Đoạn đường hơn 800m chi chít “ổ voi” ở xã ven đô

(Baohatinh.vn) - Đoạn đường dài hơn 800m thuộc địa bàn xã Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư để đảm bảo kết nối cùng hạ tầng thành phố hiện đại, văn minh.

bqbht_br_z6433559641165-775b3c006a9b959ad87c444e1c9ecb1e.jpg
Đoạn đường dài khoảng 800m xuống cấp nghiêm trọng.

Đoạn đường dài khoảng 800m nối từ đường tỉnh 553 (ĐT.553) đến chợ Đình thuộc địa bàn xã Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh (trước thuộc huyện Cẩm Xuyên), đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Trong khi các tuyến đường lân cận được nâng cấp khang trang, đoạn đường này lại bị bỏ quên, xuống cấp trầm trọng với hàng loạt "ổ gà", “ổ voi”, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Có tham gia trên đoạn đường này, mới thấu hiểu hết nỗi khổ mà người dân Cẩm Bình đang phải hứng chịu. Mặt đường nhựa đã bị bong tróc, nứt gãy ở nhiều vị trí. Các vết nứt lan rộng, tạo thành mạng lưới chằng chịt, làm mất đi độ phẳng của bề mặt. Nhiều đoạn nhựa bị lún hoặc bong lên từng mảng lớn, để lộ lớp đất đá bên dưới.

bqbht_br_z6433559590430-b1a1ed52deb28fa0f6e9858ef404db36.jpg
Các hố lớn nhỏ xuất hiện với mật độ cao trên tuyến đường

Ngoài các "ổ gà", “ổ voi”, nhiều đoạn đường bị lún không đều, tạo thành những "sóng" nhỏ trên mặt đường khiến người điều khiển phương tiện qua đây nhiều khi phải đi trái đường để “vòng tránh”.

bqbht_br_z6433559527617-a4cc942e6da94db14bfd71c5b9027338.jpg
Mặt đường bị "cày xới".

Ông Nguyễn Đình Thành – thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình bày tỏ: "Đoạn đường này xuống cấp đã lâu, chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến trong các cuộc họp dân nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa được các cấp xử lý. Mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì đọng nước. Từ đầu năm đến nay, đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra trên đoạn đường này."

Bà Lê Thị Liên (thôn Đông Nam Lý) cho rằng: "Đây là đoạn đường huyết mạch, nối từ trung tâm xã ra tỉnh lộ 553. Vì vậy, đường xuống cấp gây khó khăn cho bà con khi giao thương với “bên ngoài”. Việc học hành của con em địa phương cũng bị ảnh hưởng khi phải đi trên đoạn tuyến này đến các trường học trong trung tâm thành phố."

bqbht_br_z6433559593855-543c03ecb6b7df4fad192867cabb6583.jpg
Người điều khiển phương tiện phải đi trái đường để “vòng tránh”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Duyệt – Phó Chủ tịch xã Cẩm Bình cho biết: "Đoạn đường nói trên nằm trên tuyến đường ĐH.131 Thạch Bình – Cẩm Thăng có tổng chiều dài hơn 6,4 km. Năm 2023, UBND huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư xây dựng tuyến đường và các công trình trên tuyến với tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, đoạn đầu nối từ đường tỉnh 553 (ĐT.553) đến chợ Đình thuộc địa bàn xã Cẩm Bình lại trùng với đoạn vuốt nối của dự án đường tỉnh 553 do Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư nên không thuộc dự án đường ĐH.131. Vì vậy, từ đó đến nay đoạn tuyến này vẫn chưa được đầu tư xây dựng.

Ông Duyệt cũng thừa nhận, đoạn đường bị xuống cấp này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, giao thương của các hộ dân thuộc thôn Đông Nam Lý và thôn Bình Vinh mà còn gây khó khăn khi lưu thông của người dân thôn Bình Quang, Bình Minh, Bình Tiến. Địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp, ngành nhưng vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể. Để khắc phục những hư hỏng trên đoạn tuyến này, xã Cẩm Bình đã tiến hành “dắm vá” một số điểm nhưng “đá ném ao bèo”, được một thời gian rồi đâu lại vào đó.

bqbht_br_z6433559535105-4b2b28a699e0fb7f59f7974c8a380ed9.jpg
Phương tiện đi lại khó khăn qua đoạn đường này.

Được biết, sau khi xã Cẩm Bình nhập vào TP Hà Tĩnh (ngày 1/1/2025), UBND thành phố cũng đã về khảo sát một số công trình cần đầu tư trên địa bàn, trong đó có đoạn đường hơn 800m bị xuống cấp này.

Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, người dân xã Cẩm Bình mong mỏi chính quyền thành phố sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo hạ tầng xã ven đô bắt kịp, hòa nhịp và kết nối cùng hạ tầng thành phố hiện đại, văn minh.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.