(Baohatinh.vn) - Chiều tối 30/10, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, Công an xã Cẩm Vịnh đang tạm giữ đối tượng Bùi Đức Lâm (SN 1978, trú thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh) để điều tra hành vi chém thủng thuyền của lực lượng cứu hộ.
Chiếc thuyền bị Bùi Đức Lâm chém hỏng.
Trước đó, vào 14h30 cùng ngày, do mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều thôn của xã Cẩm Vịnh bị ngập sâu. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương phát lệnh gấp rút sơ tán người dân vùng ngập lụt đến điểm tránh trú. Ông Trần Huy Quyên - Trưởng thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh cùng một số cán bộ thôn chèo thuyền hơi được trang cấp để đi cứu hộ người dân.
Khi đoàn cứu hộ đi vào nhà bà Nguyễn Thị Hợp (76 tuổi) bị liệt để đưa đi sơ tán thì gặp Bùi Đức Lâm và một số người khác đang lội nước. Lâm tiến lại đoàn cứu hộ ngỏ ý muốn mượn thuyền để đi. Với lý do phải ưu tiên sơ tán bà Hợp là trường hợp người tàn tật trước, ông Quyên từ chối thì bị Lâm xông vào xô xát. Sau đó, đối tượng chạy vào nhà bà Hợp lấy dao ra chém nhiều nhát vào chiếc thuyền hơi khiến thuyền bị thủng.
Ngay sau đó, Lâm đã bị lực lượng công an bắt giữ; đồng thời, bố trí thuyền khác đưa bà Hợp đến điểm tránh trú an toàn.
Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên làm việc với Bùi Đức Lâm.
Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết thêm, trong tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đang khẩn trương sơ tán để đảm bảo an toàn cho người dân. Hành vi của Bùi Đức Lâm sẽ bị xử lý nghiêm.
Được biết, đến thời điểm này, nhiều thôn tại địa bàn xã Cẩm Vịnh đã ngập sâu. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đang sơ tán 180 hộ dân với 540 người về điểm trú Trường Đại học Hà Tĩnh để đảm bảo an toàn.
Lực lượng Công an xã Toàn Lưu, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nghi đuối nước.
Việc sử dụng sai cách, đặc biệt là đặt máy phát điện trong không gian kín đang tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc khí CO và CO₂, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là tử vong.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Nhật Duy (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Chỉ vì một phút bất cẩn, bị cáo Phí Thanh Đình đã gây ra hậu quả đau lòng và phải nhận bản án 48 tháng tù giam từ phán quyết của Toà án nhân dân khu vực 1 (Hà Tĩnh).
Lợi dụng việc Chính phủ công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9, kẻ gian đã thực hiện nhiều thủ đoạn để lừa đảo.
Hiện nay, nhiều tài xế độ đèn, lắp thêm đèn xe như một thú vui riêng. Tuy nhiên, ánh sáng từ các loại đèn này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông.
Mưa to, gió mạnh khiến nhiều cây cối dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn Phú Lập, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) bị đổ chắn ngang đường sắt. Tại xã Kỳ Xuân, quốc lộ 1 cũng đã bị ách tắc.
Nguyễn Văn Phúc, 63 tuổi, bị cáo buộc mở bình gas đốt nhà sau khi cự cãi với người phụ nữ sống chung, lửa cháy lan khiến 56 ki-ốt trong chợ bị thiêu rụi.
Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT Hà Tĩnh phát hiện, lập biên bản 2.261 trường hợp vi phạm.
Những giây phút trên thao trường là hành trình rèn ý chí, bản lĩnh và sự kiên cường của “lá chắn thép” – lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 21/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến đang nở rộ ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, loại hình vận tải này cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức nghiêm trọng đến ATGT và trật tự vận tải.
Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tư lệnh BĐBP trao thưởng về phá thành công chuyên án HT825.
Thông tin từ Công an xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa làm rõ nhóm đối tượng vô cớ đánh người gây thương tích tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.