Nhiều máy bán hàng tự động tại TP Hà Tĩnh xuống cấp, hư hỏng

(Baohatinh.vn) - Qua thời gian sử dụng, nhiều chiếc máy bán hàng tự động đặt tại TP Hà Tĩnh đã xuống cấp, thậm chí, một số ngừng hoạt động được tập kết không đúng vị trí, gây mất mỹ quan đô thị.

Năm 2018, hệ thống máy bán hàng tự động do Công ty CP Đầu tư và thương mại VVM (TP.Hà Nội) tiến hành triển khai lắp đặt thí điểm tại TP Hà Tĩnh theo đề án "Tăng tiện tích, hiện đại hóa công cộng". Dự án là một trong những giải pháp phù hợp, đem lại tiện ích tiêu dùng cho người dân; đồng thời thể hiện một hình thức mua sắm văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, sau hơn 6 năm triển khai, theo ghi nhận, đa số các máy lắp đặt tại TP Hà Tĩnh đã bị xuống cấp, hoạt động kém ổn định.

bqbht_br_z6309261037570-b23501c5ebd1ec2624a824798cc08d4b.jpg
Các máy bán hàng tự động hư hỏng, ngừng hoạt động được tập kết tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh.

Chị N.T.T - hộ dân sinh sống tại phường Bắc Hà cho biết: “Ban đầu chúng tôi thấy máy cũng tương đối tiện lợi, hoạt động tốt. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2023 đến nay, nhiều lúc máy bị lỗi, bỏ tiền vào nhưng không có sản phẩm ra ở khay nhận hàng; lúc hết sản phẩm cũng không thấy nhân viên đến bổ sung lại vào máy. Lâu dần, người dân không còn mấy tin tưởng và quan tâm mua hàng tại đây nữa”.

Còn tại khu vực Trường THCS Lê Bình (phường Tân Giang), tình trạng máy bán hàng tự động bị lỗi vận hành cũng được nhiều khách hàng phản ánh. Em H.T.N (phường Tân Giang) chia sẻ: “Mua nước uống ở máy bán hàng này rất tiện lợi nhưng máy hoạt động đã lâu nên nhiều khi bị lỗi, “nuốt tiền” nhưng không trả hàng”.

bqbht_br_z6309266705739-d4a4b4606a1c074e8b970a98ab206db9.jpg
Nhiều chi tiết trên máy bán hàng tự động như khay nhận tiền, bàn phím... đã xuống cấp, bị hoen rỉ.

Theo quan sát, phần lớn máy không được bảo dưỡng thường xuyên nên các bộ phận đã bị hoen rỉ, xuống cấp như: bàn phím ấn, khay nhận tiền, mái che máy,…

Hoạt động “chập chờn” đã đành, một số máy còn bị “bỏ xó” ở một số điểm công cộng. Tại khu vực tiểu công viên phường Bắc Hà (đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh), 3 máy bán hàng tự động không còn hoạt động nằm “án ngữ” ngay tại “mặt tiền”, vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

z6309260349228-3d8224bb73eb8f3ea05f84a5467904ae.jpg
Anh P.Đ.H - hộ kinh doanh trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ liên hệ đường dây nóng để phản ánh tình trạng hư hỏng của máy.

Anh P.Đ.H - hộ kinh doanh trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ cho biết: “Đây vốn không phải là điểm quy hoạch lắp đặt máy bán hàng tự động nhưng không hiểu vì lý do gì 3 máy bị hư hỏng lại đã nằm đây gần 2 năm mà không thấy ai đến xử lý, sửa chữa hoặc vận chuyển đi nơi khác. Đã có lúc, nhiều người dân đi qua còn tưởng chỗ này là điểm tập kết rác nên bỏ cả cây khô, chai nhựa, bao bì ni lông… làm ô nhiễm môi trường, rất mất mỹ quan. Quá bức xúc, tôi nhiều lần liên hệ theo đường dây nóng để phản ánh nhưng cũng không thấy ai đến xử lý”.

Cùng chung quan điểm với anh H., nhiều hộ dân sinh sống xung quanh đều cho rằng, đây là khu vực công cộng, nhiều người đi lại, sinh hoạt nên nếu không còn sử dụng được nữa thì các đơn vị liên quan cần sớm di chuyển các máy này đi nơi khác hoặc sửa chữa lại để lắp đặt ở các điểm kinh doanh phù hợp hơn.

bqbht_br_z6309262016266-e1151502f64b87c2e6be8c49297083b7.jpg
Máy bán hàng tự động tại khu vực gần UBND phường Bắc Hà xuống cấp, nhếch nhác

Việc đưa máy bán hàng tự động đặt tại các điểm công cộng, khu đông dân cư là một trong những giải pháp phù hợp với phát triển, gia tăng tiện ích, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch tại thành phố trung tâm. Với ưu điểm tiện lợi, thời gian qua, những chiếc máy bán hàng tự động cũng đã nhận được đánh giá tích cực của người dân.

Thiết nghĩ, để tăng hiệu quả hoạt động, các đơn vị liên quan cần quan tâm hơn đến công tác vận hành, quản lý, duy tu, bảo dưỡng để tránh lãng phí nguồn đầu tư và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Cùng đó, ban quản lý dự án, chính quyền cần có hướng xử lý đối với các máy đã hư hỏng, không còn hoạt động để đảm bảo mỹ quan đô thị cho thành phố.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.