Ký ức không quên của nữ đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh khóa IV

(Baohatinh.vn) - Năm nay dù đã 99 tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng nhưng bà Võ Thị Hương (SN 1925), ở giáo xứ Văn Hạnh, xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in những ký ức ngày bà là thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa IV (1971-1975).

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng khi nhắc đến những năm tháng là thành viên của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa IV, trên khuôn mặt bà Hương vẫn hiện rõ niềm vui, niềm tự hào.

Ký ức không quên của nữ đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh khóa IV

Bà Hương chia sẻ ký ức những năm tháng là thành viên của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa IV.

“Ngày đó tôi chỉ là một cô giáo dạy vỡ lòng cho trẻ ở trong làng. Tôi cũng chỉ nghĩ là mình có biết chữ hơn mọi người thì sẽ hết lòng hết sức giúp mọi người, chí ít từ việc dạy chữ cho trẻ nhỏ chứ không nghĩ gì nhiều. Thật vinh dự việc làm nhỏ đó của tôi được nhiều người quan tâm, ủng hộ và tôi được tham gia vào Đoàn ĐBQH tỉnh khóa IV” - bà Hương bộc bạch.

Ngày bà Hương còn nhỏ, cha của bà là bảo vệ trường ở xã Sơn Thịnh (nay là xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn) nên bà may mắn được ê a học chữ dù chỉ là ... núp sau những cánh cửa lớp. Thấy con ham học, cha mẹ xin cho bà theo học ở trường, hồi đó các lớp học rất ít học sinh nữ.

Đến năm 1947, bà Hương trở thành giáo viên dạy vỡ lòng ở Sơn Thịnh (Hương Sơn). 8 năm sau, năm 1955, bà Hương lập gia đình rồi theo chồng về ở xã Thạch Trung (Thạch Hà, nay là TP Hà Tĩnh) và tiếp tục tham gia dạy học tại đây đến khi về hưu vào năm 1980.

Dạy học trong bối cảnh bom đạn, cả vùng chỉ có bà là giáo viên nên việc dạy học được tổ chức khi ở nhà bà, lúc ở tạm nhà văn hóa thôn. Hễ nghe tiếng máy bay địch, cô trò lại kéo nhau xuống hầm đào sau vườn để trú.

“Lương” cô giáo được nhận lúc là củ khoai, củ sắn, bắp ngô, nhiều hơn thì bơ lúa do phụ huynh tự mang đến. Âm thầm dạy học ở vùng giáo toàn tòng, bà Hương chỉ mong sao mang con chữ đến với nhiều trẻ em để các con lớn lên biết chữ, biết phấn đấu vì tương lai.

Ký ức không quên của nữ đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh khóa IV

Hình ảnh bà Hương được lưu trong cuốn kỷ yếu ĐBQH Hà Tĩnh các giai đoạn.

Năm 1971 là dấu mốc quan trọng của cuộc đời bà Hương, bởi thời gian này, bà được bầu vào Đoàn ĐBQH tỉnh khóa IV (1971-1975). Đoàn gồm 15 người, trong đó có 4 nữ và bà Hương là nữ đại biểu giáo viên duy nhất đến từ cơ sở. Những thành viên khác trong đoàn đều là lãnh đạo tỉnh, huyện và anh hùng lực lượng vũ trang.

Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, bà Hương đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh những khó khăn, thuận lợi tại Hà Tĩnh và đặc biệt là những kiến nghị liên quan đến giáo dục.

Bà Hương kể: “Khoảng năm 1973, trước thực trạng khó khăn khi trẻ em theo học mầm non không có địa điểm học cố định, tôi đã mạnh dạn đề xuất xin xây dựng 1 phòng học cho trẻ. Đề xuất đó sau đó đã thành hiện thực. Chỉ trong vòng 1 năm, 1 phòng học được xây dựng để trẻ em mầm non ở Thạch Trung yên tâm học tập. Lớp học chỉ một mình tôi dạy nhưng có đến 40-50 cháu. Đến bây giờ, những đứa trẻ ngày đó đã lớn, vào dịp lễ tết, các cháu vẫn nhớ và gọi về hỏi thăm sức khỏe cô. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất trong sự nghiệp trồng người của mình!”.

Ký ức không quên của nữ đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh khóa IV

99 tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng nhưng bà Hương vẫn rất minh mẫn và tham gia các hoạt động ở địa phương.

Tham gia Đoàn ĐBQH tỉnh cũng là cơ hội để bà Hương được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, mở mang kiến thức và mang những kiến thức đó dạy cho trẻ nhỏ ở quê. Đặc biệt, câu chuyện về việc được gặp và trò chuyện với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một ký ức đẹp trong cuộc đời bà.

