"Chờ em mười tám": Câu chuyện tình yêu cảm động

Cuốn sách “Chờ em mười tám”, câu chuyện tình giữa chàng trai mắc bệnh tim bẩm sinh và cô nàng học trò đã chạm tới trái tim, lấy đi nước mắt của biết bao độc giả.

cho em muoi tam cau chuyen tinh yeu cam dong

Cuốn sách Chờ em mười tám của tác giả Celia Nguyễn.

Điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống có lẽ là tình yêu, nó như một liều thuốc động viên tinh thần mạnh mẽ đối với bất kỳ ai. Đặc biệt, theo thời gian chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa nếu thiếu vắng thứ được gọi là tình yêu.

“Khi bạn rung động trước một ai đó, kể cả khi bạn mới chỉ là một đứa trẻ, đừng lo sợ, cũng đừng bài xích nó, bởi đó là cảm xúc đến một cách tự nhiên nhất.

Nếu nó chỉ là thoáng qua, nếu nó chưa đủ sâu đậm, nó sẽ tự rút lui khỏi cuộc đời bạn. Còn nếu nó cứ một ngày một mãnh liệt, ngày một phát triển trong tâm hồn, bạn hãy cứ nuôi dưỡng nó thành một tình yêu khắc cốt ghi tâm”.

Đó là những dòng nhắn nhủ của Celia Nguyễn tới bạn đọc được viết trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình với tựa đề Chờ em mười tám. Cũng giống như bao tác phẩm khác viết về chủ đề tình yêu, cuốn sách của anh không ngoại lệ, chuyện tình của 2 nhân vật chính dưới ngòi bút của tác giả đã lay động trái tim độc giả.

Nhưng điều tạo nên sự khác biệt của cuốn sách so với những tác phẩm ngôn tình khác là Celia Nguyễn đã tiếp lửa trong tim mỗi người về sự dũng cảm để theo đuổi, gìn giữ và bảo vệ tình yêu chân chính của mình dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả chỉ là những rung động nhỏ khi mới 15 tuổi.

Nội dung tác phẩm xoay quanh mối tình đầu của nhân vật Ly với Hiếu - gia sư của cô. Anh là một người ôn hòa, ấm áp, người đã khiến trái tim Ly lần đầu tiên biết thế nào là loạn nhịp.

Nhưng sự khác biệt về tuổi tác khiến mọi cử chỉ, hành động của Hiếu luôn ẩn chứa mâu thuẫn nào đó khó gọi tên với cô học trò Ly. Trong sâu thẳm tâm hồn người thầy ấy là sự giằng xé giữa khát khao muốn yêu và nỗi tuyệt vọng. Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nghiệt ngã, anh nghĩ rằng mình không có khả năng đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai cả.

Celia Nguyễn đã xây dựng, miêu tả vô cùng tinh tế những diễn biến nội tâm của vai nam chính. Có thể nói những biến chuyển trong tâm lý của Hiếu là điểm sáng đối với cuốn tiểu thuyết Chờ em mười tám.

Hiếu hiện lên là một nhân vật đặc biệt, từ một cậu bé khép mình với thế giới, đến một chàng trai không bao giờ dám yêu và cuối cùng là một người đàn ông nguyện đánh đổi mọi sinh tử để được chân chính yêu Ly. Tác giả khéo léo dùng bề ngoài dịu dàng để che giấu một nội tâm đầy mặc cảm, mâu thuẫn của nhân vật.

Gấp lại những trang cuối cùng của Chờ em mười tám, bên cạnh sự ngưỡng mộ chuyện tình giữa Ly và Hiếu, độc giả sẽ nhận ra một điều có một cơ thể lành lặn, bình thường để được sống, được yêu cũng là một hạnh phúc.

Không chỉ có tình yêu, Chờ em mười tám tái hiện lại thời kỳ trưởng thành mà bất kỳ người trẻ nào cũng trải qua. Mối quan hệ với những người bạn trong lớp, sự xung đột với gia đình trong việc lựa chọn con đường cho riêng mình, cảm giác đặc biệt khi gia đình có thêm những thành viên xa lạ... và đâu đó trong kỷ niệm ấy, độc giả sẽ thấy hình ảnh của chính mình trong cái tuổi 15 thơ dại.

Theo Zing.vn

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…