Sắc thắm trên quê hương Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

(Baohatinh.vn) - Khi cánh đồng chỉ còn sót lại những cọng rơm vàng ươm nắng sau mùa gặt tháng 5, làng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) - quê hương Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng hiện lên với sắc thắm của sự khang trang, no ấm, thanh bình…

Sắc thắm trên quê hương Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Vẻ khang trang của xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) - quê hương Đình Nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng hôm nay. Ảnh: UBND xã Tùng Ảnh cung cấp.

Đông Thái là một trong 20 làng khoa bảng nổi danh cả nước được nhiều người biết đến. Đây cũng là nơi sinh ra Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng (1847-1895) và là nơi khởi phát của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp 10 năm cuối thế kỷ XIX.

Nằm bên triền đê La Giang, làng Đông Thái vốn là một phần của xã Quyết Viết có lịch sử hình thành trên 600 năm. Theo thư tịch để lại, vào thời nhà Trần (thế kỷ XIII), xã Quyết Viết được thành lập từ 3 làng: Tùng Ảnh, Ngải Lăng và Nguyệt Đàm. Đến thời nhà Lê, vua Lê Thái Tổ (1428-1433) cắt 2 làng Tùng Ảnh và Nguyệt Đàm thành lập xã Yên Việt. Sang thời vua Lê Kính Tông (1614), xã Quyết Viết được đổi tên thành xã Yên Việt Hạ, tách một phần làng Trinh Liệt lập thành làng Đông Thái (tên gọi làng Đông Thái chính thức bắt đầu từ thời điểm này). Hiện, Đông Thái có diện tích 0,5 km2, 399 hộ dân với hơn 1.148 khẩu.

Sắc thắm trên quê hương Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Lối vào làng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ).

Cái tên Đông Thái ra đời gắn liền với một làng quê có truyền thống hiếu học, khoa bảng bậc nhất Hà Tĩnh, nổi danh cả nước. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, người Đông Thái luôn thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên trung, bất khuất trước giặc ngoại xâm. Trong đó, nổi bật nhất là Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng, lãnh tụ tối cao của phong trào Cần Vương.

Trung tá Trần Văn Dụ (82 tuổi, cán bộ quân đội về hưu ở làng Đông Thái) cho biết: “Truyền thống học hành khoa bảng của các bậc nho sỹ thời xưa ở Đông Thái mục đích cao nhất là để ra giúp nước. Trong đó, Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng là nổi bật nhất khi ông không chỉ thành công trên con đường khoa bảng mà còn là lãnh tụ tối cao của phong trào Cần Vương”.

Cụ Phan Đình Phùng sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, cha là Phan Đình Tuyển đậu Phó bảng, làm đến chức Tán lý Quân vụ Bắc Kỳ. Vì vậy, cùng anh em trong gia đình, từ nhỏ, cụ Phan Đình Phùng đã sớm miệt mài đèn sách, với khát vọng thi cử đỗ đạt “phò vua, giúp nước”.

Sắc thắm trên quê hương Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Chân dung Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng.

Năm 1877, lúc 30 tuổi, Phan Đình Phùng tham dự khoa thi Đinh Sửu, niên hiệu Tự Đức 30 và đỗ Đình nguyên Tiến sỹ. Ông được nhà vua bổ nhiệm nhiều chức vụ trong triều đình lúc bấy giờ và có thời điểm làm đến chức Ngự sử Đô Sát Viện. Sau khi vua Tự Đức qua đời (1883), triều đình nhà Nguyễn có nhiều biến động phức tạp, chia bè kéo cánh. Vì khẳng khái phản đối Tôn Thất Thuyết làm trái di chiếu nhà vua nên Phan Đình Phùng bị hãm hại, cách chức, đuổi về quê.

Năm 1885, khi vua Hàm Nghi thất thủ trước thực dân Pháp, phải chạy ra Sơn Phòng (Phú Gia, Hương Khê) kêu gọi sỹ phu cả nước đứng lên chống giặc, Phan Đình Phùng lập tức hưởng ứng. Ông đã đến Hương Khê yết kiến vua Hàm Nghi và được vua phong chức Tán lý Quân vụ Đại thần gia tặng bình trung tướng quân nhất phẩm triều đình, thống lĩnh phong trào Cần Vương ở 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trở về Đông Thái, Phan Đình Phùng lấy nhà mình làm “tụ nghĩa đường” bắt đầu chiêu mộ nghĩa quân chuẩn bị cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Dưới sức ảnh hưởng từ lời kêu gọi của Phan Đình Phùng, phong trào Cần Vương nhanh chóng được Nhân dân trong vùng và nghĩa quân khắp nơi hưởng ứng. Làng Đông Thái trở thành “đại bản doanh” đầu tiên của cuộc khởi nghĩa.

Sắc thắm trên quê hương Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Nhà thờ Đình Nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng tại thôn Đông Thái (Tùng Ảnh, Đức Thọ).

