Trồng cây xanh "được chăng hay chớ": Chết nhiều hơn sống!

(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, phong trào trồng cây xanh ở các trục đường giao thông được các địa phương, cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh hưởng ứng tích cực. Tuy nhiên, nhiều nơi trồng vị trí không phù hợp, không được chăm sóc dẫn tới cây chết khá nhiều hoặc kém phát triển...

Trồng cây xanh “được chăng hay chớ”: Chết nhiều hơn sống!

Do không được chăm sóc cẩn thận, bảo vệ chu đáo nên nhiều cây bóng mát hai bên đường vào thôn Vĩnh Xương, xã Tùng Lộc (Can Lộc) đã bị chết

Thực tế cho thấy, hầu như mùa xuân năm nào, các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng tổ chức ra quân Tết trồng cây, với lượng người tham gia khá đông, số lượng cây trồng lớn.

Tuy nhiên, không phải ai tham gia cũng biết trồng cây đúng cách, đúng quy trình để cây phát triển tốt. Thậm chí có những người chỉ đơn thuần đào hố, lấp gốc là xong. Cây trồng cũng không được chăm sóc, tưới nước đầy đủ, che chắn cẩn thận nên dẫn đến tình trạng bị chết nhiều, hoặc cằn cỗi không phát triển.

Trồng cây xanh “được chăng hay chớ”: Chết nhiều hơn sống!

Hàng cây xà cừ mới được trồng hơn 1 năm trên đường vào trung tâm xã Thiên Lộc (Can Lộc) nhưng đã vường vào đường điện nên có nguy cơ sớm bị chặt bỏ, di dời cây hoặc phải đầu tư lại đường điện.

Ở nhiều nơi người dân trồng các loại cây thân gỗ nhanh lớn như sáo đen, xà cừ... dưới các tuyến đường điện, các công trình kiên cố. Do đó, chỉ 1-2 năm là phải chặt ngọn hoặc di dời để trả lại hành lang lưới điện và đảm bảo an toàn cho các công trình...

Trồng cây xanh “được chăng hay chớ”: Chết nhiều hơn sống!

Hàng cây mới được người dân thôn 7, xã Đức Bồng (Vũ Quang) trồng dưới vùng ruộng thấp nên thường xuyên bị ngập gốc, có nguy cơ chết úng hoặc phát triển không như mong đợi...

Đặc biệt, do nền, lề đường các tuyến đường giao thông nông thôn chưa thực sự rộng nên ở nhiều thôn xóm đã trồng cây xanh, cây bóng mát, làm bu, xây bồn sát với mặt đường cứng nên mặt đường bị thu hẹp, gây ảnh hưởng đến giao thông và an toàn cho người qua lại. Để khắc phục tình trạng này, một số nơi đã trồng cây xuống bờ ruộng, bờ mương, nhưng điều này lại gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây xanh, nhất là các vùng thấp lụt, thường xuyên bị ngập úng.

Vì vậy, ngoài việc lựa chọn giống cây phù hợp thì khi trồng cây xanh phải chú ý đến cách trồng, vị trí trồng. Trồng xong rồi phải giao cho từng tổ chức đoàn thể, từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ, chăm sóc, tránh tình trạng được chăng hay chớ, trồng cho xong trách nhiệm để rồi mất công, tốn tiền, cây chết...

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.
Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Tuyến đường 19-5 (xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) là trục giao thông phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân đang bị bao phủ bởi rác thải xây dựng, rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.