Rực rỡ và kiêu hùng màn biểu diễn bắn đạn nhiễu của SU-30MK2

Sáng 30/4, những máy bay chiến đấu SU30MK2 hiện đại nhất Việt Nam có màn bắn gần 400 quả đạn nhiễu trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, tạo nên khung cảnh vô cùng rực rỡ trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

a1.jpg

7h30 ngày 30/4, lực lượng không quân cất cánh các biên đội trực thăng, máy bay huấn luyện Yak-130 và tiêm kích SU-30MK2 từ sân bay Biên Hòa vào trung tâm TPHCM để bay trình diễn khai mạc trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Trong ảnh, 10 trực thăng Mi8 và Mi17 chia đội hình 3-4-3 kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc tiến vào khu vực trung tâm TPHCM.

a2.jpg

Biên đội 3 chiếc trực thăng bay ngang qua quận Bình Thạnh và Thủ Đức, phía xa là sân bay Tân Sơn Nhất.

a4.jpg

Tiếp sau trực thăng là 2 biên đội máy bay huấn luyện đa nhiệm Yak-130 tiến ngang qua lễ đài trên đường Lê Duẩn.

a5.jpg

Màn trình diễn được nhiều người dân trông đợi nhất là 2 biên đội tiêm kích SU-30MK2.

a6.jpg

Sau khi bay qua bầu trời trung tâm TPHCM một lượt, biên đội 3 chiếc "hổ mang chúa" quay lại vòng 2 và thả loạt đạn nhiễu rực sáng bầu trời (Ảnh: Mạnh Quân).

a7.jpg

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế chiêm ngưỡng màn biểu diễn đẹp mắt, vẫy tay chào phi công không quân nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

a8.jpg

Mỗi tiêm kích SU-30MK2 bắn 96 quả đạn nhiễu (Ảnh: Hải Long).

a9.jpg

Thời tiết tại TPHCM sáng nay có nắng nhẹ, trời nhiều mây nhưng vẫn rất thuận lợi cho người dân, du khách quốc tế theo dõi (Ảnh: Hải Long).

a10.jpg

Cựu chiến binh cùng người dân dưới phố đi bộ Nguyễn Huệ theo dõi màn biểu diễn đẹp mắt của không quân Việt Nam.

img-proxy.jpg

Sau khi biên đội 3 chiếc giải tán, biên đội 4 chiếc SU-30MK2 tiếp tục bay vào. Chiếc "hổ mang chúa" bay đầu đã tách biên đội, tăng lực khoan xoắn lên bầu trời ngay phía trên sông Sài Gòn (Ảnh: Hải Long).

a11.jpg

96 quả đạn nhiễu tạo nhiều dải lụa trắng dài trên nền trời xanh, đẹp mãn nhãn trước sự hò reo thích thú của hàng trăm nghìn người đứng bên dưới mặt đất (Ảnh: Tiến Tuấn).

z6555996731108-6847e59837bf1433009f085ac591845f.jpg

Kết thúc nhiệm vụ bay biểu diễn, Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng - Không quân, Bộ Quốc phòng - đã tặng hoa, chúc mừng các phi đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dịp đại lễ 30/4 (Ảnh: Phước Tuần).

dantri.com.vn

Đọc thêm

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.