10 năm bền bỉ “nếm mật, nằm gai” trên rừng núi Hương Sơn, Vũ Quang cùng nghĩa quân, trải qua hàng trăm trận đánh đối đầu với giặc Pháp cho đến lúc hy sinh, cụ Phan Đình Phùng vẫn một lòng kiên trung. Đặc biệt, tinh thần yêu nước mãnh liệt, ý chí, khát vọng cứu nước, vì đồng bào, bất khuất trước kẻ thù của cụ được truyền lại như một tượng đài sừng sững. Đó là câu chuyện về những thủ đoạn của thực dân Pháp và tay sai khi chúng bắt anh trai, đào mồ tổ tiên quy tập lại một chỗ để cụ ra đầu hàng…

Vậy nhưng, Phan Đình Phùng vẫn không hề lung lay, cụ khảng khái trả lời quân giặc: “Nay tôi chỉ có một ngôi mộ rất to, nên giữ là đất nước Việt Nam. Tôi chỉ có một ông anh rất to là mấy mươi triệu đồng bào. Nếu mà về sửa sang phần mộ gia đình thì ngôi mộ kia ai giữ? Về để cứu vớt ông anh của mình thì bao nhiêu anh em trong nước ai cứu? Tôi bây giờ thề chỉ có một cái chết mà thôi”.

Cuộc khởi nghĩa của Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng cuối cùng thất bại nhưng đã để lại cho thế hệ sau nhiều bài học kinh nghiệm về đấu tranh chống lại kẻ thù. Điều đặc biệt là cụ đã để lại cho hậu thế một tấm gương về lòng yêu nước kiên trung, son sắt.

Sắc thắm trên quê hương Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Khu vườn trong khuôn viên Nhà thờ Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng, nơi là “Đại bản doanh” đầu tiên của Phong trào Cần Vương (1885 - 1895).

Ông Trần Văn Dụ - người chủ biên cuốn sách “Làng khoa bảng Đông Thái xưa và nay” bày tỏ: “Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào nhắc về người mẹ của cụ Phan Đình Phùng nhưng qua một số câu chuyện kể lại thì bà là một phụ nữ làm nghề ươm tơ dệt lụa ở làng Yên Việt Hạ xưa. Bà chịu thương, chịu khó, tảo tần, lam lũ mới nuôi chồng, nuôi con đỗ đạt như vậy. Tuổi thơ Phan Đình Phùng đều sống bên người mẹ khi cha đi làm quan xa. Phải chăng những câu ca, lời ru của mẹ về đạo lý yêu nước thương nòi đã hun đúc nên tình yêu quê hương, đất nước trong Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng?”.

Trung tá Trần Văn Dụ cũng đưa ra câu chuyện về người chị gái của Phan Đình Phùng bị giặc bắt ép lên Vũ Quang tìm gặp để khuyên em ra hàng. Trái với mong muốn của giặc, người chị ấy không những không khuyên ngăn mà còn khuyến khích em trai giữ vững ý chí đấu tranh đến cùng…

Phát huy truyền thống yêu nước của Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng trong phong trào Cần Vương, trải qua các thời kỳ, Nhân dân làng Đông Thái luôn nêu cao tinh thần cách mạng. Đây cũng là cái nôi của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931; trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã có hàng trăm thanh niên Đông Thái lên đường nhập ngũ, trong đó có 44 liệt sỹ, trên 100 thương binh.

Sắc thắm trên quê hương Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Ông Trần Văn Dụ (82 tuổi, thôn Đông Thái, Tùng Ảnh) - người chủ biên cuốn sách “Làng khoa bảng Đông Thái xưa và nay”.

Từ năm 1945 đến nay, làng có 51 người là giáo sư, tiến sỹ, nhà văn, luật sư nổi tiếng đã và đang cống hiến cho đất nước như: Hoàng Ngọc Phách, Hoàng Ngọc Hiến, Phan Trọng Luận, Ngô Bá Thành, Mai Trọng Nhuận, Phan Trọng Khoa…

Trong công cuộc xây dựng NTM, Đông Thái cũng là địa phương luôn đi đầu của xã Tùng Ảnh. Ông Phạm Hồng Chương - Bí thư Chi bộ thôn Đông Thái cho biết: “Luôn quan tâm đến việc học hành, thi cử, người dân thôn chúng tôi dù đã xa quê hay sinh sống ở địa phương đều chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, khang trang. Trong thời gian xây dựng NTM, nhất là giai đoạn chuẩn bị về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu, phần nhiều cơ sở hạ tầng… đều nhờ vào sự đóng góp của người dân. Điển hình như năm 2019, chỉ sau 3 tháng phát động, Nhân dân đã đóng góp được 850 triệu đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng”.

Tạm biệt Đông Thái, tôi trở về trên con đường làng rộng rãi, rợp bóng mát của khu dân cư NTM kiểu mẫu khang trang, lòng dâng lên bao cảm xúc. Chợt nghĩ, những mùa sen nối liền mùa gặt tháng 5 như cách thiên nhiên bày biện sự tiếp nối và lan tỏa những mạch nguồn, để rồi từ linh khí ấy của đất trời, con người Đông Thái trải qua bao dâu bể vẫn sắt son tinh thần yêu nước và hiếu học, không ngừng vươn lên xây dựng quê hương đẹp giàu…

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!