Đồng hành, sẻ chia với bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn

(Baohatinh.vn) - Những suất cơm miễn phí, những hộp sữa... được Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh trao gửi đã góp phần sẻ chia và khích lệ người bệnh trong quá trình điều trị.

Là bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh về mắt, thời gian qua, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực đội ngũ để làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, thăm khám, điều trị hiệu quả các bệnh lý về mắt. Cùng với đó, các y bác sỹ trong bệnh viện luôn nỗ lực để đồng hành, sẻ chia với người bệnh bằng những việc làm ý nghĩa và nhân văn sâu sắc.

bqbht_br_bv-mat-2a.jpg
Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh nỗ lực đồng hành với người bệnh thông qua những hoạt động ý nghĩa.

Bệnh nhân N.T.C (TP Hà Tĩnh) bị tăng nhãn áp mạnh, vào điều trị tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh. Sau khi thăm khám, các bác sỹ quyết định chuyển bà lên tuyến trên để điều trị một cách tốt nhất. Tuy nhiên, khi biết được hoàn cảnh éo le của bà C. khi sống đơn thân, không thể đi lại, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, y bác sỹ trong bệnh viện đã quyên góp được 6 triệu đồng và hỗ trợ vận chuyển bà lên tuyến trên điều trị. Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh cũng chủ động kết nối với Bệnh viện Mắt Trung ương để hỗ trợ cho bà trong suốt quá trình điều trị.

Bệnh nhân C. là một trong nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, éo le đã được Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh hỗ trợ bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa.

bqbht_br_bv-mat-5a.jpg
Ban Giám đốc bệnh viện tặng quà động viên bệnh nhân.

Được biết, bệnh viện luôn có một nguồn quỹ được đóng góp từ các cán bộ, viên chức người lao động của bệnh viện. Cùng với đó là kêu gọi, kết nối với các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ. Quỹ có nhiệm vụ đồng hành, hỗ trợ suất ăn hoặc các nhu yếu phẩm miễn phí hoặc một phần chi phí điều trị cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, người nhà neo đơn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên cho người bệnh vào các dịp lễ tết. Hàng ngàn suất ăn và các nhu yếu phẩm miễn phí, hàng trăm suất quà từ 200 – 500 ngàn đồng đã được bệnh viện trao tặng cho người bệnh trong quá trình điều trị. Nhiều bệnh nhân đã được hỗ trợ một phần chi phí điều trị, phẫu thuật hoặc bệnh viện trực tiếp kết nối với các bệnh viện tuyến trên để hỗ trợ trong quá trình bệnh nhân điều trị tại đó.

bqbht_br_bv-mat-1a.jpg
Bệnh viện phối hợp với Đoàn thanh niên Sở Y tế thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Bác sỹ Lê Văn Tịnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh chia sẻ: “Do số lượng các bộ, nhân viên không nhiều nên số kinh phí quyên góp để hỗ trợ cho bệnh nhân không lớn. Tuy nhiên, những suất cơm, những dây sữa hay chỉ là những thực phẩm bổ sung vitamin... giá trị nhỏ về vật chất nhưng là tình cảm, tấm lòng của mỗi y bác sỹ tại bệnh viện với mong muốn đồng hành, sẻ chia và động viên người bệnh nỗ lực hơn trong hành trình điều trị, cải thiện thị lực. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong kết nối, kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để đồng hành, sẻ chia được nhiều hơn cho những người bệnh khó khăn”.

bqbht_br_z6592710624213-ebdf32a6d11e3f463a75e45cbda064c2a.jpg
Các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đều thành lập các quỹ bữa ăn tình thương, quỹ ủng hộ bệnh nhân nghèo. Ảnh: BVĐK tỉnh phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân.

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế thông tin, thời gian qua, cùng với việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh nói riêng và các cơ sở y tế khác trong toàn tỉnh nói chung luôn dành một sự quan tâm đặc biết đến công tác xã hội, nhất là đồng hành, hỗ trợ cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần "lương y như từ mẫu", các cơ sở y tế từ tỉnh đến huyện đều xây dựng được quỹ bữa ăn tình thương, quỹ ủng hộ cho bệnh nhân nghèo qua đó hỗ trợ rất hiệu quả cho người bệnh. Hàng chục ngàn suất ăn miễn phí, hàng chục tỷ đồng được hỗ trợ cho bệnh nhân trong quá trình điều trị tại các cơ sở y tế đã góp phần làm ấm lòng người bệnh, qua đó, thực hiện tốt hơn sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Gần 20 năm gắn bó với hồi sức nhi, với TS.BS Chu Thanh Sơn - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) - mỗi nhịp thở được giữ lại chính là gìn giữ hy vọng cho cả một gia đình. Câu chuyện bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO là một trong số đó.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Nhiễm trùng da và mô mềm là một bệnh lý khá phức tạp, ngoài tổn thương phần da còn ảnh hưởng đến phần mô dưới da, thậm chí lan sâu vào phần cơ, xương, khớp. BS Phan Thị Thảo Ngân (Khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ giải đáp những vấn đề liên quan trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Chỉ sau 1 năm làm việc tại BVĐK Vinmec Nha Trang, TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đã ghi dấu bằng hàng loạt ca phẫu thuật tiêu hóa, ung thư phức tạp. Với ông, mỗi ca mổ thành công không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bước tiến trên hành trình mang y học chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.
Những người gieo hy vọng!

Những người gieo hy vọng!

Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Công việc của các KTV vật lý trị liệu ở Hà Tĩnh diễn ra lặng lẽ trong những căn phòng phục hồi chức năng. Ở đó, mỗi cử động của người bệnh là kết quả của lòng kiên trì và niềm tin.