Nâng bước tân sinh viên nghèo “mở cửa” tương lai

(Baohatinh.vn) - Sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã “thắp” lên niềm tin, hy vọng cho các tân sinh viên nghèo, giúp các em có động lực chinh phục tri thức, phát huy tinh thần hiếu học của con người Hà Tĩnh.

Em Lê Thị Thảo (SN 2006, thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) sinh ra trong gia đình rất khó khăn. Mẹ bị bệnh nặng phải cách ly với xã hội, bố mất khi em mới lọt lòng, một mình bà ngoại tần tảo nuôi Thảo và anh trai khôn lớn. Cuộc sống vốn túng thiếu đủ bề, bữa no bữa đói nhưng Thảo chưa bao giờ tự ti về điều đó. Em luôn lấy đó làm động lực để vươn lên trong học tập. Và thành công đã mỉm cười với em. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Thảo xuất sắc đạt số điểm 28,75 ở khối C00 (Địa lý 10, Ngữ văn 9,5, Lịch sử 9,25).

Em Lê Thị Thảo quyết tâm thực hiện ước mơ làm giáo viên để có thể chăm sóc cho bà ngoại.

Với kết quả đó, Thảo đã chọn ngành Giáo dục tiểu học - Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) để theo đuổi giấc mơ trở thành giáo viên. “Nhận được tin đỗ đại học, em mừng ít, lo nhiều. Mừng vì nỗ lực học tập đã có kết quả xứng đáng nhưng khi nhìn thấy bà, mẹ và nghĩ về hoàn cảnh gia đình, em lại không muốn đi học nữa mà muốn đi làm thuê để giúp bà, giúp mẹ…” - Thảo tâm sự.

Cảm phục nghị lực và thấu hiểu hoàn cảnh của Thảo, Công đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, Quỹ chia sẻ… đã động viên tinh thần, trao cho em những món quà vật chất ý nghĩa để giúp Thảo tự tin hơn trên hành trình mới của mình. Đặc biệt, đại diện Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học của tỉnh đã đến động viên, nắm bắt hoàn cảnh của em để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Dù có thân hình nhỏ không được như các bạn đồng trang lứa, song Nguyễn Thị Thu Hà luôn nỗ lực học tập để thay đổi cuộc sống.

Còn em Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2006, trú tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) sinh ra không được may mắn khi bị khuyết tật cơ thể từ nhỏ. Gia cảnh lại hết sức khó khăn; mẹ và em trai sức khỏe yếu, đau ốm liên miên, bởi vậy, Hà luôn nỗ lực học tập để tạo cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Nhiều năm liền, em đạt học sinh khá và giỏi.

Thu Hà luôn biết ơn sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội đã cho em có điều kiện được tiếp tục theo đuổi giấc mơ giảng đường.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Thu Hà đạt 25,25 điểm, biến ước mơ trở thành sinh viên (SV) Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Vinh thành sự thật. “Khi biết mình đậu đại học, em rất phân vân. Đã có lúc em suy nghĩ sẽ không học tiếp đại học mà chọn công việc phù hợp với người khuyết tật để đi làm, đỡ đần bố mẹ. Nhưng với sự động viên của thầy cô, gia đình, đặc biệt khi các bác ở Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học tới động viên, chúc mừng, em mới thực sự yên tâm để quyết định bước tiếp lên giảng đường đại học. Em sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học tốt nhất để không phụ sự kỳ vọng của mọi người” - Thu Hà chia sẻ.

Trên hành trình học đại học, Đào Thị Thỏa luôn nỗ lực học tập để không phụ niềm tin tưởng của mọi người.

Bây giờ đã là SV năm thứ 2, Khoa Kinh tế quốc tế (Học viện Chính sách và Phát triển Hà Nội), nhưng cảm giác trở thành SV vẫn như là một giấc mơ đối với em Đào Thị Thỏa (SN 2005, trú xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh).

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, một mình sống cùng bà ngoại với nguồn trợ cấp xã hội ít ỏi, nên khi còn học THPT, Thỏa chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp tục học lên đại học. Thế nhưng, với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, đặc biệt là sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học, giờ đây, em đã là một SV chững chạc, đang tiếp tục nỗ lực để vượt lên số phận.

Thỏa đang được quỹ hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, các nhà hảo tâm hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Thỏa còn sắp xếp thời gian hợp lý để vừa đảm bảo việc học và làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống. “Em cảm thấy rất may mắn khi có sự đồng hành, tiếp sức của quỹ, giúp em viết tiếp ước mơ. Ở học kỳ 1 năm thứ nhất đại học, em đã đạt kết quả học tập loại khá. Sang học kỳ 2, em đã cố gắng cải thiện phương pháp học và đã đạt kết quả tốt hơn, xếp loại giỏi. Mục tiêu trước mắt của em là tốt nghiệp với tấm bằng giỏi để không phụ niềm tin tưởng của những người đã luôn động viên, đồng hành cùng em…” - Đào Thị Thỏa chia sẻ.

Cùng với Đào Thị Thỏa, nhiều SV cũng đã vững tin trên con đường chinh phục tri thức bởi có sự giúp sức của Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học. Sau 3 năm thành lập, đến nay, quỹ đang hỗ trợ cho 319 SV.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo Quỹ Khuyến học tỉnh chúc mừng, động viên em Đỗ Nam Khánh - học sinh khiếm thị, gặp hoàn cảnh khó khăn (ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) vào đại học.

Với tính nhân văn và ý nghĩa sâu sắc mà Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học mang lại, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã chung tay, đồng lòng góp sức để nâng bước cho SV nghèo tới trường. Đến nay, quỹ đã nhận được 49 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và các hoạt động hỗ trợ khác).

Từ giữa tháng 8/2024, hội khuyến học từ tỉnh tới cơ sở đã rà soát để đề xuất Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học của tỉnh giúp sức, đồng hành với các em. Theo kết quả khảo sát bước đầu, năm học 2024-2025, quỹ dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 60 SV có hoàn cảnh khó khăn vào đại học. Năm nay, phần lớn các em có điểm cao đậu vào các trường đại học trên cả nước chủ yếu thuộc khối C00. Hội Khuyến học, Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học và các mạnh thường quân sẽ luôn đồng hành, tiếp sức cho các em trên chặng đường sắp tới, để cùng các em viết tiếp tương lai tươi sáng

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

Chủ đề Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói