Hà Tĩnh: Cầu dân sinh “mắc võng”, hàng trăm người đánh cược rủi may!

(Baohatinh.vn) - Cầu Bến Đá - cây cầu dân sinh ở thôn Mỹ Yên (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng hằng ngày vẫn oằn mình “cõng” hàng trăm lượt người...

Video: Cầu dân sinh xuống cấp, người dân Cẩm Xuyên thấp thỏm khi qua lại

Hà Tĩnh: Cầu dân sinh “mắc võng”, hàng trăm người đánh cược rủi may!

Sau 10 năm xây dựng, cầu dân sinh ở thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu Bến Đá bắc qua sông Ngàn Mọ rộng khoảng 2m, dài 12m, được người dân thôn Mỹ Yên đóng góp kinh phí xây dựng từ năm 2010.

Cây cầu nối thôn Mỹ Yên với thôn Mỹ Sơn, là con đường ngắn nhất để người dân thôn Mỹ Yên đến khu vực trung tâm xã.

Đây cũng là con đường đến trường tiểu học gần nhất của học sinh 4 thôn: Mỹ Hà, Mỹ Yên, Mỹ Phú và Mỹ Đông.

Hà Tĩnh: Cầu dân sinh “mắc võng”, hàng trăm người đánh cược rủi may!

Các em học sinh cấp 1 hàng ngày vẫn di chuyển qua cây cầu này.

Qua nhiều năm sử dụng, hiện nay, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, phần giữa bị võng xuống, lan can bị nghiêng đổ, bốn trụ cầu bị nứt nẻ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Văn Hòa (thôn Mỹ Yên) cho biết: “Lưu lượng người lưu thông qua đây khá lớn trong khi cây cầu ngày càng hư hỏng nặng. Mỗi lần học sinh đi qua đây, mọi người đều cảm giác lo sợ”.

Hà Tĩnh: Cầu dân sinh “mắc võng”, hàng trăm người đánh cược rủi may!

Bà Nguyễn Thị Liên chỉ cho phóng viên vị trí hai em học sinh lớp 3 bị nước cuốn may mắn được người dân cứu sống vào 2 năm trước.

Nhà đối diện với cầu Bến Đá, bà Nguyễn Thị Liên (thôn Mỹ Yên) cho biết: Tôi từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn trên cây cầu này, nhất là vào thời điểm mưa gió, chập tối và lúc tan học của các cháu học sinh cấp 1.

“2 năm trước, có hai cháu lớp 3 đi học về, không may bị ngã xuống sông, nhưng may mắn được người dân phát hiện nên đã thoát khỏi”tử thần” - bà Liên nhớ lại.

Hà Tĩnh: Cầu dân sinh “mắc võng”, hàng trăm người đánh cược rủi may!

Phần múi cầu bị nứt, nghiêng đổ...

Ông Nguyễn Văn Danh (trú thôn Mỹ Phú), người thường xuyên đi lại trên cây cầu này chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng qua đây để đi giao hàng, khi đến cây cầu, tôi phải dừng xe tắt máy dắt bộ qua. Tôi rất bất an khi nhìn thấy mặt cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt, đoạn giữa cầu bị uốn cong, các phần bê tông bị nứt làm lộ ra các thanh sắt".

Hà Tĩnh: Cầu dân sinh “mắc võng”, hàng trăm người đánh cược rủi may!

... phần giữa thân cầu bị võng xuống gần sát với mặt nước

Trên chiếc cầu đã oằn mình như chiếc võng chạm đến mặt sông, mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người qua lại. Những lúc học sinh tan trường để về nhà, cây cầu này vẫn gồng mình hoạt động hết công suất.

Cây cầu xuống cấp còn khiến người dân thôn Mỹ Yên vất vả, bất tiện khi phải đi đường vòng với khoảng cách xa thêm 3 km khi cần vận chuyển hàng hóa, vật liệu với trọng lượng lớn.

Hà Tĩnh: Cầu dân sinh “mắc võng”, hàng trăm người đánh cược rủi may!

Người dân phải “nín thở” mỗi khi qua cầu, nguy hiểm nhất là khi tham gia giao thông trong thời điểm trời mưa và ban đêm.

Ông Dương Văn Khoản - Bí thư chi bộ thôn Mỹ Yên cho biết: "Thôn Mỹ Yên hiện có 350 hộ, với gần 1.400 nhân khẩu. Cây cầu là con đường ngắn nhất đến trung tâm xã nên mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại.

Hơn 6 năm nay, cầu mỗi năm càng thêm xuống cấp. Mùa mưa, cầu gần như bị ngập nước khiến các hoạt động lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Người dân trong thôn đã nhiều năm đề xuất các cấp chính quyền sớm nâng cấp, làm mới cầu Bến Đá nhưng mong mỏi đó đến nay vẫn chưa được thực hiện".

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast