Lời đồn "Ma thuốc độc” ở Hà Tĩnh (bài 4): Bắt quả tang 2 thầy lang lợi dụng “ma thuốc độc” để trục lợi ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi Báo Hà Tĩnh có loạt bài phản ánh về lời đồn “ma thuốc độc”, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã vào cuộc, bắt quả tang 2 “thầy lang”: Nguyễn Thị Loan và Lê Duy Hận (đều trú trên địa bàn huyện Nghi Xuân) về hành vi hoạt động mê tín dị đoan để trục lợi.

+ Bài 1: Gia đình mẹ liệt sỹ khốn khổ vì bị nghi nuôi “ma thuốc độc”

+ Bài 2: Tận mắt xem thầy lang bắt "ma thuốc độc"

+ Bài 3: " Ma thuốc độc" chỉ là lời đồn nguy hại!

Lời đồn Ma thuốc độc” ở Hà Tĩnh (bài 4): Bắt quả tang 2 thầy lang lợi dụng “ma thuốc độc” để trục lợi ở Hà Tĩnh

Thầy lang Hận bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang hành nghề bắt “ma thuốc độc” tại nhà.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Loan và Hận đều bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang hành nghề bắt “ma thuốc độc’ tại nhà riêng các đối tượng.

Làm việc với cơ quan chức năng, cả 2 đối tượng đều khai nhận, đã lợi dụng sự mê tín dị đoan, sự thiếu hiểu biết người dân trong vùng để hành nghề bắt “ma thuốc độc” từ lâu. Mục đích, việc hành nghề này là để thu tiền phục vụ chi tiêu cá nhân.

Đối tượng Hận khai việc “bắt bệnh” được thực hiện theo quy trình: xem áo “bệnh nhân”, ngửi mùi, đưa lên tai nghe; cầm áo lắc, dùng đèn pin và kính lúp soi vào người; cho bệnh nhân cầm đũa rồi đọc bệnh... Hầu hết người dân đến đây đều được kết luận mắc “ma thuốc độc”.

Lời đồn Ma thuốc độc” ở Hà Tĩnh (bài 4): Bắt quả tang 2 thầy lang lợi dụng “ma thuốc độc” để trục lợi ở Hà Tĩnh

“Đồ nghề” và thuốc của thầy lang Hận.

Làm việc thêm với người nhà đối tượng Hận, được biết: Những gói thuốc trừ “ma thuốc độc” được ông “chiết xuất” từ vỏ trấu đốt lên thành tro và thêm một vài loại nguyên liệu khác để “chữa bệnh”.

Mỗi gói thuốc, đối tượng Hận thu của “bệnh nhân” 100 nghìn đồng (thông thường mỗi người đều lấy từ 3 gói trở lên).

Lời đồn Ma thuốc độc” ở Hà Tĩnh (bài 4): Bắt quả tang 2 thầy lang lợi dụng “ma thuốc độc” để trục lợi ở Hà Tĩnh

Thầy lang Nguyễn Thị Loan tại cơ quan điều tra.

Còn “thầy lang” Nguyễn Thị Loan khai nhận: Mỗi người dân đến nhà khám bệnh thì đối tượng sờ ngón tay, nhìn mắt, nhìn đường chỉ áo..., sau đó kết luận tất cả người đến “khám” đều bị bệnh.

Những gói thuốc đối tượng Loan bán cho người dân được làm từ vỏ quả bòng, cây cỏ, cây tía tô, chè vằng; tất cả được phơi khô và nghiền nhỏ.

Giá mỗi gói “thần dược” được bán 80 nghìn đồng. Mỗi gói uống 2 ngày, phải dùng liên tục trong vòng 6 tháng; riêng trẻ em uống 2 đến 4 tháng.

Lời đồn Ma thuốc độc” ở Hà Tĩnh (bài 4): Bắt quả tang 2 thầy lang lợi dụng “ma thuốc độc” để trục lợi ở Hà Tĩnh

Nguyên liệu để làm ra thần dược chữa “ma thuốc độc” từ những vỏ cây trong vườn nhà.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân điều tra mở rộng. Trước mắt, các đối tượng Loan và Hận được cho về nhà, chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (trú tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

Với tinh thần tận tụy, cầu thị và bản lĩnh vững vàng, nữ Kiểm sát viên Nguyễn Nữ Giang Anh (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) luôn kiên định theo đuổi sự thật khách quan trong mọi vụ án.
Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe kéo tự chế, cơi nới mái che, dừng xe trên lòng lề đường để mua bán… là thực trạng xảy ra trên tuyến QL15 đoạn từ xã Đồng Lộc đến xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh).
Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhiều người đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, thậm chí gây ra án mạng thương tâm để rồi phải nhận những bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.