Nhiều tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) bị mất, hư hỏng nắp mương thoát nước sẽ vô tình gây nguy hiểm cho người đi đường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Từng được biết là vùng đất “rừng thiêng nước độc”, cụm kinh tế mới Khe Thờ (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) nay đang đổi thay nhờ phát triển kinh tế vườn đồi.
Bộ ảnh "Về miền đất hứa" không chỉ nhằm mục đích giới thiệu những thiết kế thời trang độc đáo mà còn quảng bá, lan toả du lịch Hà Tĩnh đến với du khách.
Trên tuyến quốc lộ 1 qua huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xuất hiện cảnh tượng xe con, xe tải xếp hàng dài trên làn đường dành cho xe thô sơ khi các tài xế tranh thủ vào hàng quán ăn uống.
Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy sức mạnh đồng thuận, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị thời gian tới.
Vào sáng sớm và tầm trưa, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1 qua huyện Can Lộc, Hà Tĩnh xuất hiện cảnh tượng xe con, xe tải xếp hàng dài trên làn đường dành cho xe thô sơ khi các tài xế tranh thủ vào quán ăn uống.
Đền Đa Cốc được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là niềm vinh dự lớn, đáp ứng niềm mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc, Hà Tĩnh).
Bằng sự đoàn kết, chung sức chung lòng, Nhân dân thôn Đồng Yên ở xã Xuân Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã cùng nhau xây dựng quê hương thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thanh bình, đáng sống.
Dâng hương tri ân tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Anh liệt Đại vương Nguyễn Huy Tựu quê ở làng Trường Lưu, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh là người có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục.
Làm nên mốc son chói lọi hào hùng của Phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), Đảng và Nhân dân không bao giờ quên đóng góp to lớn của những nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung ở Hà Tĩnh.
Bằng những hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua, phụ nữ Can Lộc (Hà Tĩnh) đã và đang góp sức cùng với địa phương hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Thiên Lộc tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết, đưa Thiên Lộc phát triển toàn diện, trở thành xã NTM thông minh.
Dù có biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái song rất nhiều phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường ĐH.36 giao với QL 1 (thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn thản nhiên vi phạm.
7 năm làm Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, chị Nguyễn Thị Tám, thôn Tân Tiến, xã Phú Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã góp nhiều công sức xây dựng thôn ngày càng đổi mới.
Biết tin có bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An phải phẫu thuật cần lượng máu hiếm ORh-, anh Đặng Bá Cường - cán bộ Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), chủ tiệm kính thuốc Cường Nga ở thị trấn Nghèn đã vượt quãng đường xa để trực tiếp hiến máu.
Lễ hội đền Linh Nha (thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước cho Nhân dân.
Các tân binh đều bày tỏ niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ quân đội, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ra sức học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống anh hùng, vẻ vang.
Ông sinh năm 1845 (Ất Tỵ). Không chỉ là một vị quan giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình, ông còn là một nghệ sĩ lớn giai đoạn thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Hình ảnh trong thơ của người lính trẻ Trần Việt Hoàng (quê Can Lộc, Hà Tĩnh) chứa đựng nhiều yếu tố nổi bật mà tinh tế, không đơn thuần miêu tả mà được đẩy lên thành biểu tượng sâu sắc.
Trong ngày khai hội, chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đón hơn 8.000 lượt người dân, du khách về tham gia các hoạt động và tham quan, vãn cảnh, dâng hương.