Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

(Baohatinh.vn) - Trong ngày chính lễ 2/9, người dân TP Hà Tĩnh và Hương Khê đã được trải nghiệm lễ hội đua thuyền và tham gia nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn, vui tươi, tạo không khí sôi nổi, tinh thần đoàn kết.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), sáng 2/9, UBND xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống và các trò chơi dân gian.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh tham dự.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Lễ hội đua thuyền và các trò chơi dân gian ở xã Thạch Hạ sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày. Ngoài đua thuyền, người dân còn được trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian như: đi cầu kiều, bắt vịt trên sông, bắt chạch trong chum, đập niêu đất...Trong ảnh: Đại diện ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội đua thuyền.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Riêng lễ hội đua thuyền, năm nay, có 11 đội đại diện cho 11 thôn trên địa bàn xã Thạch Hạ, quy tụ gần 200 vận động viên cùng tham gia tranh tài tại hồ Ghè (xã Thạch Hạ).

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Các đội thi bốc thăm chia làm 4 bảng, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Mỗi đội thi gồm 14 thành viên tranh tài trên quãng đường 1,5 km.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Ngay sau khi có hiệu lệnh, các vận động viên "căng sức" đã thi đấu hết mình. Ảnh: Đình Nhất

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Mặc dù thời tiết có mưa nặng hạt nhưng các tay chèo không hề nao núng, cống hiến cho người xem những màn rượt đuổi kịch tính, bất ngờ.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Hàng ngàn khán giả cũng “đội” mưa, đổ về bên bờ hồ để hò reo, cổ vũ cho các đội tuyển.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Cũng trong sáng nay, người dân TP Hà Tĩnh đã được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian tại lễn hội như: đi cầu kiều, bắt vịt trên sông, bắt chạch trong chum... Trong ảnh: Người dân phấn khởi với trò chơi đi cầu kiều.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Trò chơi thu hút đông đảo người dân tham gia. Đối với những trò chơi dân gian, người dân tự nguyện đăng ký và được sắp xếp tham gia.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi lễ hội đua thuyền, các trò chơi dân gian mừng Tết Độc lập

Theo ghi nhận, có khoảng trên 400 người đăng ký tham gia đua thuyền và các trò chơi dân gian tại lễ hội. Những màn thi đấu độc đáo, trò chơi quen thuộc đã mang tới một bầu không khí vui tươi, rộn rã tiếng cười cho bà con nhân dân. Chiều nay, Ban Tổ chức sẽ triển khai thi đấu vòng chung kết và bế mạc lễ hội

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Những mùa Trung thu, tôi luôn nhận được quà của bà Chuột Bún là những chiếc bánh Trung thu thơm phức. Cũng từ đó, cái tên Chuột Bánh luôn đi liền với tình bạn thời tiểu học của tôi.
Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.