“Trong một cuộc họp Quốc hội, vào giờ giải lao, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến hỏi thăm tôi. Đồng chí ân cần hỏi han về tình hình ở địa phương, hỏi tôi làm nghề gì và căn dặn tôi rằng: "Được tham gia ĐBQH là tốt lắm, hãy chịu khó, cố gắng thêm chút nữa. Mình là đảng viên phải tiên phong, gương mẫu đi đầu, dám hy sinh”. Những lời căn dặn đó từ người lãnh đạo cấp cao khiến tôi càng có thêm động lực để cố gắng hoàn thành tốt vai trò người ĐBQH”.

Không chỉ mạnh dạn nói lên tiếng nói từ cơ sở, bà Hương còn là người đại biểu, người đảng viên mẫu mực mà nhiều người nể phục. Đến sau này, khi không tham gia ĐBQH, bà Hương vẫn luôn là tấm gương sáng ở địa phương. Năm 1980, sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, tham gia BCH Hội LHPN xã.

Ký ức không quên của nữ đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh khóa IV

Bà Hương luôn tâm niệm với câu nói của Bác Hồ: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”.

Đến nay đã 99 tuổi đời, bà Hương vẫn rất minh mẫn và tích cực tham gia các hoạt động của hội phụ nữ, tham gia sinh hoạt chi bộ. Bà còn tích góp từ tiền lương, tiền con cháu cho để dành thăm hỏi, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Bà cũng thường xuyên răn dạy con cháu, người thân làm theo lời Bác Hồ dạy: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”, như cách mà bao nhiêu năm nay bà vẫn tâm niệm và thực hiện. Hiện, con trai, con gái của bà Hương đang là những người cán bộ hội tiêu biểu ở địa phương và đều là đảng viên gương mẫu.

Ký ức không quên của nữ đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh khóa IV

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thành ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng gia đình bà Hương nhân dịp Giáng sinh năm 2022.

Chị Võ Thị Thiệp - Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Trung cho biết: “Bản thân bà Hương và đại gia đình bà luôn là tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu, mẫu mực để mỗi người dân noi theo. Dù bây giờ tuổi đã cao nhưng bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, bà cũng đóng góp nhiều ý kiến hay để thế hệ trẻ chúng tôi học hỏi và trưởng thành. Nhìn cách bà sống, cách bà cống hiến cho hoạt động xã hội, chúng tôi được tiếp thêm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn

Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn

Trải qua hàng trăm năm cùng bao biến thiên của thời gian, miếu Biên Sơn ở thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ được nét cổ kính và giá trị tâm linh và điểm tựa tinh thần cho người dân địa phương.
Sắc thu Đức Vĩnh

Sắc thu Đức Vĩnh

Những ngày tháng Tám lịch sử, thôn Đức Vĩnh, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) khoác lên mình sắc màu mới với những tuyến đường hoa tường vi rực rỡ, hàng rào xanh mướt. Sắc màu ấy được vun đắp từ sự đồng thuận, chung sức của người dân.
Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Những đêm diễn khán giả “kín” khán phòng, sự thăng hoa của nghệ nhân, diễn viên Hà Tĩnh trong những tiết mục được dàn dựng công phu, tất cả làm nên một Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 đầy cảm xúc và lan tỏa di sản quê hương.
Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay

Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay

Từ cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mạng, lần đầu tiên trong lịch sử, danh xưng Hà Tĩnh trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc triều đình. Gần hai thế kỷ qua, những di sản vẫn "kể" câu chuyện về một vùng quê giàu bản sắc.
Đánh thức tiềm năng du lịch bên dòng Lam

Đánh thức tiềm năng du lịch bên dòng Lam

Với Hà Tĩnh, sông Lam không chỉ là biểu tượng của vùng địa linh nhân kiệt, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển các loại hình du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.
Có một Hà Tĩnh ngoài Hà Tĩnh

Có một Hà Tĩnh ngoài Hà Tĩnh

Đã luôn có một Hà Tĩnh ngoài Hà Tĩnh, hiện hữu qua tình quê của bao người con đi xa. Giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến, suốt 35 năm qua, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội không chỉ là bến đỗ bình yên, ấm áp tình đồng hương mà đã trở thành một nguồn lực đặc biệt góp sức vào sự phát triển bền vững của quê nhà.
Bánh đa Kỳ Xuân theo chân du khách về Hà Nội

Bánh đa Kỳ Xuân theo chân du khách về Hà Nội

Không chỉ là món ăn dân dã của vùng biển Hà Tĩnh, bánh đa Kỳ Xuân ngày càng được nhiều du khách lựa chọn làm quà mang về Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác. Hương vị thơm bùi đặc trưng cùng cách làm thủ công truyền thống đang giúp làng nghề ven biển giữ vững sức sống và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Nằm trên đỉnh núi Nàng Tiên, đền Tam Lang là địa chỉ văn hóa tâm linh giàu giá trị ở vùng đất Trà Sơn, huyện Can Lộc (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.
Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!