Công nhân KKT Vũng Áng bám công trường, vượt lên thời tiết khắc nghiệt

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, khi nền nhiệt Hà Tĩnh liên tục giảm sâu, các công nhân tại KKT Vũng Áng vẫn nỗ lực bám công trình, thực hiện nhiệm vụ trong tiết trời buốt giá.

Nền nhiệt ban ngày tại TX Kỳ Anh dao động từ 10-13 độ C, còn ban đêm tại khu vực Cảng Vũng Áng thường rơi xuống 7-8 độ C, cộng thêm gió biển thổi buốt lạnh khiến đợt rét càng rét thêm.

Vào ca làm việc lúc 6h sáng, nhiệm vụ của anh Dương Trí Thiết (công nhân bộ phận bốc dỡ, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt) là phải kiểm tra các chuyến hàng Kali nhập cảng, anh Thiết chia sẻ: "Lâu lắm tôi mới thấy đợt lạnh như thế này. Hôm nay, tôi làm ca ngày còn đỡ chứ lúc làm ca đêm thì thực sự cónhững lúc đôi tay cóng không cảm giác. Anh em cố gắng khắc phục thêm bằng cách mặc ấm hơn, rồi nấu nước gừng nóng để ở bình giữ nhiệt mang theo để uống. Thời tiết có lạnh đến mấy, chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ".

Đang tập trung làm kết cấu thép tại khu vực cầu cảng số 4 - Cảng tổng hợp quốc tế Hoành Sơn, anh Chu Văn Hùng chia sẻ: “Rét này, chứ rét nữa chúng tôi vẫn làm việc. Làm việc liên tục cũng sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, cộng với yêu cầu hoàn thành tiến độ công việc thì phần nào cũng đã giúp anh em chúng tôi quên đi cái giá lạnh..”

Tại khu vực công trường xây dựng cầu cảng số 4 - Cảng tổng hợp quốc tế Hoành Sơn, rất đông công nhân vẫn hăng say làm việc theo từng vị trí phân công

Giữa tiết trời buốt giá, vẫn thấy những người công nhân “quên rét” bám công trường. Dường như thời tiết lạnh giá không làm giảm đi tinh thần lao động của họ.

Không chỉ có các công nhân tại khu vực công trường mà ngay các bộ phận làm việc ngoài trời như bảo vệ các công ty trong KKT Vũng Áng cũng cố gắng, nỗ lực vượt cái lạnh thấu xương để hoàn thành nhiệm vụ.

Là nhân viên bộ phận Bảo vệ tại Công ty Formosa Hà Tĩnh, anh Kiều Linh Bách phải thường xuyên làm việc ngoài trời. Anh Bách cho biết: “Mặc dù công ty có trang bị trang phục giữ ấm, đồ uống nóng nhưng giữa thời tiết thế này anh em trong bộ phận phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ. Những lúc không có xe qua, tôi thường phải đi vòng quanh cổng để làm tăng nhiệt cho cơ thể, có như thế mới để bản thân không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ xuống quá thấp”.

Khu nhà ở của công nhân được che chắn gió.

Anh Lương Văn Ngoạn, công nhân bộ phận hàn sắt tại khu vực cầu cảng của Tập đoàn Hoành Sơn vừa trở về khu nhà ở cho công nhân sau ca làm, cho hay: “Khu nhà ở chúng tôi làm bằng container nên cũng khá kín gió, tuy nhiên dưới thời tiết này, anh em cũng phải chuẩn bị thêm chăn ấm, nhiều đồ uống nóng để đảm bảo bản thân không bị ốm, làm việc tích cực đến ngày về quê ăn tết”.

Những ấm trà nóng ấm là thức uống thường xuyên của anh Ngoạn giữa tiết trời lạnh giá này...

Còn tại khu vực nhà ở công nhân của Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt, anh Hồ Anh Tuấn, công nhân bộ phận kho bãi cũng vừa trở về sau ca làm của mình. Anh Tuấn cho biết: "8 năm làm việc tại cảng chưa năm nào tôi thấy đợt rét đậm như thế này. Hầu hết ca làm của tôi thường vào buổi tối nên nhiệt độ khá thấp. Việc đầu tiên khi trở về phòng ngoài vệ sinh cá nhân, giặt giũ, tôi thường tập thể dục, ngâm chân bằng nước ấm giữ sức khỏe để bước vào các ca làm tiếp theo..."

Bằng cách này hay cách khác, các công nhân KKT Vũng Áng vẫn miệt mài với công việc, đồng thời chú ý chăm lo sức khỏe.

Họ luôn lạc quan ...

... và tập trung cho công tác vận tải cuối năm trong niềm tin tưởng đón mùa xuân ấm áp

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói