Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự biết ơn trước những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở Nghi Xuân, Can Lộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), sáng 28/4, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người có công trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Hoàng Đức Thịnh (SN 1958, ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) - bệnh binh 2/3; bà Lê Thị Nguyệt ( SN 1937, ở thôn Lộc Hạnh, xã Đan Trường) - vợ liệt sỹ Trần Xuân Hữu.

bqbht_br_2.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà cho bà Phan Thị Tâm - vợ liệt sỹ Phan Văn Tri ở xã Xuân Yên...

Tiếp đó, đoàn đã đến động viên, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Cát (SN 1935, TDP Giang Phong Thủy, thị trấn Tiên Điền) - vợ liệt sỹ Phạm Gia Cát; bà Phan Thị Tâm (SN 1949, thôn Nam Ngọc, xã Xuân Yên) - vợ liệt sỹ Phan Văn Tri; Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Huế (SN 1926) ở TDP 2, thị trấn Xuân An).

bqbht_br_1.jpg
... và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Cát - vợ liệt sỹ Phạm Gia Cát ở thị trấn Tiên Điền

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống các gia đình và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn gương mẫu, giáo dục thế hệ trẻ tích cực học tập, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cũng trong sáng 28/4, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Can Lộc.

Tại xã Thuần Thiện, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và lãnh đạo Sở Nội vụ, huyện Can Lộc đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình ông Võ Văn Bàn (SN 1952, bệnh binh 3/3, ở thôn Yên). Về với địa phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, bệnh binh Võ Văn Bàn là người tiêu biểu trong mọi hoạt động của địa phương.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Võ Văn Bàn.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Võ Văn Bàn.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Võ Trọng Tình (SN 1949, thương binh 4/4, ở thôn Lồng Lộng). Ông Tình từng đảm nhiệm nhiều cương vị trong bộ máy cấp ủy, chính quyền xã, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Võ Trọng Tình.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Võ Trọng Tình.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng đến thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Liên (SN 1934, mẹ của liệt sỹ Trần Phúc Đồng, ở thôn Lồng Lộng). Hiện nay, do tuổi cao sức yếu nên bà Liên thường xuyên ốm đau, được con cháu và làng xóm chăm sóc, hỗ trợ tận tình.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Liên.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Liên.

Tại xã Tùng Lộc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1938, mẹ liệt sỹ Nguyễn Xuân Huy, ở thôn Nam Tân Dân). Hiện nay, bà tuổi cao sức yếu, không thể đi lại nên được con gái út chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Bảy.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Bảy.

Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi ông Nguyễn Đức Thiền (SN 1945, thương binh 4/4, ở thôn Bắc Tân Dân). Ông Thiền hiện là Trưởng ban Liên lạc Hội TNXP xã Tùng Lộc, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Bắc Tân Dân.

Đoàn thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Đức Thiền.

Đoàn thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Đức Thiền.

Tại các gia đình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh, các mẹ liệt sỹ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ cha anh, hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Sáng 28/4, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà ông Trần Xuân Thi...

Đoàn thăm hỏi, tặng quà ông Trần Xuân Thi...

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân cùng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Trần Xuân Thi (SN 1950, ở thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu) - thương binh tỷ lệ thương tật 81%; nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Châu, Chủ tịch Hội Người mù huyện Kỳ Anh. Hiện ông Thi thường phải điều trị bệnh tim do vết thương tái phát.

...và ông Hoàng Minh Chung.

...và ông Hoàng Minh Chung.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà ông Hoàng Minh Chung (SN 1955, ở thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú) – thương binh tỷ lệ thương tật 67%, bệnh binh tỷ lệ thương tật 61%, bị nhiễm chất độc hóa học, có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Ngô Gia Thừa...

Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Ngô Gia Thừa...

Tiếp đó, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân cùng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Ngô Gia Thừa (SN 1953, ở thôn Đồng Tiến, thị trấn Kỳ Đồng) – bệnh binh có tỷ lệ thương tật 61%; đảng viên tiêu biểu, tích cực trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương;

Thăm hỏi, tặng quà bà Trần Thị Hoa (SN 1938, ở thôn Vĩnh Thọ, xã Kỳ Thọ) - vợ liệt sỹ, thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh khó khăn; bà Nguyễn Thị Luyện (SN 1949, ở thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân) – là vợ liệt sỹ, thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh khó khăn.

...và bà Nguyễn Thị Luyện.

...và bà Nguyễn Thị Luyện.

Tại các điểm đến, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thân nhân liệt sỹ và gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân mong muốn các cụ khắc phục khó khăn, nỗ lực chiến thắng bệnh tật để vươn lên trong cuộc sống; tiếp tục động viên con cháu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống tinh thần, vật chất các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Đức Tới cũng vừa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng ở huyện Vũ Quang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, huyện Vũ Quang.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Đức Tới và đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Hương (SN 1932, trú thôn 1, xã Ân Phú), là vợ của liệt sỹ Trần Văn Nguộc.

Đoàn cũng đã tới tri ân, tặng quà bà Bùi Thị Thái (SN 1937, trú thôn 1 - Văn Giang, xã Đức Giang) là mẹ của liệt sỹ Nguyễn Văn Bình.

Đoàn tri ân, tặng quà bà Bùi Thị Thái.

Đoàn tri ân, tặng quà bà Bùi Thị Thái.

Tiếp đó, đoàn đến động viên, tặng quà ông Nguyễn Văn Lịch (SN 1945, trú thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh). Ông Lịch là thương binh 2/4, bản thân ông luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương.

Thăm hỏi ông Nguyễn Ngọc Ninh (SN 1957, trú thôn 7, xã Đức Bồng), đoàn đã dành những lời động viên chân tình. Ông Ninh là bệnh binh 85%, ốm đau thường xuyên, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Ngọc Ninh (SN 1957, trú thôn 7, xã Đức Bồng).

Đoàn thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Ngọc Ninh (SN 1957, trú thôn 7, xã Đức Bồng).

Đoàn cũng đến tặng quà bà Trần Thị Quế (SN 1954, trú thôn 1, xã Quang Thọ). Bà Quế là thương binh 4/4, luôn nhiệt tình trong các hoạt động của địa phương, hiện đang sở hữu vườn cam hơn 200 gốc, cho thu nhập 100 triệu đồng/năm.

Đoàn tặng quà bà Trần Thị Quế (SN 1954, trú thôn 1, xã Quang Thọ).

Đoàn tặng quà bà Trần Thị Quế (SN 1954, trú thôn 1, xã Quang Thọ).

Tại các gia đình, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Đức Tới cùng các thành viên đoàn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương, bệnh binh, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Mong muốn thân nhân các gia đình tiếp tục động viên các thương binh, bệnh binh nỗ lực chiến thắng bệnh tật, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; động viên thế hệ con cháu gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc thêm

Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Khơi nguồn nội lực từ các phong trào thi đua

Khơi nguồn nội lực từ các phong trào thi đua

78 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành động lực thôi thúc mỗi cấp, ngành, người dân Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến, chung sức dựng xây quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!