Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

(Baohatinh.vn) - Với kinh nghiệm sau nhiều mùa chống chọi với mưa bão, người dân xã Điền Mỹ - nơi được coi “rốn lũ” của Hà Tĩnh đã sửa sang nhà nổi, chuẩn bị nhu yếu phẩm để sẵn sàng “sống chung với lũ”.

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Khi nghe thông tin về thời tiết Hà Tĩnh trong những ngày tới sẽ có mưa rất lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 400 - 600mm, có nơi trên 900mm, dẫn tới nguy cơ cao xuất hiện lũ trên các sông, bà Phạm Thị An (thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) vội vàng mang lúa đi xay để về cất trữ.

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Theo chia sẻ của bà An, do căn nhà của gia đình cách sông Ngàn Sâu chừng 50m nên khi mưa lớn, nước lũ lên rất nhanh và nếu không có sự chuẩn bị trước thì khi lũ về thì khó có đủ thức ăn cho trong những ngày nước nổi. Ngoài gạo, bà còn mua thêm các loại gia vị, một vài loại thức ăn khô như cá khô, tép…

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Vợ chồng bà An cũng làm một cái nhà nổi (hay còn gọi là nhà phao) ngay cạnh nhà chính để cất các vật dụng trong nhà khi nước lũ lên cao.

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Trâu bò được dắt đi gửi cho các hộ dân ở vùng cao, không bị ngập nước; gà vịt cũng sẽ được lên một cái nhà phao nhỏ hơn.

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Cách nhà bà An không xa là vợ chồng ông Trần Hữu Thu cũng đang tất bật chuẩn bị thực phẩm, sửa sang lại nhà cửa đề phòng nước lũ về bất chợt. Bỏ ra hơn 300 triệu đồng xây nhà tránh lũ, vợ chồng ông Thu đã bớt lo lắng phần nào.

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Khi nước lũ dâng lên, mọi người trong nhà sẽ vận chuyển các vật dụng như bàn ghế, lúa gạo, tủ quần áo… lên tầng 2, đồng thời bắt gà vịt cho vào nhà nổi làm bằng tre nứa.

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Theo người dân địa phương, thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ Hương Khê là một trong những nơi thường xuyên ngập trong mùa mưa lũ...

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Khi nước dâng cao, nhiều nơi bị chia cắt thì phương tiện duy nhất có thể di chuyển là thuyền gỗ nhỏ nên gần như gia đình nào cũng chuẩn bị trước từ 1- 2 chiếc. (Trong ảnh: Ông Trương Ngọc Thuyên đang kiểm tra lại chiếc thuyền gỗ trước khi sử dụng).

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Trong mùa mưa lũ, các bể chứa nước sinh hoạt, ăn uống của các gia đình ở vùng “rốn lũ” sẽ bị ngập chìm trong nước nên nguồn nước sạch để có thể chống chọi trong thời gian này cũng được người dân rất quan tâm. Hầu như các gia đình đều chuẩn bị sẵn các bình nước sạch để “sống chung với lũ”. (Trong ảnh: Ông Trần Thanh Hải (xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) dự trữ 4 bình nước sạch đề phòng nước lũ lên cao).

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ Nguyễn Tiến Chương cho hay: Được coi là “rốn lũ” của Hà Tĩnh nên người dân nơi đây luôn biết cách chủ động các nhu yếu phẩm cần thiết để “sống chung với lũ”.

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

Tới thời điểm hiện tại, gần như các gia đình trong xã đều đã xây cất được nhà 2 hai tầng tránh lũ. Ngoài ra, với chuồng trại chăn nuôi gia súc cũng được thiết kế tương tự, khi tầng dưới bố trí chuồng trại chăn nuôi khi không có lũ, còn tầng trên được làm nơi cất giữ thức ăn dự trữ cho chúng.

Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”

“Nhờ sự chủ động nắm bắt thông tin, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm nên trong các mùa mưa lũ vừa qua, địa phương gần như không bị thiệt hại về người khi nước lũ lên cao” - Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ Nguyễn Tiến Chương cho biết.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.