuyển sang bộ phận điều tra, thiết kế xây dựng rừng. Năm 1983, chàng trai trẻ nên duyên vợ chồng với Nguyễn Thị Thanh Nga - cô công nhân công tác ở lâm trường, cùng tuổi, đến từ xã Bùi La Nhân (Đức Thọ).

Năm 2002, vợ chồng ông Công được Lâm trường Hương Sơn chuyển nhượng 25 ha đất rừng với số tiền 120 triệu đồng; đồng thời nhận khoán bảo vệ 150 ha rừng tại xã Sơn Kim 1 và Sơn Tây.

Mặc dù sống, làm việc ở nơi này nhiều năm nhưng khi bắt tay xây dựng mô hình kinh tế, vợ chồng ông Công gặp không ít khó khăn, đặc biệt là kinh phí đầu tư. Dù vậy, anh chị rất cần cù và tự tin vào khả năng bám trụ với mong muốn “biến” khu rừng vắng bóng người thành một trang trại trù phú.

Cuối năm 2002, vợ chồng ông thuê người rồng keo, cây ăn quả, đào ao thả cá, mua trâu bò về chăn thả... theo hình thức lấy ngắn nuôi dài.

Nhờ chăm sóc đúng quy trình, lại áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nên cây trồng, vật nuôi của gia đình ông Công không ngừng “sinh sôi, nảy nở”. Mọi việc đang trên đà thuận lợi thì trận lũ lịch sử năm 2010 ập đến khiến 5 tấn cá các loại sắp đến mùa thu hoạch cùng đàn gia súc hơn 10 con trôi theo dòng nước lũ, thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cặp vợ chồng gây dựng kinh tế nơi thâm sơn cùng cốc

Hồ cá của ông bà Công Nga nuôi các loại cá như chim trắng, chép, trôi, mè...

Mặc dù phải bắt tay làm lại từ đầu nhưng nhờ sự kiên trì, nhẫn nại, cuối cùng thành công cũng đến với vợ chồng ông Công. Đến nay, trang trại của ông có 20 ha keo sắp đến mùa thu hoạch; đàn trâu bò gần 40 con, 7 con lợn rừng, hàng trăm con gà, 6 ao cá (cá chim trắng, cá chép, trôi, mè...) với tổng diện tích hơn 3.000m2; 300 gốc bưởi diễn, bưởi da xanh, 100 cây cam bù, chanh, hồng... Ngoài ra, ông bà còn nhận khoán bảo vệ 150ha rừng. Theo nhẩm tính, trung bình mỗi năm trang trại mang lại nguồn thu nhập hơn 500 triệu đồng. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho gia đình, mô hình còn tạo thêm việc làm thường xuyên cho 10 lao động, lúc thời vụ có thể lên đến 30 người.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 Trần Văn Hải cho biết: Nhiều năm liền, gia đình ông bà Công Nga được vinh danh là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Mới đây, tại hội nghị tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2018 - 2023 do Hội Người cao tuổi huyện Hương Sơn tổ chức, gia đình ông đã được trao giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast