Xe tải “chỏng vó” lên trời, tài xế may mắn thoát nạn

(Baohatinh.vn) - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (20/4), trên Quốc Lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành (Cẩm xuyên - Hà Tĩnh).

Xe tải “chỏng vó” lên trời, tài xế may mắn thoát nạn

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải “chỏng vó” lên trời

Thời điểm trên, xe tải chở thức ăn gia súc BKS 38C – 119.55, do tài xế Nguyễn Hữu Ngọc (trú tại xã Cẩm Sơn - huyện Cẩm Xuyên) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận xã Cẩm Thành thì bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè và đâm vào tường rào nhà chị Trần Thị Vinh, ở thôn Đông Nam Lộ.

Xe tải “chỏng vó” lên trời, tài xế may mắn thoát nạn

Phần đầu của chiếc xe bị biến dạng

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến xe bị hư hỏng nặng, bức tường rào của gia đình chị Vinh bị đổ sập.

Sau vụ tai nạn, một số người đi đường đã nhanh chóng phá cửa đưa tài xế ra khỏi xe. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đến nhà bạn chơi, tiện tay trộm đồ

Đến nhà bạn chơi, tiện tay trộm đồ

Đến nhà bạn chơi, thấy cửa không khóa, không có người ở nhà, Trần Văn Lộc (SN 1995, trú thôn 1 Quang Thọ, xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã trộm 1 chiếc cưa xích đem bán lấy 5 triệu đồng.
Đừng để thiết bị sưởi ấm trở thành mồi lửa!

Đừng để thiết bị sưởi ấm trở thành mồi lửa!

Nhiệt độ giảm sâu, nhu cầu sử dụng các thiết bị sinh nhiệt, thiết bị điện để sưởi ấm của người dân Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ nếu không sử dụng đúng cách.
Đánh “cọc chèo” gãy chân, lĩnh 26 tháng tù

Đánh “cọc chèo” gãy chân, lĩnh 26 tháng tù

Chỉ vì bức xúc khi không xin được xi măng công trình, Đậu Đức Tứ (trú xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã dùng gậy gỗ đánh người anh em “cọc chèo” thân thiết, gây thương tích 14%.