Gieo "hạt giống" yêu thương

(Baohatinh.vn) - Khi gieo vào lòng trẻ thơ những “hạt giống” yêu thương sẽ góp phần hình thành nên những con người tử tế, biết sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.

Vừa qua, câu chuyện về tình bạn đẹp và tấm lòng nhân hậu của em Trần Bằng Nhi - lớp 7A, Trường THCS Phan Đình Phùng (Vũ Quang) đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bằng một lá thư giản dị nhưng chân thành, cô học trò nhỏ đã gửi đến ông Hoàng Trọng Thủy - Trưởng đại diện của Tổ chức Zhi Shan Foundation (tổ chức phi chính phủ có các dự án hỗ trợ về y tế và giáo dục cho trẻ em) mong muốn xin học bổng cho bạn cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn.

Đầu thư, Bằng Nhi đã gửi lời chào đến ông Hoàng Trọng Thủy và chia sẻ: “Con cảm thấy mình là một đứa trẻ may mắn và hạnh phúc. Con được bố mẹ yêu thương, được học tập trong một môi trường rất tuyệt vời với thầy cô và bạn bè. Con được học vẽ, được chơi môn thể thao mà mình yêu thích”.

bqbht_br_nhung-bai-hoc-ve-long-yeu-thuong-luon-duoc-gia-dinh-chi-day-cho-em-tran-bang-nhi-ngay-tu-khi-con-nho.jpg
Chị Lê Thị Thanh Hiên luôn đồng hành cùng con gái Bằng Nhi trong hành trình lớn lên.

Trong thư, nữ sinh cũng đã chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của bạn cùng lớp: “Bạn ấy là Phạm Quang Hoài, là bạn học cùng lớp con. Năm ngoái con về hỏi mẹ: "Sao con thấy bạn buồn buồn, thi thoảng bạn khóc mẹ ạ!". Mẹ con nói: "Bạn Hoài không sống cùng mẹ từ nhỏ, bố lại bị bệnh. Bạn ấy được ông bà nội nuôi dưỡng từ lúc bé, các con nên giúp đỡ và động viên bạn…”.

Sau khi nhận được lá thư, ông Hoàng Trọng Thủy đã rất xúc động và đăng tải lên Facebook. Ngay sau đó, câu chuyện về lòng yêu thương của Bằng Nhi dành cho bạn đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cũng nhờ bức thư của Bằng Nhi, em Phạm Quang Hoài đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, giúp em và gia đình vượt qua khó khăn.

Qua câu chuyện của Bằng Nhi cho thấy tầm quan trọng của việc dạy trẻ lòng yêu thương, gieo vào các em hạt giống của lòng nhân hậu. Trong đó, gia đình, nhà trường, xã hội là nền tảng tốt nhất để giúp hạt mầm của lòng yêu thương được nảy nở.

bqbht_br_z5976085229795-31f72ea6085ffeb1368de6203d806bf1.jpg
Hai chị em Bằng Nhi luôn được bố mẹ giáo dục, chỉ dạy về lòng yêu thương.

Chị Lê Thị Thanh Hiên (SN 1983, thị trấn Vũ Quang) - mẹ của Bằng Nhi chia sẻ: “Việc dạy cho con lòng yêu thương góp phần hình thành nên nhân cách của con. Vì vậy tôi đã dạy con lòng yêu thương, rèn cho con tinh thần vì mọi người, vì cộng đồng ngay từ nhỏ. Và những bài học về lòng yêu thương, sự sẻ chia… đã được nuôi dưỡng trong các con từng ngày”.

Xã hội đang ngày càng phát triển, trẻ em được cha mẹ quan tâm, có phần bao bọc và ít có cơ hội va chạm với cuộc sống bên ngoài. Thế nên, không ít trẻ dần hình thành thói vô tâm, coi những điều tốt đẹp mình nhận được là lẽ đương nhiên. Vì vậy, bên cạnh việc học của con, nhiều phụ huynh đã khuyến khích con tham gia các hoạt động xã hội, làm thiện nguyện, hướng về cộng đồng, từ đó, dạy trẻ lòng yêu thương, sự sẻ chia.

Chị Phạm Ánh Nguyệt (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) chia sẻ: “Từ khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi đã dạy con rằng, hạnh phúc không chỉ đến từ việc nhận mà còn đến từ việc cho đi. Nhớ lần đầu tiên khi con trai vừa 8 tuổi đã tự nguyện mang những cuốn truyện tranh, sách vở và ít tiền tiết kiệm… nhờ mẹ gửi tặng các bạn nhỏ khó khăn ở vùng cao, tôi cảm thấy rất tự hào.

Bên cạnh gia đình, nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, lòng yêu thương cho trẻ. Việc này cần được thực hiện từ sớm, ngay từ những năm tháng đầu đời khi các em đến trường.

bqbht_br_khoanh-khac-yeu-thuong-cua-co-va-tro-truong-mam-non-ky-lien.jpg
Khoảnh khắc yêu thương của cô và trò Trường Mầm non Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh).

Cô Lê Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Liên (TX Kỳ Anh) cho biết: “Nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường để các em rèn luyện kỹ năng sống, hình thành nhân cách. Tại Trường Mầm non Kỳ Liên, chúng tôi thường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp theo những chủ đề nói về lòng yêu thương, dạy các em biết chào hỏi, nói lời cảm ơn… Đồng thời, trong các giờ học, giáo viên sẽ tạo các trò chơi, tình huống… để từ đó khơi gợi trong học sinh tinh thần biết sẻ chia, giúp đỡ bạn bè và mọi người”.

Việc gieo mầm yêu thương vào tâm hồn trẻ thơ không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi người đều chung tay góp sức, cùng nhau tạo ra một môi trường sống lành mạnh, tích cực sẽ góp phần xây dựng một thế hệ trẻ biết yêu thương, chia sẻ và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

Đọc thêm

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!