Ngắm những khu vườn mướt xanh cho thu nhập khá trong mùa nắng

(Baohatinh.vn) - Dù nắng mùa hè gay gắt nhưng những khu vườn ở Hà Tĩnh vẫn xanh tốt, mang về nguồn thu nhập ổn định và góp phần cải thiện đời sống người dân.

bqbht_br_img-3547-2-copy.jpg
Những ngày này, dù thời tiết nắng nóng song vườn cây lá giang của gia đình bà Nguyễn Thị Lý (thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) vẫn mướt xanh, phủ kín giàn. Nhìn từ xa, những cây lá giang như tạo thành một tấm thảm xanh mát, nổi bật giữa khu vườn rực nắng.
bqbht_br_img-3537-copy.jpg
Trên diện tích chỉ hơn 200m² đất vườn quanh nhà, 500 giàn lá giang của gia đình bà Lý vươn cành khỏe khoắn. Mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều mát, bà Lý lại tranh thủ ra vườn cắt lá giang và xuất bán cho thương lái.
bqbht_br_img-3543-copy.jpg
Với giá bán khoảng 20.000 đồng/kg, mỗi tháng, vườn lá giang đem về cho gia đình bà khoảng 6 triệu đồng.
bqbht_br_img-3553-copy.jpg
“Cây lá giang dễ trồng, không tốn công chăm sóc nhiều, chỉ cần làm giàn, tưới nước, tủ gốc để giữ ẩm và tỉa bớt cành già là cây phát triển quanh năm. Có lúc vừa cắt xong là có người đến tận nhà thu mua, không bao giờ bị tồn hàng”, bà Lý chia sẻ.
bqbht_br_img-3561-2-copy.jpg
Trong cái nắng gắt gao của mùa hè, giàn lá giang mướt như một khoảng xanh dịu dàng giữa làng quê. Đây không chỉ là kết quả của sự cần mẫn, bàn tay khéo léo của bà Lý mà còn mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng cho người dân trong vùng.
bqbht_br_img-0478-copy.jpg
Còn tại vườn của gia đình anh Chu Hải Nguyên (thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân), những ngày hè này cũng mướt xanh màu của cây trái.
bqbht_br_img-0480-copy.jpg
Trên vùng đất trước đây là ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, anh Nguyên đã đầu tư hơn 400 triệu đồng để cải tạo mặt bằng, xây dựng bờ bao, đào ao trữ nước và lắp đặt hệ thống tưới tự động công nghệ Israel. Nhờ quyết tâm và tư duy đổi mới, anh đã biến mảnh đất khô cằn thành khu vườn xanh mướt, mang lại giá trị kinh tế cao dù là mùa nắng gắt.
Hiện khu vườn có gần 250 cây mít gồm: mít Thái Lan, mít Malaysia và mít ruột đỏ. Quả mít nặng trung bình 12-13kg, múi giòn ngọt, ít xơ. “Gia đình không dùng thuốc bảo vệ thực vật nên nhiều người mua ăn yên tâm. Mít thu hoạch quanh năm, mỗi năm bán được 10-12 tấn, lãi hơn 180 triệu đồng” - anh Nguyên chia sẻ.
Hiện khu vườn có gần 250 cây mít gồm: mít Thái Lan, mít Malaysia và mít ruột đỏ. Quả mít nặng trung bình 12-13kg, múi giòn ngọt, ít xơ. “Gia đình không dùng thuốc bảo vệ thực vật nên nhiều người mua ăn yên tâm. Mít thu hoạch quanh năm, mỗi năm bán được 10-12 tấn, lãi hơn 180 triệu đồng” - anh Nguyên chia sẻ.
bqbht_br_img-0482-copy.jpg
Ngoài trồng mít, gia đình anh Nguyên còn trồng 480 gốc ổi lê Đài Loan. Dù thời tiết nắng gắt song vườn ổi vẫn vươn mình xanh tốt, ra quả quanh năm.
bqbht_br_img-0479-copy.jpg
Gia đình anh Nguyên tận dụng cỏ ủ mục để làm phân hữu cơ bón cho cây. Nhờ cách làm này, vườn ổi phát triển xanh tốt quanh năm, ít sâu bệnh, tiết kiệm chi phí và cho sản phẩm sạch, được thị trường ưa chuộng.
bqbht_br_img-0486-copy.jpg
Hiện nay, tổng thu nhập từ vườn cây ăn quả của gia đình anh Nguyên dao động từ 500-600 triệu đồng/năm. Vườn ổi và mít đều cho quả quanh năm, đầu ra ổn định. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn là điểm đến học hỏi của nhiều hộ dân trong và ngoài xã Cổ Đạm.
bqbht_br_img-3587-copy.jpg
Không chỉ riêng khu vườn của gia đình anh Nguyên và bà Lý mà tại nhiều vùng quê khác ở Hà Tĩnh, bà con cũng đang chăm sóc kỹ lưỡng những mảnh vườn để cây trái sum suê, phủ màu xanh tươi mát bất chấp thời tiết nắng nóng.
bqbht_br_z6662040872225-5b27e04f2fa14dd5c40dfe518299683d.jpg
Tại khu vườn của gia đình bà Trần Thị Kim Dung (thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn), dẫu thời tiết nắng nóng song nhờ đôi bàn tay chăm sóc tỉ mỉ, vườn rau vẫn cho thu nhập đều tay. Bà Dung cho biết: "Mùa nào thức nấy, tôi chọn trồng các loại rau phù hợp với điều kiện thời tiết, đồng thời, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động để vườn rau được xanh tươi".
bqbht_br_z6662039310594-cb76dc9ff185080436bd9121e74c899c.jpg
bqbht_br_img-3583-copy.jpg
Những khu vườn xanh mướt tại Hà Tĩnh không chỉ là minh chứng cho sự cần cù, sáng tạo trong lao động của người nông dân mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống và thay đổi diện mạo nông thôn mới tại các làng quê.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.