Cảnh sát biển ra khơi đón tết

Cảnh sát biển ra khơi đón tết

Tạm gác lại niềm riêng, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1, đóng tại xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lên tàu ra khơi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Giúp chủ tàu, ngư dân thấm sâu kiến thức pháp luật về chống khai thác IUU

Giúp chủ tàu, ngư dân thấm sâu kiến thức pháp luật về chống khai thác IUU

Thời gian qua, hoạt động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) kết hợp kiểm tra thiết bị giám sát hành trình có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó phải kể đến vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong việc tuyên tuyền nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho ngư dân.
Chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh giúp ngư dân vươn khơi bám biển

Chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh giúp ngư dân vươn khơi bám biển

Vượt lên những khó khăn nơi đầu sóng, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) luôn vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ổn định an ninh, trật tự, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Tuyên truyền về biển, đảo và tặng quà cho ngư dân Nghi Xuân

Tuyên truyền về biển, đảo và tặng quà cho ngư dân Nghi Xuân

Huyện đoàn Nghi Xuân phối hợp với Hải đội 102 – Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo và tặng quà, cờ tổ quốc cho đoàn viên thanh niên và bà con ngư dân xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Xăng dầu “hạ nhiệt”, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Xăng dầu “hạ nhiệt”, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh đã không giấu nổi sự vui mừng, phấn khởi khi tất bật chuẩn bị cho tàu thuyền vươn khơi trước kỳ điều chỉnh mới với sự giảm sâu về giá xăng, dầu. Bà con ngư dân lại có động lực mới để yên tâm bám biển sau thời gian dài gặp khó do giá nhiên liệu “neo cao”.
Tâm thức biển trong lòng người Hà Tĩnh

Tâm thức biển trong lòng người Hà Tĩnh

Với 137 km đường bờ biển từ Cửa Hội đến Vũng áng - Sơn Dương và khu vực lãnh hải rộng khoảng 20 nghìn km2, biển Hà Tĩnh cất giấu nhiều truyền thuyết, dã sử, huyền thoại và tín ngưỡng dân gian hết sức độc đáo, phản chiếu đời sống lao động, tâm hồn, tình cảm và những cuộc đấu tranh với thiên nhiên, giặc giã của con người nơi đây.
Phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới

Phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới

Hà Tĩnh có hơn 164 km đường biên đất liền và tuyến bờ biển dài 137 km. Với đặc điểm địa lý này, việc dựa vào dân, phát huy vai trò của Nhân dân góp phần quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng vững mạnh.
Thả cá thể rùa quý hiếm về lại biển Hà Tĩnh

Thả cá thể rùa quý hiếm về lại biển Hà Tĩnh

Sau khi đánh bắt được cá thể rùa quý, ngư dân Nguyễn Văn Linh (thôn Nam Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả lại biển khơi.
Thạch Kim giàu lên nhờ biển

Thạch Kim giàu lên nhờ biển

Phát huy lợi thế xã biển, Thạch Kim (Lộc Hà - Hà Tĩnh) đã tập trung khai thác hải sản gắn với phát triển chế biến sản phẩm, dịch vụ; nhờ đó bức tranh phát triển kinh tế ngày càng khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42 triệu đồng.
Xuân thắm Sơn Dương

Xuân thắm Sơn Dương

Tôi vẫn gọi đảo nhỏ Sơn Dương là trái tim của biển cả Hà Tĩnh. Mùa xuân, trái tim ấy như chất chứa nhiều hơn nỗi nhớ nhung, niềm ước vọng. Bởi thế, mùa xuân cũng là mùa Sơn Dương được đón nhận thật nhiều tình yêu thương từ đất liền…