Sinh viên nghèo học giỏi vỡ òa cảm xúc khi được Hải quan Hà Tĩnh đỡ đầu

(Baohatinh.vn) - Qua Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã “chắp cánh” cho em Nguyễn Tuấn Khanh - thí sinh cao điểm nhất khối A00 của Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà) vào đại học.

Đến bây giờ, em Nguyễn Tuấn Khanh (thôn Tân Thành, xã Tân Lộc, Lộc Hà) vẫn chưa tin giấc mơ trở thành sinh viên Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh đã trở thành sự thật.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Tuấn Khanh đạt 28,5 điểm khối A00, trong đó: Toán 10 điểm, Hóa học 9,5 điểm và Vật lý 9 điểm. Em trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối A00 của Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà).

Sinh viên nghèo học giỏi vỡ òa cảm xúc khi được Hải quan Hà Tĩnh đỡ đầu

Dù đã trúng tuyển Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh theo diện hồ sơ tuyển thẳng nhưng Tuấn Khanh vẫn đăng ký thi khối A00 và đạt 28,5 điểm.

Đặc biệt, trước khi nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, Tuấn Khanh đã được Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh thông báo trúng tuyển theo diện hồ sơ tuyển thẳng với điểm học lực trung bình 8,9 điểm/năm, giải nhất môn Toán học sinh giỏi tỉnh lớp 10 và lớp 12.

Nguyễn Tuấn Khanh chia sẻ: “Nhà em nghèo, chị gái đang học đại học và em trai học trung học, bố mẹ rất vất vả nên ai cũng muốn em thi sư phạm để đỡ tiền học phí. Tuy nhiên, ước mơ của em là trở thành kỹ sư máy tính nên em nộp hồ sơ vào trường này. Trước đó, em cũng muốn thi vào Trường Đại học Y Hà Nội nhưng vì học phí quá cao, học y thì mất nhiều năm nên bố mẹ không đồng ý”.

Sinh viên nghèo học giỏi vỡ òa cảm xúc khi được Hải quan Hà Tĩnh đỡ đầu

Nguyễn Tuấn Khanh và mẹ vui mừng khi tiếp nhận hỗ trợ của Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Bên cạnh niềm vui khi nhận giấy báo nhập học của Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh là sự lo lắng của Tuấn Khanh.

Em đăng ký Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh vì tại thời điểm đó, mức học phí chỉ hơn 10 triệu đồng/năm. Vậy nhưng, hiện nay, nhà trường chuyển sang tự chủ về tài chính nên mức học phí tăng lên 24 triệu đồng/năm. Dự định của Khanh khi vào học tại TP Hồ Chí Minh sẽ vừa học vừa làm thêm để trang trải học phí, nhưng do bùng phát dịch COVID-19 nên các kế hoạch đã không theo ý muốn.

Sinh viên nghèo học giỏi vỡ òa cảm xúc khi được Hải quan Hà Tĩnh đỡ đầu

Ngoài thời gian học, Tuấn Khanh thường phụ mẹ việc nhà, việc đồng áng

Đang bế tắc, chưa tìm được lối đi để đến với giảng đường đại học thì Tuấn Khanh và gia đình nhận được tin vui từ Quỹ Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh.

Kể với phóng viên, chị Phạm Thị Phương (SN 1979) không giấu nổi giọt nước mắt hạnh phúc: “Tôi đang ở ngoài đồng thì cháu chạy ra báo tin sẽ có đoàn của Cục Hải quan Hà Tĩnh về trao học bổng giúp con vào đại học. Lúc ấy, hai mẹ con đã ôm nhau khóc. Sau đó tôi gọi điện báo tin cho chồng. Anh làm phụ hồ ở Hà Nội, nhưng 3 tháng nay ngoài đó dịch bệnh phức tạp nên không có việc làm. Vì vậy nghe tin, anh cũng vui mừng khôn xiết”.

Qua sự khâu nối của Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh - cơ quan thường trực của Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã hỗ trợ em Nguyễn Tuấn Khanh số tiền 20 triệu đồng/năm cho quá trình 4 - 5 năm học đại học.

Sinh viên nghèo học giỏi vỡ òa cảm xúc khi được Hải quan Hà Tĩnh đỡ đầu

Tuấn Khanh tranh thủ tìm hiểu thêm kiến thức trong thời gian chờ học trực tuyến.

Có tiền hỗ trợ, Tuấn Khanh đã nhanh chóng nộp học phí, làm thủ tục nhập học. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhà trường triển khai dạy học online từ 4/10 thay vì học trực tiếp nên em vẫn ở nhà.

Mới đây, chị Phạm Thị Phương gom góp số tiền ít ỏi từ bán lúa để mua cho Khanh một chiếc điện thoại cũ phục vụ việc học online. Tuy nhiên, học chuyên ngành khoa học máy tính nên việc cấp thiết nhất hiện nay đối với Khanh là một chiếc máy tính để phục vụ cho cả quá trình học tập. Hi vọng, sẽ có mạnh thường quân hỗ trợ, giúp em trang bị thêm các thiết bị cần thiết để việc học tập được tốt hơn.

Sinh viên nghèo học giỏi vỡ òa cảm xúc khi được Hải quan Hà Tĩnh đỡ đầu

Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh trao số tiền hỗ trợ cho em Nguyễn Tuấn Khanh.

Ngoài đỡ đầu cho em Khanh, hiện nay, chúng tôi đang phụng dưỡng 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức hỗ trợ một triệu đồng/tháng. Năm 2021, đơn vị hỗ trợ đồng bào miền Nam 1,6 tấn gạo; ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh gần 70 triệu đồng cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Đinh Văn Hòa

Chủ đề Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.