Chúng tôi đã có dịp tham dự những bữa cơm thân mật đó. Cảm nhận chung là rất vui, bữa ăn tập thể đơn giản nhưng đầm ấm. Đặc biệt, đây là bữa ăn do người dân trong khu dân cư tự tổ chức; cùng xắn tay đi chợ, chế biến, nấu nướng, vừa làm, vừa nói chuyện rất rôm rả.
Khi bữa cơm được dọn ra, mọi người cùng vui vẻ ngồi vào mâm. Vì ngày thường ai cũng bận công việc nên cơ hội gặp nhau đông đủ là rất hiếm, mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện tâm tư, tình cảm.
Nhờ bữa cơm đại đoàn kết, mọi người có dịp hiểu nhau hơn, cùng thông cảm và chia sẻ; tình làng nghĩa xóm được thắt chặt… Thiết nghĩ, bữa cơm “đại đoàn kết” là nét đẹp văn hóa thời kỳ đổi mới, nên nhân rộng.