Xã hội

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Đến cuối tháng 4/2020, gần 300 khu cách ly ở Hà Tĩnh đã hoàn thành cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 cho 7.413/7.440 công dân, góp phần rất lớn vàothắng lợi của Hà Tĩnh. Bên cạnh các lực lượng chức năng, có một “đội quân” hùng hậu là những chị em phụ nữ, đoàn viên thanh niên, các cựu chiến binh đã âm thầm góp phần làm nên chiến thắng. Họ đã làm sáng ngời truyền thống Việt Nam, văn hóa Việt Nam.

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Từng là những người đi đầu trong mọi cuộc cách mạng, khi cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19, cán bộ hội viên phụ nữ Hà Tĩnh trở thành hậu phương vững chắc. Ngay sau khi Hội LHPN Hà Tĩnh có công văn chỉ đạo, một phong trào “tất cả cho tiền tuyến” diễn ra sôi nổi khắp các làng quê, con phố. Có thực mới vực được...sức khỏe, chị em phụ nữ Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà sốt sắng thu hoạch rau củ quả vườn nhà, gia cầm nuôi được, gom góp gạo tiền gửi đến các khu cách ly.

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Bà Dương Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh bày tỏ: “Tôi rất cảm kích khi có nhiều chị ở nông thôn, gia đình còn khó khăn vất vả nhưng vẫn tình nguyện đóng góp tiền của chống dịch. Phong trào phát triển mạnh mẽ bởi tấm lòng nhân văn và trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng của các bà, các chị”.

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Tính đến ngày 23/4, cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã tham gia lao động dọn vệ sinh, chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho khu cách ly với hơn 17.670 ngày công; trung bình ngày cao điểm chị em chuẩn bị gần 5.000 suất cơm, trong đó hội viên trao tặng 1.000 suất ăn cho các khu cách ly.

Đến nay, các cấp hội đã quyên góp ủng Ban chỉ đạo, các khu cách ly số tiền 1.116 triệu đồng tiền mặt và hàng nghìn tin nhắn ủng hộ phòng chống dịch, ủng hộ các khu cách ly hơn 38,2 tấn nhu yếu phẩm như: gạo, rau, củ, thịt các loại, 5.778 thùng mì tôm, sữa, dầu ăn; 15.250 quả trứng, quyên góp, trao tặng 275 bộ đồ y tế, hàng nghìn găng tay y tế; 23.600 chai nước sát khuẩn, bánh xà phòng, cấp phát miễn phí trên hơn 54.526 chiếc khẩu trang.

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Với tinh thần: sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, bước vào cuộc chiến này, thanh niên Hà Tĩnh đã tiên phong tình nguyện chống dịch. Hàng loạt văn bản chỉ đạo từ Tỉnh đoàn “bay “ về các địa phương, biến thành phong trào hành động cách mạng. Bên cạnh việc đi đầu trong công tác tuyên truyền, trực các chốt kiểm tra thân nhiệt, thực hiện “3 không, 4 có”, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh cũng tham gia cùng các lực lượng phục vụ các khu cách ly.

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Chung sức chống dịch Covid-19, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức trao tặng các nhu yếu phầm cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch (Ảnh: Trao tặng nhu yếu phẩm trị giá 75 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Đình Nhất

Tỉnh đoàn phối hợp Công ty Nestle và Unilever Việt Nam trao tặng nhu yếu phẩm tổng trị giá 340 triệu đồng cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch như: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC), Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo.

ĐVTN toàn tỉnh cũng đã huy động gần 10 tấn gạo, 2.200 quả trứng, 2,5 tấn rau xanh các loại, hơn 1.500 két nước sạch, nước dinh dưỡng… và tình nguyện nấu, trao tặng gần 65.000 suất ăn cho các khu cách ly, quyên góp hơn 900 triệu đồng tiền mặt ủng hộ phòng chống dịch.

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Đoàn viên thanh niên Đoàn Khối CCQ&CN tỉnh phát tờ rơi, dán pano tuyên truyền phòng chống dịch tại các điểm chờ và trên các tuyến xe bus. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho bà con dân tộc Chứt. Ảnh: Đình Nhất

Tính đến ngày 16/4, tổng nguồn lực gồm vật phẩm y tế, nhu yếu phẩm, hậu cần và tiền mặt tổ chức Đoàn huy động được hỗ trợ công tác chống dịch là gần 5 tỷ đồng. Các cơ sở Đoàn duy trì 275 đội thanh niên tình nguyện với hình hàng chục ngàn lượt đoàn viên vệ sinh môi trường, tiêu trùng khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, tình nguyện nấu cơm phục vụ công tác cách ly tập trung. Riêng cán bộ giáo viên trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng đã chuẩn bị mỗi ngày gần 800 suất ăn phục vụ công dân đang cách ly ở trong trường

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Nước còn giặc còn đi đánh giặc/ Chiến trường giục giã bước hành quân. Bước ra khỏi chiến tranh, những người cựu chiến binh (CCB) Hà Tĩnh hôm nay lại hăng hái vào cuộc chiến chống “giặc dịch”, bớt đồng tiền lương, góp thực phẩm của nhà cho các khu cách ly.

