Ukraine băn khoăn về lời hứa chuyển 17 tổ hợp Patriot của Mỹ

Ukraine đặt ra câu hỏi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới việc chuyển 17 tổ hợp phòng không Patriot cho Kiev.

a2.jpg
Vadym Skibitskyi, Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (Ảnh: RBC-Ukraine).

Tình báo Quốc phòng Ukraine vẫn chưa rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự muốn nói gì khi ông cam kết cung cấp 17 hệ thống Patriot cho Ukraine, Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Phó Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine, nói với Guardian.

“Chúng tôi không biết chính xác ý ông Trump là gì”, ông Skibitskyi nói, đồng thời cho biết Ukraine cảm ơn sự hỗ trợ và hoan nghênh các tuyên bố từ Nhà Trắng.

Ông Skibitskyi cho rằng có thể ông Trump đang đề cập đến việc chuyển giao tên lửa đánh chặn, bệ phóng hoặc các tổ hợp Patriot hoàn chỉnh, mỗi tổ hợp bao gồm nhiều bệ phóng, radar và hệ thống điều khiển, với giá trị hơn một tỷ USD cho mỗi tổ hợp.

“Con số 17 là rất lớn nếu nói đến các tổ hợp hoàn chỉnh. Nếu chỉ là bệ phóng thì điều đó là khả thi", ông nói thêm.

Thiếu tướng Skibitskyi cũng xác nhận rằng Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận qua điện thoại vào đầu tháng 7 về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, tuy nhiên hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có quốc gia đang chuẩn bị gửi 17 hệ thống Patriot vì họ “không còn cần đến chúng nữa". Theo lời ông, phần lớn các hệ thống này sẽ sớm được triển khai ra chiến trường.

Ông Trump đưa ra tuyên bố này khi phát biểu cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte trước báo giới, trong đó một phần lớn cuộc trao đổi tập trung vào vấn đề viện trợ cho Ukraine.

Bình luận với RBC-Ukraine, nhà phân tích chính trị Volodymyr Fesenko cũng tỏ ra băn khoăn với con số 17 mà ông Trump đề cập.

“Trong tất cả những điều được nói ngày hôm qua, tôi cho rằng quan trọng nhất với chúng ta là các thông báo và quyết định liên quan đến việc cung cấp vũ khí”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Fesenko cũng kêu gọi Ukraine cần thận trọng khi tiếp nhận một số thông tin, đặc biệt về số lượng tổ hợp Patriot.

Ông bày tỏ nghi ngờ về khả năng thực hiện một kế hoạch cung cấp quy mô lớn như vậy, nhận định Lầu Năm Góc có thể còn không biết tìm đâu ra từng ấy hệ thống: “Tôi có cảm giác rằng chính Lầu Năm Góc còn chưa biết sẽ tìm đâu ra 17 tổ hợp Patriot".

Mỗi tổ hợp Patriot gồm radar điều khiển hỏa lực, trạm điều khiển tác chiến, từ 4 đến 8 bệ phóng tên lửa, các xe phát điện và tiếp vận, chưa kể tới các tên lửa đánh chặn. Quy mô của một tổ hợp Patriot hoàn chỉnh là rất lớn.

Vị chuyên gia cho rằng một kịch bản thực tế hơn đã được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đưa ra. Theo ông Pistorius, kế hoạch hiện nay là chuyển giao 1 hoặc 2 hệ thống Patriot cho Ukraine, và ngay cả điều đó cũng vẫn cần có sự phối hợp về mặt kỹ thuật và hậu cần.

“Đó là kịch bản thực tế hơn”, ông nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng bản thân việc đã có kế hoạch cung cấp vũ khí cũng là một tín hiệu tích cực đối với Ukraine.

“Dù sao đi nữa, theo tôi, việc vũ khí sẽ được chuyển giao là một quyết định tích cực", ông nhấn mạnh.

dantri.com.vn

Đọc thêm

EU lần đầu bảo lãnh cho Ukraine vay 500 triệu euro

EU lần đầu bảo lãnh cho Ukraine vay 500 triệu euro

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 13/8 cho biết đã ký thỏa thuận với Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) để bảo lãnh cho khoản vay trị giá 500 triệu euro (586 triệu USD) giúp lĩnh vực năng lượng của Ukraine.
Châu Âu nắng nóng kỷ lục

Châu Âu nắng nóng kỷ lục

Các đám cháy rừng tiếp tục bùng phát ở nhiều khu vực châu Âu trong bối cảnh hàng triệu người trên khắp lục địa phải thích nghi với một thực tế mới: mùa hè nóng kỷ lục.
'Kinh tế tự thưởng' bùng nổ giữa giai đoạn nền kinh tế biến động

'Kinh tế tự thưởng' bùng nổ giữa giai đoạn nền kinh tế biến động

"Kinh tế tự thưởng" (Treatonomics) đang phát triển mạnh mẽ khi nhiều người tìm cách cải thiện tâm trạng giữa sóng gió kinh tế. Đây là xu hướng chi tiền cho cả những niềm vui nhỏ bé lẫn trải nghiệm đáng nhớ như búp bê Labubu, nước hoa, son phấn đến buổi biểu diễn ca nhạc…