Nghĩ bị xúc phạm, đâm gục đối phương để "trả đòn"

(Baohatinh.vn) - “Không kiềm chế được bản thân do bị gây sự, xúc phạm, bị cáo đã dùng dao đâm anh Nghĩa. Bị cáo hành động thiếu suy nghĩ và không thể ngờ nhát dao ấy vĩnh viễn cướp mất mạng sống của nạn nhân...” - Bùi Trương Phi (SN 1994, trú phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải...

nghi bi xuc pham dam guc doi phuong de tra don

Chỉ vì nóng giận, hiếu thắng, Bùi Trương Phi đã ra tay tước đoạt mạng sống người khác.

Lời xin lỗi muộn màng ấy của bị cáo chẳng đủ khỏa lấp nỗi mất mát quá lớn trong lòng những người thân bị hại Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1992, trú thôn 1, Xuân Lam, Nghi Xuân).

Tại phiên xét xử, ông M. - bố nạn nhân đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức án nghiêm minh, buộc bị cáo phải chịu hình phạt thích đáng trước những tội lỗi đã gây ra.

“Chỉ vì nguyên cớ nhỏ nhưng do hành động thiếu suy nghĩ, hiếu chiến, xem thường tính mạng người khác, bị cáo Phi đã lạnh lùng “xuống tay” với con trai tôi. Dẫu rằng bị cáo có hối hận và dằn vặt, song hành vi ấy phải bị trừng trị thích đáng. Đó sẽ là bài học đắt giá đối với những đối tượng hung hăng, côn đồ, xem thường luật pháp, xem thường tính mạng người khác” - ông M. quả quyết.

Nghe lời tố cáo từ phía gia đình bị hại, đôi tay Bùi Trương Phi run run bám lấy vành móng ngựa. Khác với vẻ hung hăng lúc tham gia trận hỗn chiến, giờ đây, Phi dường như biến thành một con người khác: Sợ hãi, yếu đuối.

23 tuổi, bị cáo đã tự tay khép lại cánh cửa tương lai chỉ bởi một lần hiếu thắng…

Khoảng 18h30’ ngày 26/1/2017, Phi tới quán lẩu tại phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) tham dự họp lớp cùng một số người bạn. Sau khi tàn tiệc, cả nhóm cùng nhau đi hát karaoke.

23h cùng ngày, tàn cuộc vui, khi đi qua quán cà phê Cát Xưa (ngã tư TX Hồng Lĩnh), Phi đụng độ với nhóm của Nguyễn Văn Nghĩa. Thấy Phi rồ ga vượt qua, anh Nghĩa buông lời chửi. Cho rằng mình bị xúc phạm, Bùi Trương Phi điều khiển xe đuổi theo nhóm thanh niên để hỏi cho ra nhẽ tại sao chửi mình.

Sau khi vượt lên chặn đầu xe anh Nghĩa, Phi bị đối phương cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Choáng váng xen lẫn tức giận, Phi rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin “nghịch tử” gây chuyện tày đình, đấng sinh thành của Phi gần như ngã quỵ. Chia sẻ tại phiên xét xử, phụ huynh bị cáo nước mắt lăn dài trên gò má, đau đớn thốt lên: “Là bậc làm cha, làm mẹ, chúng tôi luôn dạy bảo con điều hay lẽ phải. Sự việc đáng tiếc xảy ra cũng xuất phát từ lỗi của chúng tôi đã không dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin gửi lời xin lỗi muộn màng tới vong linh cháu Nghĩa và gia đình…”.

Những con người chất phác, thật thà ấy đã hành động như chính lời nói của mình. Dù cuộc sống còn phải lo từng bữa, song “con dại cái mang”, họ chạy vạy khắp nơi vay mượn được hơn 100 triệu đồng để bù đắp thiệt hại, khắc phục hậu quả cho đứa con tội lỗi.

Giờ nghị án - thời điểm chờ đợi hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng có lẽ là quãng thời gian dài nhất mà hai bên gia đình và bị cáo Bùi Trương Phi phải trải qua. 17 năm tù giam đối với tội danh giết người, bị cáo đón nhận mức án với ánh mắt vô hồn, đờ đẫn. Nhát dao định mệnh không chỉ cướp đi mạng sống của bị hại Nghĩa, mà còn khép lại tương lai rộng mở của Bùi Trương Phi…

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast