Núi Hồng - Sông La

Giáng sinh và những ước vọng an lành

Giáng sinh - chỉ thanh âm của từ ấy cũng đã gợi lên trong lòng người những dự cảm an lành, những ước vọng tràn đầy thanh tân. Bởi thế, lễ Giáng sinh đã được nhiều người dân Hà Tĩnh hưởng ứng với đủ cách khác nhau.

*****

Trong cái rét ngọt cuối năm, giữa bộn bề công việc, ai nấy cũng dành riêng một khoảng thời gian để sửa soạn đón mừng Giáng sinh. Đó có thể là tự làm một tấm thiệp, chọn mua một món quà ý nghĩa gửi đến người nhận, có thể là trang trí nhà cửa hoặc chọn địa điểm để đi du lịch trong dịp Giáng sinh.

Giáng sinh và những ước vọng an lành

Những ngày này, người dân ở các giáo phận, giáo xứ đang háo hức chào đón một mùa Giáng sinh may mắn, an lành, hạnh phúc. Ảnh: Ngân Giang

Đi qua những ngày chuẩn bị làm hang đá, trang trí cây thông Noel, sửa soạn lại nhà cửa, tham gia trang trí nhà thờ, những ngày cận kề chính lễ, người dân các xứ đạo thảnh thơi hơn trong tâm thế mừng ngày Chúa Giáng sinh. Năm nay, rất mừng là các giáo dân đều đồng tình với chủ trương tổ chức Noel gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế và những diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Thay vì xây dựng những hang đá khổng lồ cạnh quốc lộ, các giáo xứ đã lựa chọn làm hang đá nhỏ ở những địa điểm phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông.

Giáng sinh và những ước vọng an lành

Để có lễ Giáng sinh tươi tui, ấm áp, các giáo dân đã dành rất nhiều tâm sức để trang hoàng hang đá, nhà thờ của giáo xứ. Ảnh: Ngân Giang

Giáo dân Nguyễn Văn Đồng - Giáo xứ Tân Vịnh (thị trấn Nghèn – Can Lộc) chia sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, năm nay, chúng tôi đều tự nguyện tổ chức Noel nhẹ nhàng, ấm cúng, gói gọn trong gia đình, dòng họ. Ngay cả việc trang trí nhà cửa cũng rất tiết kiệm, thay vì những cây thông Noel trang hoàng lộng lẫy là những bình hoa nhỏ, thay vì những bữa tiệc mặn công phu là tiệc ngọt để tiếp đãi khách”.

Giáng sinh và những ước vọng an lành

Được đón nhận là nét sinh hoạt văn hóa chung của cộng đồng, các điểm vui chơi giải trí, các cửa hiệu, nhà hàng đều trang trí đón mừng Giáng sinh. Ảnh: Ngân Giang

Noel từ lâu đã trở thành ngày lễ của toàn xã hội. Không khí đón Giáng sinh không chỉ chộn rộn trong lòng người có đạo mà cả người ngoại đạo cũng háo hức không kém. Năm nay, Giáng sinh trở về khá lặng lẽ, ngoại trừ một số địa điểm lớn trang hoàng lộng lẫy, đa số cửa hiệu, nhà hàng đều chọn cách trang trí tiết kiệm. Tuy vậy, Giáng sinh vốn dĩ xuất hiện trong đời sống văn hoá của con người không phải bởi hình thức mà chính là những câu chuyện xúc động về Thiên Chúa. Thế nên, chỉ cần thấy hình ảnh cây thông Noel, chỉ cần cầm trên tay vòng lá vọng, chiếc tất màu đỏ, chỉ cần treo một quả chuông lên khung cửa… là người ta đã có một mùa Giáng sinh ấm áp trong lòng mình rồi.

Giáng sinh và những ước vọng an lành

Góc nhỏ riêng tư ấm áp của chị Phan Hà (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) trở thành nơi bạn bè hò hẹn để trao gửi cho nhau những thân tình, ấm áp trong dịp Giáng sinh.

