Chọn khúc cua trên quốc lộ 1A... để họp chợ
Thực trạng này đang diễn ra tại khúc cua trên quốc lộ 1A, đoạn phía trước chợ Củi (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Người dân bấp chấp nguy hiểm họp chợ ven khúc cua gấp phía trước chợ Củi (xã Xuân Hồng).
Điều khiển phương tiện di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn 2, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) vào buổi sáng, nhiều tài xế cảm thấy “thót tim”, phải giảm tốc độ, giữ chắc tay lái khi thấy “chợ cóc” ngay khúc cua gấp bên đường, phía trước lối vào chợ Củi.
“Quốc lộ 1A qua huyện Nghi Xuân có nhiều đoạn cua khúc khuỷu, một bên là sông Lam, một bên là núi. Cánh tài xế như tôi, khi điều khiển phương tiện giao thông qua đây phải luôn cẩn trọng, tỉnh táo. Là tuyến đường huyết mạch nên mỗi ngày, lưu lượng người và xe cộ qua lại rất lớn. Trong khi đó, người dân lại bất chấp nguy hiểm bán hàng ngay khúc cua gấp trước lối vào chợ Củi”, anh Nguyễn Đức Anh (tài xế xe buýt trú ở Nghệ An, thường điều khiển phương tiện qua đây) cho biết.
Qua quan sát của phóng viên, khu vực giao thương chính của chợ Củi nằm lùi sâu bên trong, cách xa quốc lộ. Tuy nhiên, các tiểu thương kinh doanh tại đây, hàng ngày vẫn họp chợ dọc bên phải đường lớn theo hướng Bắc - Nam, buôn bán đủ các loại mặt hàng như: hoa quả, rau củ, hải sản...
Người bán, khách mua không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà đôi khi còn dựng xe, đứng tràn cả xuống lòng đường.
Xe tải, xe container thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này nên rất dễ xảy ra tai nạn.
Ông Nguyễn Phi Phượng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cho biết: Thực trạng người dân họp chợ ven đường đoạn phía trước chợ Củi đã diễn ra từ lâu. Các ngành chức năng cũng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý vi phạm tuy nhiên sự việc hiện vẫn tiếp diễn.
“Sắp tới, xã sẽ có phương án xử lý nghiêm khắc hơn, không chỉ còn là nhắc nhở mà nếu cần thiết sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế để buộc người dân họp chợ đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn giao thông, tránh tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra”, ông Phượng nói.
Đặng Phương
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Người dân xã miền núi ở Vũ Quang “mất ăn, mất ngủ” vì đường, bờ sông sạt lở
Khoe sổ đỏ qua mạng xã hội - “mồi ngon” cho kẻ xấu làm giả giấy tờ
Thiếu xe chuyên dụng, quản lý trật tự đô thị ở Thạch Hà có khi phải nhờ dân... chở giúp “đồ” vi phạm!
Đê lở, uy hiếp cả trăm héc-ta nuôi trồng thủy hải sản và hoa màu ở TX Kỳ Anh
Vỏ ngao, hến ngổn ngang khắp bờ đê, khu dân cư ở Lộc Hà
Xe chở gỗ keo cồng kềnh “uy hiếp” người đi đường ở huyện miền núi Hà Tĩnh
Mái tôn bị hất vào trạm biến áp gây phóng điện nhà dân ở TP Hà Tĩnh
“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa
QL 8A qua Hương Sơn: “Bát nháo” cự ly trên cột mốc, biển báo giao thông!
Vỉa hè bị chiếm dụng, thị tứ Thạch Châu... mất đẹp