Theo bước chân Người

(Baohatinh.vn) - 55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.

Ông Trương Quang Hảo (90 năm tuổi đời, 64 năm tuổi Đảng) - hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh): Gặp Bác - ký ức theo suốt cuộc đời!

Truong Quang Hao copy.jpg
Ông Trương Quang Hảo là hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh).

Năm 1953, khi mới 19 tuổi, tôi xung phong lên đường nhập ngũ và được phân công tham gia đội lái xe Quân khu Thủ đô. Chỉ hơn 1 năm sau, niềm vinh dự lớn nhất cuộc đời đến với tôi mà chính bản thân cũng không dám nghĩ tới, đó là vào tháng 12/1954, tôi bất ngờ được là người lái xe chở Bác Hồ đi thăm các đơn vị bộ đội về duyệt binh mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tôi không được biết trước là sẽ lái xe chở Bác, chỉ biết rằng đội xe ai cũng phải tập hợp và sẵn sàng chờ nhiệm vụ xuất phát. Đến khi xe mở cửa, người bước lên là Bác Hồ. Quá run và hồi hộp nên dù xe đã nổ máy, tôi vẫn còn vặn khóa. Lúc này, Bác Hồ cười nhẹ và nói: “Xe nổ máy rồi mà chú!”. Lời nói ân cần, nhẹ nhàng đó của Bác đã giúp tôi bình tâm hơn. Sau đó, tôi lái xe chở Bác đi qua các đơn vị bộ đội. Đi trên xe, Bác nói: “Nếu cấp trên giao cho chú lái xe chở Bác trong vòng 1 tiếng thì chú có thể đi lâu hơn 1 tiếng để Bác được gặp gỡ, chào hỏi các chiến sĩ lâu hơn được không? Nếu đi nhanh có người Bác chưa kịp gặp để chào sẽ tiếc lắm!”. Vâng lời Bác, tôi đi từ tốn, chậm rãi để Bác có thời gian vẫy chào cán bộ, chiến sĩ.

Chỉ được gặp Bác trong quãng thời gian rất ngắn là vậy, nhưng những cử chỉ, hành động, lời nói ân cần, tình cảm của Bác Hồ đã theo suốt cuộc đời và là bài học cho tôi trong lối sống và trong công việc.

DSC_9s503.jpg
Ông Hảo được nhận nhiều huân chương, huy chương.

Tôi tiếp tục phục vụ trong quân ngũ đến năm 1972 thì phục viên về địa phương. Từ năm 1991-1993, tôi tham gia BCH Hội Cựu chiến binh xã Thạch Phú (nay là phường Hà Huy Tập); cán bộ kiểm soát HTX Nông nghiệp Thạch Phú. Từ năm 1993 đến nay, với vai trò là hội viên hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, tôi không ngừng phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, người lính Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Tôi đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất…

Đại tá Trần Xuân Kiểu (xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) - nguyên Cục trưởng Cục Chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp: Suốt đời noi theo lối sống giản dị của Bác Hồ

Tran Xuan Kieu copy.jpg
Đại tá Trần Xuân Kiểu nguyên là Cục trưởng Cục Chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp.

Đã 55 năm trôi qua, nhưng ký ức về lần tham gia phục vụ đám tang Bác Hồ vẫn không bao giờ phai mờ trong tôi. Năm 1969, khi Bác mất, lúc đó tôi đang là Trợ lý Thanh niên, Đại đội trưởng Thông tin ở Binh chủng Tăng thiết giáp, được tham gia phục vụ lễ tang Bác. Thời điểm đó, tôi tham gia ở vòng ngoài, giữ liên lạc, góp phần đảm bảo an toàn lễ tang. Nghe tin Bác mất, cũng như bao người dân nước Việt, tôi cảm giác hụt hẫng, trống trải vô cùng. Càng thương Bác bao nhiêu, tôi càng cố kìm nén để làm tốt nhiệm vụ của mình bấy nhiêu.

ANh z1 copy.jpg
Đã 55 năm trôi qua, nhưng ký ức về lần tham gia phục vụ đám tang Bác Hồ vẫn không bao giờ phai mờ trong ông Kiểu. Tấm băng tang lần phục vụ đặc biệt đó vẫn luôn được ông lưu giữ.

Trước đó, tôi đã có 3 lần gặp Bác. Lần đầu tiên là cuối năm 1954, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi được bố trí trở về Hà Nội, công tác tại Đại đoàn 350, cùng với LLVT Hà Nội đảm bảo an ninh chính trị ở Thủ đô. Trước khi đi làm nhiệm vụ ở Hà Nội, cả đoàn vinh dự được gặp Bác Hồ và được nghe Bác căn dặn. Lần thứ hai là vào năm 1959, khi đang theo học tại Học viện Tăng thiết giáp (Trung Quốc), tôi được gặp Bác khi Người sang dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 2 năm sau đó, tại Đại hội Đoàn TNCS toàn quốc lần thứ III (tháng 3/1961), với vai trò là đại biểu thanh niên tiêu biểu dự đại hội, tôi lại có cơ hội được gặp Bác Hồ thêm lần nữa.

Những lần được gặp Bác Hồ, tham gia phục vụ lễ tang Bác là ký ức không thể quên suốt cuộc đời tôi. Đó cũng là động lực tinh thần to lớn để tôi cống hiến suốt 40 năm trong quân ngũ. Đến bây giờ, khi đã nghỉ hưu ở quê nhà, tôi vẫn luôn dặn mình giữ lối sống giản dị, phẩm chất, cốt cách mẫu mực theo gương Bác Hồ. Tôi vui vì đến giờ phút này, mình luôn sống như lời Bác dạy, nỗ lực bằng tất cả những gì tôi có, không có gì phải hổ thẹn với lòng!

