Mượn xe bạn đi “cắm” lấy tiền... tiêu!

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kiều Văn Đức (SN 1987), ở xã Xuân Hải (Nghi Xuân) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mượn xe bạn đi “cắm” lấy tiền... tiêu!

Kiều Văn Đức và chiếc xe đạp điện y mượn của chị Yến rồi mang đi cầm cố

Trước đó, vào ngày 18/8/2018, do quen biết với chị Phan Thị Yến (SN 1994), ở thôn 7, xã Xuân Phổ, Đức đã đến mượn chiếc xe đạp điện của chị Yến để đi làm thẻ ATM tại Ngân hàng Agribank huyện Nghi Xuân.

Sau hơn 10 ngày không thấy Đức trả xe, chị Yến đã nhiều gọi điện, tìm gặp nhưng Đức cố tình lẩn tránh. Sau đó, chị Yến đã làm đơn tố cáo Đức gửi Công an huyện Nghi Xuân.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận: Do cần tiền nên Đức đã cầm cố chiếc xe của chị Yến lấy 1 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Được biết, Kiều Văn Đức là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã thu hồi chiếc xe trả cho bị hại và đang hoàn tất các thủ tục để đưa Kiều Văn Đức ra xử lý trước pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Xe quá tải trọng - vì sao vẫn phổ biến?

Xe quá tải trọng - vì sao vẫn phổ biến?

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tại nhiều cung đường vẫn còn khá đông phương tiện lưu thông vi phạm các quy định về tải trọng, xe chở hàng vượt quá kích thước thành thùng.
Kéo giảm tai nạn giao thông khi cao tốc đưa vào khai thác

Kéo giảm tai nạn giao thông khi cao tốc đưa vào khai thác

Cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng, việc đưa tuyến cao tốc Bãi Vọt – Vũng Áng vào khai thác đã tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh.
Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.