Về Thạch Hà tắm biển Xuân Hải, ghé chợ hải sản...

(Baohatinh.vn) - Cách TP Hà Tĩnh 13km, biển Xuân Hải ở thị trấn Lộc Hà (huyện Thạch Hà) là bãi biển đẹp, sóng êm và có nhiều loại hải sản phong phú đang đón chào du khách…

bqbht_br_anh-124.jpg
Dù mới đầu mùa hè, đã có rất đông du khách về với biển Xuân Hải.

Dù mới chỉ là những ngày nắng đầu hè nhưng bãi biển Xuân Hải đã đón khá nhiều du khách đến tắm biển, trải nghiệm. Bãi biển Xuân Hải gây ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển thoải, nước trong, sóng êm… Không chỉ tắm biển vào buổi chiều mà vào buổi sáng sớm, du khách cũng có thể trải nghiệm đón bình minh trên biển đầy thú vị.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn - du khách từ huyện Can Lộc chia sẻ: “Tranh thủ ngày cuối tuần về thăm quê, tôi đã dành thời gian để đi biển đầu mùa. Khác những lần trước, lần này tôi đi biển vào buổi sáng sớm. Xuống biển, chạy dọc bờ biển vừa có thể hít thở bầu không khí trong lành, hưởng làn gió mát, vừa được ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp. Sau đó, cả gia đình có thể xuống tắm biển một chút và lên ăn sáng bằng hải sản tươi ngon do chính ngư dân đánh bắt, nuôi trồng. Đó là một cảm giác rất tuyệt, rất đáng để trải nghiệm”.

bqbht_br_5a19fd8f-94fe-471e-9eb2-9bf0e70d999b.jpg
Biển Xuân Hải gây ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển thoải, nước trong, sóng êm…

Trải qua thời kỳ “ngủ đông” nhiều tháng, để đón khách mùa du lịch biển với tâm thế sẵn sàng, các nhà hàng, điểm lưu trú ở dọc bãi biển Xuân Hải đã sớm nâng cấp, đầu tư thêm hệ thống cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên, nhập về các nguồn hàng tươi ngon.

bqbht_br_9a9a932d-eadb-45fe-8e4b-e6bdef3b7299.jpg
Nhà hàng Hòa Duân nâng cấp hệ thống bể cá, mực… và liên hệ các thương lái, đặt cọc tiền để giữ hàng hải sản tươi ngon, chất lượng nhất.

Chị Lê Thị Duân - chủ nhà hàng Hòa Duân chia sẻ: “Đón khách dịp hè, đặc biệt là dịp lễ 30/4-1/5 tới đây, nhà hàng chúng tôi đã nâng cấp hệ thống bể cá, mực… và liên hệ các thương lái, đặt cọc tiền để giữ hải sản tươi ngon, chất lượng nhất. Đặc biệt, ở nhà hàng chúng tôi có đặc sản là gỏi mực, gỏi cá trích… Đây đều là những món được làm từ nguồn nguyên liệu không phải lúc nào cũng có sẵn, vì vậy, ngay từ thời điểm này đã phải chuẩn bị nguồn hàng. Đồng thời, nhà hàng tuyển thêm 10 nhân viên để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Mong rằng, mùa du lịch năm nay, sẽ có thật đông du khách về với Xuân Hải”.

Cách đó không xa, nhà hàng 007 cũng đã hoàn thiện công tác chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất sẵn sàng đón khách. Cùng với chuẩn bị nguồn hàng tươi ngon, nhà hàng cũng chú trọng đa dạng chế biến món ăn để thực khách lựa chọn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

bqbht_br_ffff.jpg
bqbht_br_gg.jpg
Các món ăn vặt, đồ uống đa dạng phục vụ du khách.

Để phong phú dịch vụ phục vụ du khách, dọc bờ bờ kè của bãi biển, nhiều tiểu thương cũng đã kịp thời cho ra những món ăn vặt, đồ uống đa dạng. Chị Nguyễn Thị Hồng - tiểu thương buôn bán ở bờ kè Xuân Hải chia sẻ: “Du khách có thể vừa ngồi ăn vài món đồ ăn vặt, uống ly nước dừa mát ngọt vừa ngắm biển. Để đáp ứng nhu cầu du khách, chúng tôi thường cập nhật những món ăn, đồ uống theo xu hướng thịnh hành như bánh tráng nướng; lạp xưởng, xúc xích nướng pho mai; hoa quả dầm…”.

