(Baohatinh.vn) - Không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa, những phiên chợ truyền thống ngày Tết tại Hà Tĩnh còn là "điểm hẹn" văn hóa, nơi người dân tìm về những giá trị cội nguồn, cảm nhận rõ nét hương vị Tết quê đậm đà, chân chất.
Mỗi dịp Tết đến, những phiên chợ truyền thống ở Hà Tĩnh lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết.
Ngay từ sáng sớm, chợ Trường (thôn Trung Tiến, xã Thiên Cầm) đã tấp nập dòng người đổ về. Đây là phiên chợ phục vụ nhu cầu sắm Tết cho người dân địa phương và các xã lân cận. Bà Nguyễn Thị Bình (thôn Trung Tiến) chia sẻ: “Dù bận rộn đến đâu, phiên chợ Tết vẫn là ưu tiên số một của chị em tôi. Dẫu giá cả có nhích nhẹ nhưng sự phong phú, đa dạng của hàng hóa giúp tôi sắm sửa một cái Tết trọn vẹn cho gia đình”.
Các gian hàng hoa tươi, rau củ quả... được bày biện ngay lối vào với đầy đủ các loại.
Khu vực bán thực phẩm tươi sống luôn nhộn nhịp. Những loại hải sản được ngư dân đánh bắt và đưa trực tiếp vào chợ, đảm bảo độ tươi ngon cho mâm cơm cúng gia tiên.
Sự hối hả, tất bật hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Ai nấy đều cố gắng chọn lựa những món đồ ưng ý nhất để chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất, đủ đầy sau một năm lao động vất vả.
Tại chợ Đình (xã Cẩm Bình), không khí mua sắm những ngày cuối năm cũng không kém phần sôi động. Từ các mặt hàng thiết yếu đến đồ trang trí đều được bày bán để phục vụ bà con.
Hình ảnh các bà, các mẹ cẩn thận chọn từng bó hoa hay xấp lá dong... đã vẽ nên một bức tranh Tết đầy hoài niệm giữa nhịp sống hiện đại.
Hệ thống các gian hàng tại chợ Đình được sắp xếp khoa học, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm từ bánh kẹo, mứt Tết đến các loại thực phẩm sống như cá, thịt hay rau củ quả địa phương.
Bà Nguyễn Thị Lan (thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình) hồ hởi: “Năm nào cũng vậy, đi chợ Đình ngày Tết đã trở thành thói quen không thể thiếu của tôi. Tôi ưu tiên chọn mua những sản phẩm truyền thống tại địa phương để đảm bảo an toàn và giữ đúng hương vị mâm cỗ Tết quê mình”.
Bà Nguyễn Thị Nam - tiểu thương tại chợ Đình cho biết: “Sức mua năm nay tăng mạnh so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu của bà con, chúng tôi đã chủ động nhập hàng từ sớm, cam kết giữ giá ổn định và đảm bảo chất lượng hàng hóa tốt nhất để ai cũng có cái Tết sung túc”.
Tại chợ Bộng (xã Thượng Đức), không khí mua sắm Tết của người dân miền núi cũng trở nên vội vàng và tất bật hơn hẳn so với ngày thường.
Hình ảnh người dân “tay xách nách mang” với đủ loại hàng hóa đã trở thành hình ảnh quen thuộc của mỗi phiên chợ tết.
Dẫu bận rộn, nhưng trên môi mỗi người đi chợ đều nở nụ cười tươi tắn, bởi sau một năm bôn ba, họ lại được quây quần, mua sắm chuẩn bị cho những ngày đoàn viên ý nghĩa.
Những sản vật địa phương được bày bán tại chợ Bộng.
Chị Trần Thị Thanh (thôn Hương Phố, xã Thượng Đức) bày tỏ: “Phiên chợ Bộng ngày Tết luôn mang một sức hút lạ kỳ. Dù bây giờ siêu thị, cửa hàng nhiều nhưng tôi vẫn thích cảm giác chen chân ở chợ quê để cảm nhận không khí ấm áp, nghĩa tình của bà con lối xóm".
Ngày Tết, người dân tranh thủ đi chợ sớm và sắm sửa những mặt hàng thiết yếu để Tết được đủ đầy, sung túc hơn.
Không khí Tết tại chợ Thạch Vĩnh (xã Toàn Lưu).
Phiên chợ quê vào những ngày áp Tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống của mỗi người dân. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, nhưng giá trị tinh thần và cảm xúc mà chợ quê mang lại vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người...