(Baohatinh.vn) - TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Lương (SN 1973, quê ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Nguyễn Thị Lương tại phiên xét xử sáng nay (15/1/2021).
Theo cáo trạng, ngày 12/7/2020, Lương gói 12.000 viên ma túy (có trọng lượng 1.198,5g Methamphetamine) trong nhiều túi nilon, sau đó bỏ vào ba lô màu đen rồi thuê taxi biển kiểm soát Nghệ An chở từ huyện Hương Sơn về thị xã Hồng Lĩnh.
Đến 9h30 cùng ngày, xe taxi đi đến km17 + 700 QL8A, thuộc địa phận xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) thì bị các lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng Công an Hà Tĩnh ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.
Tại hiện trường, Nguyễn Thị Lương định mở cửa bỏ chạy song bị các lực lượng khống chế, thu giữ số ma túy mà Lương mang theo (Qua điều tra xác minh, cơ quan điều tra xác định tài xế taxi không liên quan đến vụ việc).
Tại tòa, bị cáo Lương khai được một người đàn ông tên Tùng thuê vận chuyển số ma túy trên đến đường tránh thị xã Hồng Lĩnh giao cho đối tác quê Lạng Sơn, xong việc được trả 4 triệu đồng tiền công.
Sau xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Lương về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với lực lượng công an, hải quan đấu tranh thắng lợi Chuyên án HT 1220, bắt giữ đối tượng vận chuyển 11 kg ma túy các loại.
Chỉ vì hám lợi, nhận vận chuyển thuê gần 2 kg ma túy, Lê Văn Định (SN 1988, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình.
Kha Văn Mun (SN 1993, trú bản Phôn Thong, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên tử hình về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Vingroup đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình trọng điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Đồng Nai, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Do chứa độc tố mạnh nên cá nóc thuộc danh mục cấm buôn bán và sử dụng dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, tại các chợ dân sinh ở Hà Tĩnh và trên mạng xã hội, cá nóc vẫn được rao bán tràn lan.
Sáng 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra công tác vận hành tại các xã: Mai Hoa, Thượng Đức và Vũ Quang. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh.
Ngày 24/6, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ban Bí thư ký ban hành kết luận về rà soát tình hình chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, hội đồng nhân dân,...
Sáng 30/4, hàng loạt tiêm kích và trực thăng đã bay từ sân bay Biên Hòa về trung tâm TP Hồ Chí Minh để hòa mình lễ diễu binh, diễu hành kỉ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong bảng xếp hạng vừa công bố mới đây, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR – INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận sự thăng hạng.
Những vụ tai nạn thương tâm với trẻ em tại các cơ sở mầm non tư thục ở Hà Tĩnh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "điểm mù" trong công tác quản lý, giám sát an toàn.
Tháng Ba với tôi thật se sẽ dịu dàng, thật yêu thương trìu mến. Như một chiếc chìa khóa vạn năng, tháng Ba cũng mở ra cho vạn vật, cho muôn người những cánh cửa mới...
Ngành Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai, đáp ứng tiến độ yêu cầu Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa xử phạt 1 cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.
Chính phủ sau tinh gọn dự kiến còn 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ; giảm 5 bộ và 4 cơ quan trực thuộc, 12/13 tổng cục và 500 cục, theo dự kiến của Bộ Nội vụ.
Với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vừa được UNESCO ghi danh vào ngày 4/12 vừa qua, Việt Nam đã có tổng cộng 16 di sản nằm trong danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nhiều tài khoản người dùng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… đăng tải tin đồn "miền Nam chuẩn bị có đợt mưa bão nguy hiểm không kém cơn bão Yagi."
Trong cơn mưa tầm tã, từng thi thể người dân thôn Làng Nủ lần lượt được đưa về. Nơi ấy, tiếng khóc vang lên khắp nơi khi người ở lại phải đau đớn đón nhận tin dữ sau thảm họa lũ quét kinh hoàng.