Đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh mầm non từ ngày đầu đến trường

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (27/9) các trường mầm non ở Hà Tĩnh đã đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ dài. Các biện pháp phòng dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho trẻ được các trường siết chặt từ ngày đầu tới lớp.

Đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh mầm non từ ngày đầu đến trường

Lực lượng tình nguyện, công an, y tế hỗ trợ các trường đón trẻ và thực hiện biện pháp phòng dịch.

Cùng với niềm vui được gặp học sinh, cán bộ, giáo viên mầm non đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc duy trì song song 2 nhiệm vụ, nuôi dạy và bảo đảm an toàn sức khỏe cho trẻ trong mùa dịch.

Bám sát hướng dẫn của liên ngành GD&ĐT - Y tế, Trường Mầm non xã Thạch Long (Thạch Hà) đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch cho gần 400 học sinh ngay từ ngày đầu tiên đến lớp trong năm học mới 2021-2022.

Đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh mầm non từ ngày đầu đến trường

Cán bộ y tế hướng dẫn học sinh Trường Mầm non Thạch Long rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Cô Phạm Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Long (Thạch Hà) cho biết: “Từ sáng sớm, lực lượng thanh niên tình nguyện, y tế, công an đã có mặt tại trường để hỗ trợ chúng tôi trong việc đo thân nhiệt cho trẻ, phân luồng, nhắc nhở phụ huynh không tụ tập đông trước cổng trường.

Để thực hiện giãn cách, chúng tôi bố trí các lớp đi theo cổng riêng; việc đưa, đón trẻ đến trường được phân nhóm theo độ tuổi và theo khung giờ khác nhau để hạn chế sự tiếp xúc giữa các lớp”.

Đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh mầm non từ ngày đầu đến trường

Tại Trường Mầm non Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), giáo viên đón trẻ vào lớp theo lối đi riêng.

Theo quy định, sinh hoạt của trẻ một ngày tại trường được bố trí trong khu vực riêng biệt theo từng nhóm, từng lớp, vì thế, các trường cũng đã bố trí giáo viên đón trẻ ngay tại cổng để tránh tình trạng học sinh khác lớp tiếp xúc với nhau.

Trước khi vào lớp, trẻ được các cô hướng dẫn, giúp đỡ rửa tay sát khuẩn và hoạt động này cũng duy trì trong ngày ở những thời điểm như: trước và sau khi ăn, nghỉ giải lao, sau khi vệ sinh…

Đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh mầm non từ ngày đầu đến trường

Giáo viên Trường Mầm non Hộ Độ (Lộc Hà) hướng dẫn trẻ cách rửa tay.

Cô Trương Thị Nhật Linh, phụ trách lớp 5 tuổi, Trường Mầm non iSchool (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Với học sinh mầm non, hầu hết mọi hoạt động đều phải từ sự hướng dẫn, cầm tay chỉ việc của cô giáo.

Để đảm bảo sức khỏe cho các em, chúng tôi luôn vệ sinh sạch sẽ, giữ cho môi trường lớp học luôn thoáng, mát; hướng dẫn trẻ sử dụng đồ dùng riêng như: cốc uống nước, khăn mặt. Việc theo dõi, ghi chép tình hình sức khỏe học sinh cũng được thực hiện hằng ngày”.

Đón trẻ đến trường trong mùa dịch, đồng thời triển khai công tác bán trú ngay từ ngày học đầu tiên với các trường là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, xác định đây là biện pháp tối ưu để duy trì nền nếp cho học sinh nên tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều cố gắng.

Đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh mầm non từ ngày đầu đến trường

Học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng (Can Lộc) được đo thân nhiệt trước khi vào trường (Ảnh: Minh Đông)

“Từ sáng sớm chúng tôi đã đến trường, chuẩn bị nước ấm, đổ đầy bình ở từng lớp học. Thực đơn cũng được xây dựng hợp lý, ưu tiên những món ăn giàu vitamin, chất đạm để tăng sức đề kháng cho trẻ. Trước khi sử dụng, đồ dùng của các cháu cũng được nhà bếp cho vào tủ sấy ở nhiệt độ cao để sát khuẩn. Chúng tôi cũng đã bố trí bữa ăn cho các cháu theo từng lớp riêng biệt với giờ giấc hợp lý” - cô Nguyễn Thị Nga - bếp trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (Can Lộc) cho hay.

Đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh mầm non từ ngày đầu đến trường

Cô Nguyễn Thị Nga - bếp trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (Can Lộc) chuẩn bị nước ấm cho học sinh từ sáng sớm. (Ảnh: Minh Đông)

Vẫn còn những băn khoăn, lo lắng khi con nhỏ trở lại trường trong mùa dịch, nhưng sự quan tâm, chu đáo của giáo viên và việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch của trường cũng đã làm yên lòng nhiều phụ huynh.

Đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh mầm non từ ngày đầu đến trường

Giờ học đầu tiên, học sinh Trường Mầm non Hộ Độ được cô giáo hướng dẫn thực hiện biện pháp phòng dịch.

Chị Nguyễn Thị Thành, thôn Liên Xuân, xã Hộ Độ (Lộc Hà) cho biết: “Từ mấy hôm trước, cô giáo đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị chu đáo cho các con và nhắc nhở cháu thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Sáng nay, chứng kiến các giải pháp phòng, chống dịch bài bản của trường, sự phối hợp hỗ trợ của các lực lượng, trong đó có ngành y tế khiến chúng tôi yên tâm rất nhiều”.

Đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh mầm non từ ngày đầu đến trường

Các cô nuôi Trường Mầm non Thạch Long chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.

Buổi học đầu tiên của bậc mầm non ở Hà Tĩnh đã bắt đầu, tỷ lệ chuyên cần nhiều nơi vẫn chưa được như mong muốn, ở một số lớp, đặc biệt là khối 3 tuổi, học sinh vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, công tác duy trì nền nếp của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trước dịch bệnh COVID-19 đồng thời giữ vững chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ, các trường mầm non ở Hà Tĩnh đã và đang bám sát sự chỉ đạo của liên ngành GD&ĐT - Y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.