Tự hào người đảng viên 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 75 năm tuổi Đảng, 94 năm tuổi đời, cụ Hồ Thị Long (SN 1927) ở thôn 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh không còn minh mẫn như xưa, nhưng khi nhắc đến Huy hiệu Đảng vừa được nhận, niềm vui, niềm tự hào lại ánh lên rạng rỡ trong đôi mắt cụ.

Ngày 26/8/2021, Đảng bộ huyện Hương Khê đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Hồ Thị Long, thuộc Đảng bộ xã Hà Linh. Đây là đảng viên đầu tiên của Đảng bộ huyện Hương Khê được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Tự hào người đảng viên 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Huyện ủy Hương Khê tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho cụ Hồ Thị Long.

Lần theo địa chỉ được cán bộ xã giới thiệu, chúng tôi tìm về ngôi nhà của cụ Long ở thôn 6 để được gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện về những năm tháng mà cụ đã hết mình cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Bước sang tuổi 94, cụ Long đã không còn minh mẫn, tinh anh nữa. Trong những mảng ký ức còn sót lại, cụ nhớ mình bắt đầu tham gia hoạt động từ năm 18 tuổi (năm 1945) và được kết nạp Đảng đúng lúc vừa tròn tuổi 20 (năm 1947). Đó cũng là hai mốc thời gian đầy biến cố khi cụ lần lượt mất đi mẹ và cha của mình. Dường như để xoa dịu phần nào nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn, cô gái Hồ Thị Long lúc bấy giờ chỉ còn biết vùi mình tham gia các hoạt động tập thể.

Tự hào người đảng viên 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Niềm tự hào, niềm vui khi được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cụ Hồ Thị Long.

Cụ Long nói: “Tôi không nề hà việc gì, tổ chức phân công là mình phải nỗ lực hoàn thành tốt nhất. Ngày kết nạp cùng với tôi còn có 2 người nữa, nhưng bây giờ họ cũng đã đi xa cả rồi. Để kết nạp Đảng, mỗi quần chúng có 2 người theo dõi, bồi dưỡng rất chặt chẽ. Kết nạp Đảng trong thời chiến là một điều vô cùng thiêng liêng, cao quý và phải tham gia hoạt động tích cực, năng nổ lắm”.

Tự hào người đảng viên 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Cách đây 75 năm, để kết nạp Đảng, mỗi quần chúng có 2 người theo dõi, bồi dưỡng rất chặt chẽ.

Theo hồ sơ lý lịch và qua lời kể của gia đình, lúc ấy cụ Long được xã Đông Ấp (nay là xã Hà Linh) giới thiệu tham gia tổ văn nghệ của đoàn thanh niên nhân dịp tết năm 1945. Với vai trò là đoàn viên, cụ Long đã tham gia rải truyền đơn tố cáo tội ác của chế độ thực dân Pháp, kêu gọi người dân đoàn kết, xóa bỏ chế độ áp bức bóc lột, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tự hào người đảng viên 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Bộ sưu tập truyền đơn phát hành trước và trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 được trưng bày tại Triển lãm “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử” tháng 9/2020 tại Hà Nội. Ảnh: Internet

Thời gian sau, khi có lệnh khởi nghĩa, cùng với đội tự vệ, cụ Long tiếp tục tham gia nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ tổ chức Đảng. Cuối tháng 8/1945, cuộc khởi nghĩa ở xã Đông Ấp thắng lợi. Cụ Long là một trong những người đóng góp lớn trong bảo vệ chính quyền non trẻ, tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương với vai trò tiểu đội trưởng đội tự vệ. Bởi từng được học đến lớp 4, nên trong phong trào diệt “giặc dốt”, tối đến, cụ Long lại tham gia dạy bình dân học vụ cho những người chưa biết chữ trong xã.

Tháng 2/1945, cụ Long được xã tuyển chọn tham gia vào đội tự vệ của Ủy ban khởi nghĩa xã Đông Ấp. Tham gia đội tự vệ, cụ Long vừa luyện tập quân sự, vừa tiếp tục đưa truyền đơn đến tận hộ gia đình, vận động mọi người gia nhập các đoàn thể của Việt Minh, đoàn kết đánh đổ chế độ áp bức bóc lột.

Là người tiểu đội trưởng năng nổ, năm 1947-1948, cụ Long được huyện điều động làm công nhân quốc phòng ở Chu Lễ (nay thuộc xã Hương Thủy - Hương Khê). Từ năm 1949 - 1963, cụ tham gia hoạt động Hội Phụ nữ với nhiều chức vụ quan trọng: Ủy viên Mặt trận Liên Việt xã - Bí thư Phụ nữ xã Hương Châu (nay thuộc xã Phúc Đồng - Hương Khê); Phó Bí thư Phụ nữ xã Hương Hà; Đảng ủy viên - Bí thư Phụ nữ xã Hương Hà (nay là xã Hà Linh).

Tự hào người đảng viên 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Đã là lớp người “xưa nay hiếm”, cụ Long không còn nhớ nhiều về những ngày tháng tham gia cách mạng nhưng cụ chưa bao giờ quên nhắc nhở căn dặn con cháu sống có ích cho xã hội.

Từ năm 1964, cụ Long là Chi ủy viên - Ban Quản trị hợp tác xã nông nghiệp Song Linh, xã Hà Linh; Đội trưởng sản xuất hợp tác xã nông nghiệp Song Linh, xã Hà Linh cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1985.

Bà Nguyễn Thị Vệ - người con gái đầu của cụ Long chia sẻ: “Cú sốc tinh thần khi người em trai út tôi mất (vào năm 1985) khiến tinh thần mẹ ngã quỵ. Mẹ tôi chịu nhiều vất vả từ nhỏ khi ông bà mất sớm, mẹ ở với anh trai và tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945 - khi nạn đói hoành hành, chiến tranh loạn lạc. Đến lúc lấy chồng, bố tôi bận công tác nên thường xuyên vắng nhà, mình mẹ lại vất vả chăm sóc mẹ chồng và các con. Tháng trước, khi biết sẽ có các đồng chí lãnh đạo huyện, xã đến trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, mẹ vui lắm. Cả đêm trước đó mẹ thao thức, nôn nao không ngủ được. Tuổi già lúc nhớ lúc quên nhưng niềm vinh dự là đảng viên thì mẹ mãi không quên!”.

Tự hào người đảng viên 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Hiện nay, cụ Hồ Thị Long đang ở cùng người con gái cả Nguyễn Thị Vệ.

Đã là lớp người “xưa nay hiếm”, cụ Long không còn nhớ nhiều về những ngày tháng tham gia cách mạng nhưng cụ chưa bao giờ quên nhắc nhở căn dặn con cháu sống có ích, làm việc tốt cho xã hội. Hiện nay, cụ có 6 người con dâu rể và 7 cháu nội ngoại, 5 chắt; trong đó có 6 người là đảng viên.

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là huy hiệu cao quý, ghi nhận của Đảng đối với những thành tích và công lao cống hiến của đảng viên Hồ Thị Long trong quá trình hoạt động cách mạng. Đây không chỉ là vinh dự, tự hào đối với cá nhân và gia đình đảng viên Hồ Thị Long mà còn là vinh dự của Đảng bộ huyện Hương Khê, cũng như Đảng bộ xã Hà Linh”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...