Công an thành phố Hà Tĩnh khen thưởng quần chúng nhân dân phòng chống tội phạm

Sáng 19-12, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam - Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, để kịp thời động viên quần chúng nhân dân tham gia tích cực phòng chống tội phạm, Công an thành phố sẽ khen thưởng cho những công dân trực tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy, cướp tài sản,… mức thưởng thấp nhất 3 triệu đồng/vụ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam trao thưởng cho Ban công an xã Thạch Trung và quần chúng nhân dân đã tố giác tội phạm
Thượng tá Nguyễn Tiến Nam trao thưởng cho Ban công an xã Thạch Trung và quần chúng nhân dân đã tố giác tội phạm

Trong thời gian qua, lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của một số cán bộ, công nhân viên và người dân, bọn tội phạm đã gây ra các vụ trộm cắp xe máy, trộm nhà dân, trộm công sở; cướp giật tài sản của người đi đường gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình đó, lực lượng công an thành phố cũng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng phạm pháp.

Riêng từ đầu tháng đến nay, Công an thành phố Hà Tĩnh đã khởi tố 7 vụ, hàng chục đối tượng, với các loại tội phạm như: trộm cắp tài sản, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý…

Đọc thêm

Thấy gì sau những giải đấu chim ở Hà Tĩnh?

Thấy gì sau những giải đấu chim ở Hà Tĩnh?

Giải đấu chim, buôn bán chim rừng đang diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh, ẩn sau vỏ bọc “đam mê” là sự tàn nhẫn đối với động vật và nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến đa dạng sinh học.
Triệt xóa đường dây "vẽ" dự án ảo, lừa chiếm cả ngàn tỷ đồng

Triệt xóa đường dây "vẽ" dự án ảo, lừa chiếm cả ngàn tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Làm từ thiện thời 4.0

Làm từ thiện thời 4.0

Trong thời đại số, nhiều giá trị nhân văn bị cuốn vào vòng xoáy của các trào lưu “sớm nở tối tàn” đi kèm với những hệ lụy về tính công khai, minh bạch của những hoạt động từ thiện.