Niềm vui của cô học trò nghèo làng biển ở Hà Tĩnh đạt 28 điểm khối C

(Baohatinh.vn) - Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” vừa thành lập đã mở ra cơ hội vào giảng đường đại học cho cô học trò nghèo đạt 28 điểm tổ hợp C20 Nguyễn Thị Giang Khánh (SN 2003 ở thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Video: Em Giang Khánh chia sẻ ước mơ trở thành cô giáo giúp đỡ các học sinh nghèo

Có lẽ lâu lắm rồi trong căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình chị Lê Thị Lư ở thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) mới nghe lại được tiếng cười vui như thế. Thông tin cô con gái Giang Khánh sẽ nhận được hỗ trợ từ Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” (thành lập ngày 24/8/2021, thuộc Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam, do Hội Khuyến học Hà Tĩnh quản lý) đã giúp gia đình chị Lư có thêm động lực vượt qua khó khăn, nhất là Giang Khánh có cơ hội hiện thực ước mơ trở thành cô giáo.

Niềm vui của cô học trò nghèo làng biển ở Hà Tĩnh đạt 28 điểm khối C

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ rộng chừng 30m2 đã xuống cấp nặng.

Đã được nghe về nghị lực vượt qua hoàn cảnh của cô học trò nghèo miền biển nhưng khi tận mắt chứng kiến điều kiện sống của gia đình, tôi mới cảm nhận được sự vất vả và nỗ lực của em.

Khánh là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em; anh trai Khánh tốt nghiệp THPT năm 2020, em gái Khánh mới học lớp 5. Mẹ Khánh - chị Lê Thị Lư (SN 1979) bị ung thư vú đã nhiều năm, bố Khánh - anh Nguyễn Văn Thụ (SN 1975) trước đi làm thuê cho các chủ thuyền ở Kỳ Ninh nhưng nhiều năm nay bị bệnh cột sống nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Thu nhập của gia đình em chỉ nhìn vào vài sào ruộng.

Niềm vui của cô học trò nghèo làng biển ở Hà Tĩnh đạt 28 điểm khối C

Hoàn cảnh gia đình vất vả nhưng Khánh luôn nỗ lực lươn lên học tập.

Dường như chính hoàn cảnh gia đình khó khăn đó là động lực để em nỗ lực trong học tập. 4 năm học THCS, Khánh liên tục là học sinh giỏi toàn diện, 3 năm học tại Trường THPT Kỳ Anh (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh), em luôn đứng tốp đầu trong lớp.

Năm học lớp 9, mọi ước mơ gần như bị dập tắt khi mẹ Khánh mắc bệnh ung thư vú. “Tiền thuốc thang chữa trị cho mẹ phải vay mượn khắp nơi, lúc ấy, 2 anh em đã nghĩ đến chuyện bỏ học nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ, sự chia sẻ của người thân và thầy cô, bạn bè, chúng em vẫn tiếp tục đến trường. Những năm học THPT, vào các kỳ nghỉ hè trước, em đã tự mình vào Nam xin việc làm thêm để có tiền trang trải việc học. Và, em đặt mục tiêu thi vào ngành sư phạm để không phải lo lắng về phần học phí” - Khánh chia sẻ.

Niềm vui của cô học trò nghèo làng biển ở Hà Tĩnh đạt 28 điểm khối C

Mẹ Khánh luôn động viên con vượt lên hoàn cảnh

Kết quả 12 năm nỗ lực học tập đã không phụ lòng nữ sinh có hoàn cảnh éo le khi em đạt 28 điểm thi tổ hợp 3 môn xét tuyển tổ hợp C20, trong đó, môn Văn 8,75 điểm, Giáo dục công dân 9,5, Địa lý 9,75. Với kết quả này, Giang Khánh chọn vào Đại học Hà Tĩnh như nguyện vọng em đã đăng ký.

Ngồi lặng im bên cạnh con gái từ lâu, chị Lê Thị Lư (mẹ Khánh) đưa bàn tay gầy guộc, sạm đen nhẹ nhàng vỗ về đứa con gái bé bỏng, ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào.

Niềm vui của cô học trò nghèo làng biển ở Hà Tĩnh đạt 28 điểm khối C

Chị Lư không giấu nổi niềm tự hào khi chia sẻ về những nỗ lực học tập của con gái mình.

Chị Lư bộc bạch: “Khánh đã quyết tâm sẽ đi học đại học và dự định sẽ tìm việc làm kiếm thêm thu nhập. Dẫu vậy, tôi cũng hết sức lo lắng vì giai đoạn này dịch bệnh phức tạp. Tôi chỉ còn có thể mong ước, con mình sẽ nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng".

Niềm mong mỏi của người mẹ nghèo mắc trọng bệnh đã thành hiện thực khi tấm gương vượt khó của Giang Khánh lan tỏa trong cộng đồng, được nhiều người chia sẻ, hỗ trợ. Và đặc biệt, theo quy chế hoạt động của Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”, Khánh sẽ được nhận sự hỗ trợ 2.000.000 đ/tháng. Em sẽ được hỗ trợ số tiền này suốt 4 năm đại học (mỗi năm 10 tháng) với điều kiện, đạt loại khá trở lên trong các kỳ học.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và con đường đến cổng trường đại học có thể có những thay đổi về thời gian, hình thức nhưng sự chia sẻ của tỉnh, của cộng đồng là động lực lớn giúp Giang Khánh có thể vững tin viết tiếp giấc mơ trên giảng đường đại học của mình.

“Em luôn tự nhắc nhở bản thân phải biết chấp nhận hoàn cảnh, không tự ti mặc cảm và quyết tâm vượt lên những khó khăn, sống gần gũi và hòa đồng với bạn bè. Bên cạnh đó, phải luôn trau dồi kiến thức, giữ cho mình quyết tâm cao, vượt qua tất cả để tiếp tục có kết quả học tập tốt nhất trên giảng đường đại học” - Khánh chia sẻ thêm.

Niềm vui của cô học trò nghèo làng biển ở Hà Tĩnh đạt 28 điểm khối C

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Chủ đề Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast