(Baohatinh.vn) - Mỗi sáng, tại bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) hình ảnh người dân "vùi mình" dưới lớp cát biển thư giãn đã tạo nên nét sinh hoạt độc đáo ở vùng biển này.
Từ 5 giờ sáng, bãi biển Thạch Hải đã nhộn nhịp người dân đến đi bộ, tập thể dục và tắm biển. Xen giữa không gian ấy là hình ảnh nhiều người dân đang nằm "vùi mình" dưới lớp cát biển, chỉ để lộ mỗi phần đầu lên trên.
Để đắp cát, mỗi người sẽ chọn một vị trí bằng phẳng trên bãi biển, tránh nơi có nhiều vỏ sò, cát quá khô hoặc quá ướt. Họ dùng xẻng đào hố sâu khoảng 30cm, chiều dài vừa với cơ thể, rồi nằm xuống.
Mỗi lần đắp cát thường kéo dài khoảng 20-30 phút. Hoạt động này thu hút nhiều người ở các độ tuổi, trong đó chủ yếu là người trung niên và cao tuổi. Không ít người đã duy trì thói quen này nhiều năm nay.Bà Lưu Thị Tuyết (phường Trần Phú) chia sẻ: "Gần đây, sáng nào tôi cũng ra biển đắp cát rồi mới xuống tắm. Ban đầu chỉ nằm thử cho biết, nhưng sau nhiều lần thấy cơ thể khỏe khoắn hơn, xương khớp đỡ đau nên duy trì đến nay. Thành thói quen rồi nên hôm nào không ra biển lại thấy thiếu. Tôi xem đây như một cách vật lý trị liệu để cơ thể được thư giãn, vận động nhẹ mỗi ngày."
Hình ảnh nhiều người nằm "vùi mình" dưới lớp cát thu hút sự tò mò của những người lần đầu đến bãi biển Thạch Hải.Trong thời gian nằm đắp cát, mọi người tranh thủ trò chuyện, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng sóng biển và tận hưởng sự yên bình của buổi sớm.Bà Lê Thị Tuyết Thanh (phường Thành Sen) cho biết: "Năm nay tôi đã hơn 83 tuổi. Ban đầu thấy việc đắp cát khá lạ, nhưng được bạn bè rủ tham gia. Mỗi sáng ra biển đắp cát rồi tắm biển, tôi thấy tinh thần thoải mái, thư thái hơn."
Khi mặt trời lên cao hơn, mọi người phủi cát, ngồi dậy và cùng nhau tập vài động tác thể dục rồi cùng xuống biển tắm.
Kết thúc buổi sáng, ai nấy lại trở về với công việc và nhịp sống thường ngày, mang theo tinh thần thoải mái để bắt đầu một ngày mới. Hoạt động này đã góp phần tạo nên một nét riêng trong đời sống thường nhật của vùng biển Thạch Hải.VIDEO: Người dân rủ nhau “vùi mình” dưới cát biển đón ngày mới.
Từ biển xanh, cát trắng đến những dấu tích thời gian giữa mây trời, vùng đất phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang mở ra nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Khi đêm xuống, chợ hải sản bên bờ biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) nhộn nhịp đón tàu thuyền trở về. Hải sản tươi sống cùng không khí mua bán sôi động đã trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.
Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và đầy thơ mộng, thác Tiên (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút những người yêu thiên nhiên tìm về khám phá và trải nghiệm.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn Sơn Nam (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng miền quê sung túc, đủ đầy.
Giữa nhịp sống hiện đại, quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn giữ được những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời, là điểm đến an yên cho những ai muốn tìm lại khoảng lặng trong tâm hồn.
Trong mùa nắng nóng, những mảng xanh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) không chỉ góp phần điều hòa khí hậu mà còn mang đến cảm giác dễ chịu, giúp người dân thư thái giữa nhịp sống phố thị.
Không cần những chuyến đi xa, nhiều gia đình tại Hà Tĩnh đang lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng, trải nghiệm cách nơi ở chỉ vài chục phút di chuyển vào dịp cuối tuần.
Thác Tiên - hay còn gọi là thác Khe Táy (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) được ví như dải lụa trắng ngọc ngà giữa đại ngàn Giăng Màn, tạo điểm nhấn cảnh quan nổi bật và góp phần làm phong phú tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương.
Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan kỳ vỹ, thôn Phú Lâm, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.
Không chỉ sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm nổi tiếng, Hà Tĩnh còn "gây thương nhớ" bởi vùng phía Tây hùng vĩ, nơi những cánh rừng xanh ngút ngàn, làng quê yên bình và nét đẹp văn hóa độc đáo được gìn giữ qua năm tháng.
Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng du khách đổ về các bãi biển ở Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo áp lực ngày càng lớn đối với lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại các khu du lịch biển.
Thôn 3, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng bằng sự nỗ lực, đoàn kết của mỗi người dân đã làm nên một miền quê xanh, trù phú và yên bình.
Những ngày hè, bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) nhộn nhịp ngư dân đi câu cúm núm. Nghề này không chỉ tăng thêm thu nhập mà còn góp phần làm phong phú ẩm thực vùng biển.
Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền thờ Phạm Tôn Tuyển ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh.
Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026 đã tạo sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia.
Những ngày đầu tuần, biển Hải Ninh (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã đón đông đảo du khách về tắm biển, vui chơi, thưởng thức hải sản và tận hưởng không gian biển trong lành.
Sau giai đoạn “làm nóng” đầu mùa, du lịch biển Hà Tĩnh đang bước vào thời điểm sôi động nhất của mùa hè 2026 với nhiều sản phẩm hấp dẫn, kỳ vọng hút khách.
Rời miền quê Tiên Điền với những dư âm của Truyện Kiều, ca sĩ Tấn Sơn cùng Hoa khôi thể thao Ái Quỳ tiếp tục hành trình khám phá Hà Tĩnh tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Bình minh trên biển Biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) mang đến không khí trong lành, làn nước mát cùng nhiều trải nghiệm thú vị, để lại cảm xúc bình yên nhưng đầy sức sống cho du khách.
Với nhiều hoạt động thú vị tại biển Thiên Cầm, ca sĩ Kyo York đã có một hành trình đáng nhớ và đầy ý nghĩa về thiên nhiên, văn hóa và con người Hà Tĩnh.
Đến với Hà Tĩnh, ca sỹ Kyo York đã có một ngày trải nghiệm sâu sắc khi buổi sáng thảnh thơi nơi cửa thiền linh thiêng, chiều lại đứng trước sự khoáng đạt của biển Thiên Cầm thơ mộng...
Trong thời đại số, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh đã đầu tư các "tọa độ" check-in độc đáo, góp phần tăng sức hút, quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá.
Giữa mặt nước xanh biếc, đảo Bớc (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) hiện ra tựa như một "viên ngọc thô" đầy cuốn hút. Tuy nhiên, vì chưa được cấp phép khai thác, vẻ đẹp nguyên sơ ấy vẫn đang trong tình trạng chờ được "đánh thức".
Sở hữu tiềm năng lớn về du lịch, song thực trạng kinh doanh tự phát tại suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) đang đặt ra yêu cầu cấp bách về một quy hoạch bài bản để phát triển bền vững.
Trên nhiều tuyến phố ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), sắc tím bằng lăng, phượng đỏ, muồng hoàng yến đang nở rộ... tạo nên bức tranh rực rỡ phố phường.