Đã nhiều năm nay, chị Phan Hà ở phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) quen với việc trang trí nhà cửa để đón Giáng sinh. Chị chia sẻ: “Từ thời thanh niên, tôi đã rất yêu nét văn hóa này nên khi có điều kiện làm nhà riêng, tôi đã thiết kế một góc nhà để có thể trải nghiệm không khí Giáng sinh ngay tại nhà mình. Bức tường với chiếc lò sưởi mô phỏng, cây thông Noel, ông già tuyết và những câu chuyện huyền bí đã trở thành ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các con tôi. Hằng năm, tôi đều trang trí lại góc nhà này trước lễ, và đây cũng thành nơi hội ngộ bạn bè ấm cúng trong giá lạnh mùa đông”.

Giáng sinh và những ước vọng an lành

“Bức tường với chiếc lò sưởi mô phỏng, cây thông Noel, ông già tuyết và những câu chuyện huyền bí đã trở thành ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các con tôi”, chị Phan Hà chia sẻ.

Lựa chọn cách đón Giáng sinh sôi động hơn, đặc biệt hơn chính là các nam thanh nữ tú. Đến các nhà thờ xem lễ, đi du lịch hoặc tổ chức các bữa tiệc cùng bạn bè là những hình thức được giới trẻ ưu tiên lựa chọn. Trước lễ, nhiều cá nhân, tổ chức, câu lạc bộ nghệ thuật cũng đã sửa soạn các hoạt động để chào mừng Noel. Gắn với các hoạt động này là những việc làm thiện nguyện, khiến lễ Giáng sinh càng thêm ấm áp.

Giáng sinh và những ước vọng an lành

Giáng sinh và những ước vọng an lành

Chị Bùi Quỳnh Hoa – Giám đốc Trung tâm nghệ thuật Lamita Hà Tĩnh cho biết: “Trung tâm của chúng tôi thường tổ chức lễ tổng kết năm gắn với chào mừng lễ Giáng sinh. Tuy là người ngoại đạo nhưng chúng tôi đều rất hào hứng với lễ Noel. Tất cả các lớp đều chuẩn bị những bài nhảy để mừng đón Giáng sinh. Đặc biệt, dịp này, chúng tôi cũng tổ chức quyên góp trong nội bộ học viên, trích quỹ của trung tâm và dự định sẽ trao quà cho các cháu ở Mái ấm mồ côi – khuyết tật Hồng Phúc (xã Phương Mỹ - Hương Khê) vào dịp phù hợp”.

Một trong những hoạt động không thể thiếu được nhiều người lựa chọn trong lễ Giáng sinh chính là sử dụng dịch vụ ông già Noel tặng quà cho con, cháu. Anh Nguyễn Văn Hồng - một quân nhân ở Hương Sơn cho biết: “Tôi công tác xa nhà, ít có thời gian dành cho gia đình trong những dịp lễ, vì thế, năm nào trong dịp Giáng sinh, tôi cũng sử dụng dịch vụ “ông già Noel tặng quà” cho các con. Tôi tin rằng, niềm tin được ông già Noel tặng quà sẽ khiến tâm hồn các con tôi trở nên đẹp đẽ hơn, ấm áp hơn”.

Giáng sinh và những ước vọng an lành

Lễ Noel từ lâu cũng đã trở thành câu chuyện đầy hấp dẫn đối với trẻ thơ với hình ảnh ông già Noel mang theo quà tặng đến nhà . Ảnh: Đình Nhất - Ngân Giang

Giáng sinh đã trở về trong những chộn rộn đợi mong, trong những ước vọng về một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc. Câu chuyện xúc động về Thiên Chúa giáng sinh đang được kể lại trong những hang đá Bê-lem ở các giáo xứ. Những niềm hạnh phúc rạng ngời đang rung lên trong tiếng chuông ngân, trong xanh tươi những mầm xanh của vòng lá vọng, trên rực rỡ cây thông Noel... Và lòng người cũng trở nên thật dịu dàng, ấm áp trong mỗi thời khắc đón chờ hạnh phúc Giáng sinh giữa lòng mình, trong mỗi lời chúc an lành gửi tới người thân, bạn bè…

THIẾT KẾ: Thành Nam

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.