Ông Phạm Viết Sơn - Bí thư Chi bộ thôn Vạn Đò (xã Thạch Sơn, Thạch Hà): Nhớ lời Bác dạy, xây dựng đoàn kết toàn dân

Pham Viet Son copy.jpg
Ông Phạm Viết Sơn - Bí thư Chi bộ thôn Vạn Đò (xã Thạch Sơn, Thạch Hà).

Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết toàn dân là lời căn dặn, là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Không chỉ trong suốt các giai đoạn cách mạng, mà cả trong Di chúc của mình, Bác cũng viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Thực tế cũng chứng minh rằng, đoàn kết làm nên sức mạnh để giành thắng lợi. Thực hiện lời dạy của Bác, cấp ủy, Chi bộ thôn Vạn Đò luôn quan tâm khơi dậy tinh thần đoàn kết trong mỗi người dân, đảng viên. Đoàn kết đùm bọc nhau trong sinh hoạt đời thường, đoàn kết xây dựng thôn phát triển.

sDSC_9678.jpg
Người dân thôn Vạn Đò càng phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua xây dựng NTM.

Dịp này, tưởng nhớ 55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm thực hiện Di chúc của Người, người dân thôn Vạn Đò càng phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua xây dựng NTM. Người thì chỉnh trang vườn hộ, người lo xây dựng hàng rào xanh, người làm bồn hoa cây cảnh… Ai ai cũng tràn đầy khí thế lao động, chung sức nâng cao các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ngoài việc mỗi người, mỗi nhà lao động thực hiện các phần việc, các cụm dân cư, tổ liên gia cùng nhau hỗ trợ các gia đình neo đơn, hộ khó khăn xóa bỏ cây tạp… Chúng tôi đang quyết tâm cùng xã nhà phấn đấu cuối năm 2024 đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Chị Bùi Thị Mùi - Bí thư Đoàn xã Ân Phú (Vũ Quang): Xứng đáng tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh

Bui Thi Mui copy.jpg
Chị Bùi Thị Mùi - Bí thư Đoàn xã Ân Phú (Vũ Quang).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm và đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ. Xác định thanh niên là rường cột và tương lai của đất nước, là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng, trong Di chúc, Người trăn trở: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Phát huy lời Bác dạy, là cán bộ đoàn chủ chốt, tôi không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá bản thân; đồng thời xác định đó cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã nhà.

Để việc học và làm theo gương Bác đi vào thực chất, ngay từ đầu năm, tôi đã xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký nội dung học tập và làm theo một cách cụ thể, đồng thời gửi về chi bộ, đảng ủy xã để được theo dõi.

1bc0cb73-8b4c-4aba-a44f-bec805182215.jpeg
Tuổi trẻ Ân Phú tích cực các hoạt động tình nguyện.

Bên cạnh đó, với cương vị là người đứng đầu tổ chức đoàn, tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ BCH Đoàn xã, bí thư các chi đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu nội dung, các chuyên đề về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những câu chuyện đời thường dung dị của Bác.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Đoàn xã Ân Phú tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề: “Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn”. Qua đó, nâng cao nhận thức cho ĐVTN, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác trong công tác, học tập và lao động sản xuất.

Để xứng đáng với kỳ vọng của Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ, bản thân tôi và tuổi trẻ Ân Phú sẽ không ngừng rèn đức, luyện tài, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, cùng góp sức trẻ làm giàu cho quê hương.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề 55 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đọc thêm

Đại hội XIV của Đảng chính thức khai mạc

Đại hội XIV của Đảng chính thức khai mạc

Sáng 20/1, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Hà Tĩnh gồm 24 đồng chí, do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm làm Trưởng đoàn.
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội gồm 24 đồng chí, trong đó có 3 đại biểu được Trung ương Đảng phân công dự sinh hoạt cùng đoàn và 21 đại biểu bầu tại địa phương là lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, phường, xã. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.
Toàn văn Diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước Lương Cường tại Đại hội XIV của Đảng

Toàn văn Diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước Lương Cường tại Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc.
Những mùa xuân lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng

Những mùa xuân lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, mùa xuân không chỉ là sự khởi đầu của đất trời, của sinh sôi và tái tạo, mà còn là biểu tượng của những bước ngoặt trọng đại, những quyết định mang tầm vóc lịch sử, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kỳ vọng của tuổi trẻ trong khoảnh khắc đầu tiên Đại hội XIV

Kỳ vọng của tuổi trẻ trong khoảnh khắc đầu tiên Đại hội XIV

Sáng 19/1, trong dòng đại biểu tiến vào Trung tâm Hội nghị quốc gia dự phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dễ nhận ra sự hiện diện nổi bật của các đại biểu trẻ - những Bí thư Tỉnh đoàn, mang theo tiếng nói, khát vọng, kỳ vọng của tuổi trẻ cả nước.
Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Tại phiên trù bị, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1/2026, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.
Vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ đại hội và từ ngày 19/1/2026 diễn ra đại hội lần thứ XIV. Trong đó, nhiều kỳ Đại hội Đảng mang dấu ấn đặc biệt trên con đường đưa đất nước vượt qua khó khăn, tạo bước phát triển mới trong tiến trình cách mạng.