Không ngừng cải thiện đời sống tinh thần cho cư dân TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hoạt động văn hóa, thể thao là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân TP Hà Tĩnh. Sự đầu tư bài bản hạ tầng thiết chế văn hóa đã trở thành động lực để các phong trào ngày càng phát triển.

Xã Thạch Hạ chỉ cách vùng trung tâm thành phố hơn 10 phút đi xe. Nhịp sống vùng ngoại ô không ồn ào, náo nhiệt như phố xá nhưng cũng không hề tẻ nhạt, buồn chán nhờ hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa đồng bộ, bài bản. Các khu tiểu công viên, sân bóng chuyền, sân bóng đá, nhà văn hóa đạt chuẩn… đang đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí của người dân.

Không ngừng cải thiện đời sống tinh thần cho cư dân TP Hà Tĩnh

Nhờ được đầu tư bài bản, các thiết chế văn hóa cơ sở, các câu lạc bộ thể thao ở xã Thạch Hạ có điều kiện sinh hoạt đều đặn, nâng cao sức khỏe cho người dân.

Anh Nguyễn Quốc Hóa - cán bộ văn hóa xã Thạch Hạ cho biết: “Cùng với phong trào xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, từ năm 2017, xã ưu tiên các nguồn lực, phát động phong trào xã hội hóa nhằm nâng cao thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Đến nay, 11/11 thôn đều có nhà văn hóa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (diện tích từ 500 - 1.500 m2) với đầy đủ các trang thiết bị, sân bóng chuyền; 100% thôn có sân bóng đá; 100% thôn có các khu tiểu công viên, trong đó, nhiều thôn có 3 khu tiểu công viên. Nhờ vậy, phong trào văn hóa, thể thao ngày càng phát triển, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Hiện, chúng tôi có 1 câu lạc bộ dân ca ví, giặm; mỗi thôn đều có câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể thao thường xuyên hoạt động, giao lưu, kết nối”.

Không ngừng cải thiện đời sống tinh thần cho cư dân TP Hà Tĩnh

Ngôi nhà trí tuệ xã Thạch Hạ được đầu tư hàng trăm đầu sách, phục vụ nhu cầu đọc của các em thiếu nhi.

Đặc biệt, được sự quan tâm của tỉnh và nhà tài trợ, nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Đoài đi vào hoạt động trở thành điểm kết nối của nhiều lứa tuổi, với các môn TDTT như: bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cờ vua; thư viện sách; lớp học tiếng Anh miễn phí cho học sinh tiểu học…

Đồng thời, đây cũng là công trình tạo điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc trên địa bàn. Để làm đẹp thêm không gian sống, những năm qua, người dân xã Thạch Hạ đã chung tay đóng góp trên 1,5 tỷ đồng, tham gia hàng nghìn ngày công nhằm nâng cấp, hoàn thiện các thiết chế hạ tầng văn hóa, thể thao cơ sở.

Không ngừng cải thiện đời sống tinh thần cho cư dân TP Hà Tĩnh

Các tiểu công viên ở TP Hà Tĩnh tạo thêm không gian thư giãn cho người dân.

Không riêng xã Thạch Hạ mà ở hầu hết các phường, xã, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ngày càng được các cấp chính quyền ở TP Hà Tĩnh quan tâm. Không chỉ gắn với các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu mà quan trọng nhất chính là nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, làm nền tảng để thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Trung bình mỗi năm, thành phố dành hơn 5,2 tỷ đồng đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao. Riêng giai đoạn 2013 - 2020, thành phố đầu tư gần 138 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị các trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, trong đó, gần 119 tỷ đồng từ ngân sách các cấp tỉnh, thành phố, xã/phường và 19 tỷ đồng từ người dân đóng góp.

Không ngừng cải thiện đời sống tinh thần cho cư dân TP Hà Tĩnh

Giải Bóng chuyền hơi nữ phường Nam Hà thu hút sự tham gia của nhiều đội bóng, trở thành phong trào thể thao sôi nổi, ý nghĩa.

Đến nay, toàn thành phố có 24 tổ dân phố/khu dân cư NTM kiểu mẫu; 16 nhà văn hóa mẫu, đủ tiêu chuẩn các thiết chế sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa, thể thao; 11 tiểu công viên; 14 sân thể thao cấp phường, xã.

Ngoài ra, với lợi thế là địa bàn trung tâm của tỉnh, người dân TP Hà Tĩnh còn được thụ hưởng nhiều công trình lớn như: công viên trung tâm, quảng trường thành phố, sân vận động tỉnh hay hệ thống sân bóng mini nhân tạo, bể bơi... hiện đại do doanh nghiệp đầu tư.

Không ngừng cải thiện đời sống tinh thần cho cư dân TP Hà Tĩnh

Người dân TP Hà Tĩnh còn được thụ hưởng nhiều công trình lớn như: công viên trung tâm, quảng trường thành phố, sân vận động tỉnh hay hệ thống sân bóng mini nhân tạo... Trong ảnh: một trận đá bóng tại sân Phú Quang (phường Trần Phú).

Bà Phan Thị Thiều (tổ dân phố 8, phường Nam Hà) cho biết: “Cuộc sống càng hiện đại thì nhu cầu đời sống tinh thần của người dân càng tăng cao. Hiện nay, chúng tôi được sinh hoạt trong các câu lạc bộ thể dục, thể thao vào buổi chiều, được tản bộ, hít thở không khí trong lành tại các khu tiểu công viên là điều vui nhất. Mỗi người dân phải cùng xây dựng các phong trào văn hóa, thể thao cơ sở cũng như đóng góp sức mình để làm cho các sân chơi, bãi tập ngày càng đẹp hơn, đầy đủ hơn”.

Mỗi sáng chủ nhật hay các đợt ra quân cao điểm của thành phố về xây dựng đô thị văn minh, NTM, những người dân, cán bộ địa phương chăm chỉ làm vệ sinh môi trường, cắt tỉa, trồng mới cây xanh để tạo cảnh quan khu vực nhà văn hóa, sân bãi, các tiểu công viên ngày càng xanh hơn, thân thiện hơn; đóng góp tiền, ngày công nâng cấp, hoàn thiện các dụng cụ, thiết bị tập thể dục, thể thao... Cùng đó, chất lượng các phong trào ngày càng được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp và bài bản, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Không ngừng cải thiện đời sống tinh thần cho cư dân TP Hà Tĩnh

Đoàn viên thanh niên thành phố xây dựng “Mê cung xanh”, tạo sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi cho người dân.

Năm 2022, thành phố xác định một trong những chủ đề trọng tâm là tạo đột phá về phát triển văn hóa, giáo dục. Trong đó, tập trung cao cho các hoạt động văn hóa, phát động các phong trào thể dục, thể thao hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm ngày thành lập thành phố như: đại hội thể dục thể thao cấp phường, xã năm 2022; Giải Việt dã gia đình TP Hà Tĩnh nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6... Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa” và đề án nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, góp phần xây dựng TP Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống

Ông Nguyễn Duy Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh

Chủ đề Đô thị loại II

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

 Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Nối dài chuỗi concert quốc gia

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
 Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.
Truyện ngắn: Mắt khói

Truyện ngắn: Mắt khói

Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Truyện ngắn “Tôi là Chuột Nhắt” của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương với ngôn từ ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về câu chuyện của chú Chuột Nhắt với những tâm sự và kỉ niệm tuổi thơ thú vị...
Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.
[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...