Ở tỉnh Buriram, Thái Lan, nơi giáp biên giới Campuchia, những tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Nhiều người nhanh chóng nhận ra rằng vụ nổ diễn ra quá gần và họ quyết định sơ tán.
“Chúng tôi hoảng hốt, bàng hoàng. Chúng tôi rất sợ hãi”, bà Sopa Suayprakhon, 54 tuổi, một nông dân ở huyện Ban Kruat, cho biết.
Bà Sopa nói rằng, dân làng ước tính vụ nổ hôm 25/7 chỉ cách họ chưa đầy một km.
Tại Buriram, trường đua xe thể thao của thành phố đã được chuyển đổi thành một trong những trung tâm sơ tán lớn nhất của Thái Lan.
Không khí im lặng bao trùm khi những người sơ tán phải ngủ qua đêm trên những chiếc giường tạm bợ và ngủ trong lều. Các quan chức tại trung tâm chỉ huy cho biết họ đã đăng ký và tiếp nhận hơn 8.000 người sơ tán.
Những người sơ tán được cung cấp nhiều thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác, cũng như sự hỗ trợ từ các cơ sở y tế và các cơ quan chính phủ khác.
Tuy nhiên, những người sơ tán vẫn lo lắng về thời điểm họ có thể trở về nhà và những gì họ đã bỏ lại phía sau, dù cú sốc ban đầu khi phải sơ tán đã bắt đầu lắng xuống.
Bà Saowaree Loyprakhon, 54 tuổi, cho biết, bất chấp nguy hiểm, một số người đàn ông trong làng, bao gồm cả chồng bà, đã ở lại để chăm sóc gia súc và vật nuôi trong trang trại, nhằm bảo vệ sinh kế của gia đình.
"Chưa từng có chuyện gì như vậy xảy ra trước đây. Đây là một sự gián đoạn lớn", bà nói.
Tại tỉnh Surin, Sunisa Chanprakhon, 6 tuổi, đang háo hức chạy bộ trong ngày hội thể thao của trường tại ngôi làng biên giới Thái Lan vào ngày 24/7 thì tiếng nổ phá tan sự yên bình buổi sáng.
"Chúng con không được chạy. Thay vào đó, chúng con chạy vào hầm trú ẩn", cô bé nói trước chiếc lều trại mà mẹ đã dựng trong một nhà thi đấu thể thao của trường đại học, nơi giờ đây bỗng trở thành nơi trú ngụ cho những người sơ tán.
Sunisa và mẹ Lukkana Namprakhon sống chỉ cách biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia 4km, nơi hai nước đã đấu pháo trong cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất trong hơn một thập niên.
Hai mẹ con đã ở trong hầm trú ẩn 30 phút trước khi di tản đến một nơi trú ẩn và sau đó là trường đại học địa ở tỉnh Surin, cùng với 200 người khác từ khu vực biên giới.
Các trường học trong khu vực đã đóng cửa, và nghề nông, nguồn sống của hầu hết dân làng ở vùng nông nghiệp này của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, đã bị đình trệ.
Bà Jeenjana Phapan, một nông dân 48 tuổi, cho biết bà đã phải rời khỏi làng cùng con trai 3 tuổi sau khi đạn pháo rơi xuống cánh đồng phía sau nhà. Chồng bà vẫn ở lại chăm sóc đàn bò và trông coi nhà cửa.
Dân làng đã đào hầm trú ẩn phòng trường hợp pháo kích tiếp diễn.
"Tôi hy vọng chồng tôi có thể trú ẩn nếu tiếp tục có thêm đạn pháo", bà nói.
Những cảnh tượng tương tự đã diễn ra tại các điểm nóng dọc theo đường biên giới kéo dài và đang tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia kể từ khi giao tranh nổ ra vào ngày 24/7.
Chính quyền Thái Lan cho biết, tính đến ngày 25/7, hơn 130.000 người ở 4 tỉnh biên giới phía đông bắc đã được sơ tán đến các nơi trú ẩn khẩn cấp. Con số này dự kiến tiếp tục tăng lên khi các cuộc pháo kích tiếp tục diễn ra và lan sang các khu vực mới.
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng, trong đó có 14 dân thường Thái Lan.
Cả hai nước đều cáo buộc nhau châm ngòi xung đột.
Thái Lan cáo buộc Campuchia pháo kích các khu vực dân sự, bao gồm bệnh viện và trường học. Bộ Y tế Thái Lan cho biết một số bệnh viện gần biên giới Thái Lan với Campuchia đã phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần do giao tranh đang diễn ra.
Chính phủ Campuchia vẫn chưa cung cấp thông tin cập nhật về thương vong hoặc số người sơ tán, nhưng các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hơn 20.000 người Campuchia đã được sơ tán khỏi tỉnh biên giới phía bắc Preah Vihear.
Hãng thông tấn AFP dẫn lời một quan chức tỉnh cho biết một dân thường Campuchia đã thiệt mạng và 5 người bị thương, cùng với 1.500 gia đình đã được sơ tán.
Khmer Times dẫn thông báo của các quan chức Campuchia cho biết, tính đến chiều 25/7, các cuộc đụng độ vũ trang giữa binh lính Campuchia và Thái Lan về khu vực biên giới tranh chấp vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi hàng nghìn dân thường Campuchia đã được sơ tán đến những nơi an toàn hơn.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, cáo buộc quân đội Thái Lan đã tấn công vào 7 địa điểm ở các tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear của Campuchia.
Lãnh đạo tỉnh Oddar Meanchey nói với Tân Hoa Xã qua điện thoại rằng ít nhất một dân thường đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương vào ngày 24/7, khi phía Thái Lan pháo kích vào tỉnh Oddar Meanchey.
Ông cho biết tính đến trưa 25/7, hơn 3.400 gia đình sống gần biên giới ở tỉnh Oddar Meanchey đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn, vì 260 trường học trong tỉnh đã bị đóng cửa.Tại tỉnh Preah Vihear, khoảng 20.000 dân thường đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.