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Ông Trương Văn Nhỏ (Hội Cựu chiến binh tỉnh) cho biết: Từ đầu chiến dịch đến nay, hội viên CCB toàn tỉnh đã huy động được 8.835 khẩu trang, 9,3 tấn gạo, 40 kg gà, 2734 kg rau củ quả, 1.000 bộ dụng cụ đựng suất ăn tặng các khu cách ly. Tiền mặt và hiện vật tổng trị giá là 2,5 tỷ đồng. Nổi bật là Hội CCB Hương Sơn với số tiền 350 triệu, Can Lộc 328 triệu, thành phố Hà Tĩnh 226 triệu. Ông Lê Hồng Ninh ở thị xã Hồng Lĩnh đã đóng góp 62 triệu đồng, ông Trần Song Khoa ở Can Lộc đóng góp 23 triệu đồng.

Đặc biệt, những hình ảnh đẹp đẽ, có sức lay động nhất, trở thành biểu tượng của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch, đó là những bà mẹ liệt sĩ và những người tuổi cao sức yếu nhưng vẫn xin được đóng góp tiền của gửi đến những người lính trên tuyến đầu chống dịch.

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Cảm kích trước hành động đẹp của cụ Nguyễn Thị Tửu (phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh) khi ủng hộ 2 tấn gạo phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã trao tặng thư khen, quà và bày tỏ sự cảm ơn đến cụ bà (ngày 2/4). Ảnh: Thành Chung

Tiêu biểu là cụ bà Nguyễn Thị Tửu 101 tuổi (mẹ liệt sĩ) ở phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh ủng hộ 2 tấn gạo; cụ ông Nguyễn Hồng Phong (91 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Hường (76 tuổi) ở Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh ủng hộ 3,6 tấn gạo; cụ bà Nguyễn Thị Ba mẹ liệt sĩ gần 90 tuổi ở Thạch Đài - Thạch Hà đi bộ, mang theo 5 kg gạo và rau vườn nhà đến tặng khu cách ly; cụ Nguyễn Thị Bốn ở Ích Hậu - Lộc Hà tặng 200 kg gạo cho khu cách ly...

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Em Nguyễn Thu Thủy - học sinh lớp 6 Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông (Sơn Lâm- Hương Sơn) đóng góp 1 triệu đồng. Hai anh em Nguyễn Bảo Long (lớp 9) và Nguyễn Bảo Châu (lớp 4) ở xã Quang Diệm (Hương Sơn) đập lợn đất ủng hộ 1 triệu đồng. Anh Từ Hữu Thuận ở Xuân Lộc-Can Lộc ủng hộ 1.000 quả trứng vịt cho các khu cách ly. Gia đình ông Nguyễn Văn Cúc ở phường Nam Hà-TP Hà Tĩnh có 3 thể hệ cùng tham gia đóng góp tiền của chống dịch...

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Hai anh em Nguyễn Bảo Long (lớp 9) và Nguyễn Bảo Châu (lớp 4) ở xã Quang Diệm (Hương Sơn) đập lợn đất ủng hộ 1 triệu đồng chống dịch. Ảnh: Ánh Dương

Như một làn sóng mạnh mẽ nhanh chóng lan rộng, các tăng ni Phật tử, các giáo họ, các cơ quan, đơn vị, trường học...hừng hực khí thế đóng góp sức người sức của chống dịch. Không khí “toàn dân ra trận” “tất cả cho tiền tuyến” thời chống Mỹ sống dậy.Tất cả đang làm ấm lòng những y bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội và đặc biệt là công dân đang thực hiện cách ly, góp phần rất lớn để đưa Hà Tĩnh từ tỉnh có nguy cơ cao trở thành tỉnh có nguy cơ thấp, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

Hoàn thành thời gian các ly, ngoài những lời cảm ơn, sự lưu luyến...

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

...các công dân còn tặng hoa cho đội ngũ y bác sỹ và lực lượng vũ trang nhằm bày tỏ cảm kích khi được chăm sóc trong suốt quá trình cách ly. Ảnh: PV

Đón nhận tình cảm, sự yêu thương của đồng bào, những công dân đã và đang thực hiện cách ly tập trung ở Hà Tĩnh bày tỏ niềm xúc động, biết ơn sâu sắc về sự quan tâm đặc biệt này. Ngày họ rời khu cách ly tập trung, những ánh mắt ngời sáng tin yêu, tràn đầy hạnh phúc và cả nét bâng khuâng lưu luyến với nơi mình đã được sống, được chăm sóc cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Hơn ai hết, họ càng thấm thía sâu sắc tình dân nghĩa Đảng, mối dây ràng rịt của những người “cùng chung một bọc”, càng được tiếp thêm năng lượng để chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Sức mạnh lòng dân trong cuộc tổng lực hậu cần cách ly tập trung phòng chống dịch ở Hà Tĩnh

(*) Trích: “Lòng yêu nước của nhân dân ta”- Bác Hồ

ảnh: pv -ctv

thiết kế: huy tùng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!