Chằng chịt ổ voi, ổ gà trên trục đường liên xã Duệ Thành

(Baohatinh.vn) - Trục đường liên xã Duệ Thành (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) chằng chịt "ổ voi, ổ gà" đang gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân, ảnh hưởng mỹ quan nông thôn.

Trục đường liên xã Cẩm Duệ - Cẩm Thành, nối từ quốc lộ 8C (xã Cẩm Duệ) đến đoạn cầu Kênh (xã Cẩm Thành) dài khoảng 2,6 km, đi qua các thôn Trần Phú, Quốc Tiến và Thống Nhất (thuộc địa bàn xã Cẩm Duệ).

Nhiều năm nay, người dân lưu thông trên trục đường này phải khổ sở vì tình trạng xuống cấp của con đường; hàng loạt "ổ voi, ổ gà" chằng chịt, khi trời mưa nước ứ đọng thành từng hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

bqbht_br_z6337549501270-11ef2d9912f29eea93416baaff182efb.jpg
Lưu thông qua trục đường liên xã Duệ Thành là nỗi ám ảnh của người dân.

Điều đáng nói, tuyến đường là trục giao thông chính, đi qua UBND xã Cẩm Duệ, chợ Vực (thuộc thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ), bưu điện và hệ thống các trường học trên địa bàn xã. Vì thế, hằng ngày, lượng lưu thông các phương tiện khá đông, thực trạng tuyến đường xuống cấp càng gây bức xúc cho Nhân dân.

Không chỉ giữa lòng đường mà hai bên vỉa hè cùng tồn tại nhiều hố lớn nhỏ, gây ám ảnh cho người tham gia giao thông.

bqbht_br_z6337572732216-b1438d8587b82cced50e948addcab3e4.jpg
Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua trục đường liên xã Duệ Thành lớn.

Bà Nguyễn Thị Lâm (thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ) ái ngại: “Mặt đường liên xã Duệ Thành đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay chưa được sửa chữa triệt để. Trời nắng thì bụi bặm, trời mưa thì mặt đường trơn trượt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các cháu học sinh. Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm bố trí nguồn lực, thực hiện tu sửa, nâng cấp, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương”.

bqbht_br_z6337573876236-8d549eea693318a93db9789db2ae4a05.jpg
Mặt đường liên xã Duệ Thành hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Duệ, trục đường này được xây dựng đã lâu, năm 2018 được huyện Cẩm Xuyên đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Từ năm 2022 lại nay, do thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn, con đường này được sử dụng làm đường công vụ, xe trọng tải lớn lưu thông thường xuyên càng khiến cho tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.

Theo cam kết của nhà thầu và đề xuất của chính quyền địa phương, trước tết Nguyên đán năm 2023, đơn vị thi công dự án cao tốc có tiến hành sửa chữa tạm thời, song đến nay mặt đường tiếp tục xuống cấp.

Để khắc phục tình trạng này, trước tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, xã Cẩm Duệ đã tổ chức khảo sát, tiến hành sửa chữa tạm thời bằng việc đổ đá base lên một số khu vực mặt đường bị xuống cấp nặng nề. Tuy nhiên, do mặt đường xuống cấp quá nghiêm trọng nên sau 2 lần đổ đá base, hiện nay mặt đường tiếp tục "nham nhở", cản trở đi lại của bà con nhân dân.

bqbht_br_z6337616358712-6daf5b86bf9ec6f5543caa51e498cd14.jpg
Trục đường liên xã Duệ Thành chằng chịt "ổ voi, ổ gà" lớn, nhỏ.

Ông Võ Tá Kỷ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ kiến nghị: “Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, trước mắt xã đề nghị huyện Cẩm Xuyên làm việc với đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc – Nam tiến hành nâng cấp sửa chữa lại tuyến đường. Đồng thời kiến nghị huyện quan tâm, bố trí nguồn lực để tổ chức duy tu, sửa chữa trục đường, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương phát triển kinh tế cho Nhân dân trong vùng.

Về lâu về dài, đề nghị huyện Cẩm Xuyên đưa dự án này vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 để công trình được đầu tư nâng cấp, sửa chữa đảm bảo chất lượng”.

Trục đường liên xã Duệ Thành nham nhở "ổ gà, ổ voi"

Chủ đề Hộp thư bạn đọc

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.