Đến với bãi biển Xuân Hải, không chỉ được tắm và thỏa thích vui chơi trên bãi biển, du khách còn có thể khám phá “chợ hải sản” đặc biệt ở Cảng cá Cửa Sót. Cách biển Xuân Hải khoảng 5km, vào mỗi buổi chiều hoặc đêm muộn, Cảng cá Cửa Sót là nơi đón những chuyến tàu, thuyền của ngư dân đi biển trở về hoặc những chuyến hàng của các thương lái trong, ngoài tỉnh. Ở đây, những món hải sản tươi ngon nhất từ tôm, mực, các loại cá, ghẹ, sò mai… tất cả đều được phân phối lan tỏa đi khắp các nhà hàng, chợ…

bqbht_br_b1dcef61-3da7-4adb-91c4-ccfb77d6478f.jpg
Đến với bãi biển Xuân Hải, du khách còn có thể khám phá “chợ hải sản” đặc biệt ở Cảng cá Cửa Sót

Chị Trần Thị Giang - du khách ở tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Tôi đã có dịp về Hà Tĩnh đi tắm biển Xuân Hải và đi chợ “hải sản” thú vị ở đây. Tiểu thương buôn bán tấp nập, ngã giá trả giá rất nhanh để lấy được những mớ hàng tươi ngon nhất. Đến đây, tôi còn được biết thêm rất nhiều tên gọi khác của các loại hải sản, được chỉ cách chọn hải sản tươi… Đó thực sự là một nét độc đáo, mang đậm bản sắc địa phương”.

Đón mùa du lịch biển năm 2025 gắn với chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 1020 năm danh xưng Thạch Hà, từ đầu năm đến nay, UBND huyện Thạch Hà đã tập trung công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về danh lam thắng cảnh - điểm đến du lịch, truyền thống văn hóa, ẩm thực, sản phẩm OCOP; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; nhân lực quản lý và kinh doanh dịch vụ du lịch; chỉ đạo thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao; tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường biển…

bqbht_br_4db0a089-1dd9-4e3a-b368-c7a418aff18d.jpg
bqbht_br_7236abcd-35af-4dee-a9fc-efd6bee871a2.jpg
Hải sản tươi ngon tại Cảng cá Cửa Sót.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Việt Cường cho biết: “Dự kiến tối 26/4, huyện Thạch Hà sẽ tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đang được tập trung hoàn thiện. Để tạo thêm không khí sôi động và thu hút đông đảo người dân về với biển Xuân Hải, huyện cũng tổ chức Giải Pickeball khối cơ quan, đơn vị cấp huyện đóng trên địa bàn huyện Thạch Hà năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 25-26/4 tại các cụm sân gần bãi biển.

Ngoài ra, nhằm mang những ấn tượng tốt đẹp nhất với du khách khi về với biển, chúng tôi đã chỉ đạo địa phương và các đơn vị liên quan quán triệt đến các nhà hàng kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường, văn hóa kinh doanh, thương mại và chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyệt đối nói không với nâng giá… Cùng với đó, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, đội tuần tra, dân phòng tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn nạn bán hàng rong, chèo kéo du khách, xả rác quanh khu vực bãi biển, đảm bảo an ninh...".

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

Đọc thêm

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.
Podcast truyện ngắn: Mùa hoa cải bên sông

Podcast truyện ngắn: Mùa hoa cải bên sông

Miền Bắc những ngày này, sắc vàng hoa cải đã trải dài trên bến sông, với mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương ấy khiến cô giáo trẻ tên An nhớ đến lời hẹn ước của mùa hoa năm trước...
Podcast ghi chép: Hồn thu trong tôi

Podcast ghi chép: Hồn thu trong tôi

Cuối thu, bầu trời vẫn xanh trong, nắng đã dịu, để lại trong lòng người chút xao xuyến, bồi hồi. Và với tác giả Nguyễn Bá Thuyết, mùa thu còn gắn liền ký ức hơn 40 năm đời lính...
Podcast tản văn: Gió lạnh cuối mùa

Podcast tản văn: Gió lạnh cuối mùa

Cơn gió lạnh cuối mùa không chỉ là dấu hiệu của thời tiết mà còn nhắc ta về quy luật cuộc sống. Khi đi qua những ngày gió rét ta sẽ càng hiểu giá trị của bữa cơm ấm nóng và một nơi để trở về..
Podcast tản văn: Chiếc nón mê của bà

Podcast tản văn: Chiếc nón mê của bà

Người ta nói, mỗi vật cũ trong nhà đều cất giữ một câu chuyện. Với tôi, câu chuyện ấy nằm trong chiếc nón mê của bà đã treo vách bếp bao mùa...
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Podcast tản văn: Nhớ thương chiếc cối giã trầu

Podcast tản văn: Nhớ thương chiếc cối giã trầu

Trong mỗi gia đình đều có một góc ký ức để thương, để nhớ. Với tác giả Đinh Hạ, chiếc cối giã trầu là kỷ vật gắn liền với người bà tảo tần những năm tháng bình yên nơi làng quê.
5 vụ trộm tranh rúng động thế giới

5 vụ trộm tranh rúng động thế giới

Vụ cướp 13 bức tranh giá nửa tỷ USD tại bảo tàng Isabella Steawart Gardner, Mỹ, 35 năm trước là một trong năm vụ trộm tranh lớn nhất mọi thời.
Podcast tản văn: Tình yêu của mẹ

Podcast tản văn: Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ dành cho con như biển trời bao la. Bởi thế mà dẫu đi hết cuộc đời, trong trái tim con vẫn luôn ấp ủ bóng hình yêu thương của mẹ.