Mạng lưới đường Trường Sơn ở Hà Tĩnh - nơi ghi dấu bao chiến công lừng lẫy!

(Baohatinh.vn) - Ghi danh vào những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng những chiến công hiển hách, mạng lưới đường Trường Sơn ở Hà Tĩnh đã trở thành một huyền thoại gắn với rất nhiều tên tuổi anh hùng, liệt sỹ…

Mạng lưới đường Trường Sơn ở Hà Tĩnh - nơi ghi dấu bao chiến công lừng lẫy!

Ngã ba Đồng Lộc bình yên trong nhịp sống mới hôm nay.

Tháng Tư, từ bao năm nay, trong niềm vui kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, lòng người Hà Tĩnh lại hồi tưởng những câu chuyện chiến đấu, hy sinh anh dũng đã trở thành huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tôi trở lại với ký ức về đường Trường Sơn lịch sử từ Đồng Lộc - nơi được ví là “túi bom” trong những ngày đánh Mỹ. Khác với những năm trước, Đồng Lộc những ngày này vắng hơn. Trong ban trưa quạnh vắng bóng người, Ngã ba Đồng Lộc như trở nên linh thiêng hơn, lắng sâu hơn trong những câu chuyện quá khứ mà tôi đã từng được nghe từ các nhân vật trong bài viết của mình.

Nhớ lại những câu chuyện của các anh hùng, cựu TNXP đã từng có nhiều năm tháng thanh xuân hào hùng và tươi đẹp ở đây, tôi mới cảm nhận hết được sự ví von “trái tim Đồng Lộc”. Trái tim rạo rực thanh tân nằm trên cung đường 15A của mạng lưới đường Trường Sơn trong những năm tháng chiến tranh giờ trở thành địa chỉ đỏ cho thế hệ trẻ. Mảnh đất Đồng Lộc là “tọa độ chết” năm nào đã trở thành thị trấn với những bước phát triển mới.

Mạng lưới đường Trường Sơn ở Hà Tĩnh - nơi ghi dấu bao chiến công lừng lẫy!

Trên miền Trà Sơn (Can Lộc) hôm nay, những vườn cây ăn quả xanh tươi đã bừng lên từ bàn tay, khối óc của người dân một thời hứng chịu “mưa bom bão đạn”.

Trong mạng lưới đường Trường Sơn thuở ấy, đường 15A là một trong những huyết mạch quan trọng. Bắt đầu từ ngã ba Lạc Thiện, đường 15A xuyên qua những làng quê Phú Lộc, Thượng Lộc, qua Ngã ba Đồng Lộc, Mỹ Lộc rồi chạy thẳng vào ngã ba Khe Giao nối với cung đường 21, 22 qua Cẩm Xuyên, Kỳ Anh vào Quảng Bình.

Để phá hủy hệ thống giao thông này, Mỹ đã rải hàng vạn tấn bom, đạn. Mạng lưới đường Trường Sơn thuở ấy đã ghi dấu bước chân của hơn 1.300 TNXP làm nhiệm vụ mở đường, tu sửa đường sá, cầu cống để thông tuyến. Trên cung đường ấy, biết bao tên đất, tên làng đã đi vào lịch sử. Mỗi tấc đất của những địa danh như cầu Tùng Cóc, Cổ Ngựa, Ngã ba Đồng Lộc, Truông Kén, Khe Giao, bến phà Địa Lợi, ngã ba Thình Thình, cầu Rác, sân bay dã chiến Cẩm Mỹ, ngã ba Kỳ Lâm, Kỳ Lạc… giờ đây vẫn còn in dấu sự hy sinh quả cảm của các chiến sỹ.

Mạng lưới đường Trường Sơn ở Hà Tĩnh - nơi ghi dấu bao chiến công lừng lẫy!

Lực lượng TNXP - một trong những lực lượng ghi nhiều chiến công trên tuyến lửa Trường Sơn những năm dài đánh Mỹ. Ảnh TTXVN

Cũng trên cung đường 15A ấy, những miền quê năm xưa bị bắn phá ác liệt, giờ đây đã lành lặn, tươi mới trong bàn tay, khối óc của con người. Từ Phú Lộc đến Thượng Lộc, Đồng Lộc, Mỹ Lộc… đều ngời lên vẻ yên bình, tươi vui.

Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc Nguyễn Xuân Diệu cho biết: “Tận dụng lợi thế của vùng trà sơn, bà con đã mạnh dạn đầu tư phát triển vườn đồi. Hiện nay, toàn xã đã có trên 400 mô hình kinh tế thu ổn định, trong đó có 7 mô hình thu trên 1 tỷ đồng/năm, 40 mô hình thu từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng/năm. Chúng tôi đang khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư, đa dạng hình thức phát triển kinh tế. Xã cũng đang thiết kế xây dựng kho lạnh để thu mua sản phẩm nông nghiệp cho người dân địa phương”.

Gắn với phát triển kinh tế vườn đồi, người dân trên những miền quê ấy cũng đã linh hoạt, sáng tạo, phát triển thêm nhiều ngành nghề khác. Những sản phẩm của địa phương đã bước đầu được sơ chế, chế biến thành những sản phẩm hàng hóa, tạo nên giá trị mới cho nền kinh tế địa phương.

Mạng lưới đường Trường Sơn ở Hà Tĩnh - nơi ghi dấu bao chiến công lừng lẫy!

Công nhân xưởng gỗ bóc Mỹ Lộc chuẩn bị cho đơn hàng mới

Anh Trần Văn Hưng - chủ xưởng gỗ bóc xã Mỹ Lộc cho hay: “Thời gian qua đi, những vết thương chiến tranh đã lành theo năm tháng. Cung đường lịch sử đang vươn mình thức dậy những tiềm năng đã đưa tôi đến lập nghiệp ở vùng đất này. Nguyên liệu của xưởng chúng tôi cũng chính là sản phẩm của những đổi thay trong tư duy phát triển kinh tế vườn đồi của người dân các xã vùng trà sơn Can Lộc”.

Không riêng gì cung đường 15A, trên phà Địa Lợi, ngã ba Thình Thình, suốt những cung đường 21, 22, đâu đâu cũng bừng lên sức sống mới. Những con đường năm xưa “ghi bao chiến công lẫy lừng”, “ghi dấu chân” bao anh hùng, liệt sỹ, giờ đây “vui biết mấy” trong nhịp đời mới. Tiếp nối khí phách kiên gan, bền chí năm xưa của cha anh, những công dân thế hệ mới trên những miền quê cách mạng đang mỗi ngày một tiến bộ hơn trong cách nghĩ, cách làm. Họ giống như những “hoạ sỹ” đang cùng chung tay vẽ nên bức tranh quê hương đa sắc và rạng ngời…

Chủ đề CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.