Cần lắp đèn giao thông ở “điểm đen” gần chợ Mới Cẩm Thịnh

(Baohatinh.vn) - Từ năm 2021 đến nay, người dân xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) đã nhiều lần kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn giao thông ở ngã tư Quốc lộ 1 giao Huyện lộ ĐH.127 để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngã tư Quốc lộ 1 giao Huyện lộ ĐH.127 của huyện Cẩm Xuyên (người dân thường gọi là ngã tư chợ Mới Cẩm Thịnh) có lưu lượng người tham gia giao thông đông, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân xung quanh.

Video: Tình trạng lộn xộn khi tham gia giao thông qua ngã tư Quốc lộ 1 giao Huyện lộ ĐH.127.

Mới đây, vào tối 6/2, tại Km 533+20 Quốc lộ 1, ô tô mang BKS 72E-003.05 do anh Mai Văn S. (ở TX Kỳ Anh) điều khiển va chạm với xe mô tô mang BKS 38X1-307.43 do chị Nguyễn Thị L. (ở xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên) khiến chị L. tử vong. Trước đó, ngã tư này cũng nhiều lần xảy ra các vụ tai nạn. Riêng những tháng đầu năm 2024, khu vực này đã xảy ra 4 vụ va chạm giao thông.

Ông Nguyễn Trọng Tương ở thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Đây là điểm đen tai nạn giao thông hàng chục năm qua. Giờ tan tầm, học sinh ở các trường học ra về rất đông. Nơi đây lại gần chợ nên người dân qua lại nhiều. Đặc biệt, từ khi có đường huyện ĐH.127 thì xe chạy từ tuyến đường ven biển lên đây nhiều. Nhà ở sát ngã tư nên gia đình tôi thường xuyên lo lắng vì cách đây mấy năm, 1 chiếc xe container khi tránh xe máy sang đường đã lao vào húc đổ cổng của gia đình tôi”.

0.jpg
Vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy xảy ra vào ngày 6/1/2024 ở ngã tư chợ Mới Cẩm Thịnh.

Không chỉ là “điểm đen” tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ngã tư chợ Mới Cẩm Thịnh hiện cũng đang xuống cấp. Mặt đường bị hư hỏng, lớp nhựa mặt đường bị lún sâu hình thành từng dải gồ ghề. Ngoài ra, rãnh thoát nước tại nút giao Quốc lộ 1 và Huyện lộ ĐH.127 (phía bên phải) được làm bằng các tấm bê tông nắp đậy nên thường xuyên bị nứt gãy do xe trọng tải lớn đi qua, tạo thành hố sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trước tình trạng trên, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp, ngành về những bất cập, tồn tại trong tham gia giao thông qua ngã tư chợ Mới Cẩm Thịnh.

9411.jpg
Rãnh thoát nước tại điểm giao Quốc lộ 1 và tuyến ĐH.127 làm bằng các tấm đan bê tông nên không chịu được trọng tải và thường xuyên bị vỡ, tạo thành hố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau nhiều lần địa phương kiến nghị, trước tết Nguyên đán 2024, Hạt Quản lý đường bộ 474 (đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 1) đã tiến hành sửa chữa mặt đường ở những vị trí bị lún sâu. Đối với tình trạng các tấm bê tông rãnh thoát nước bị vỡ, mặc dù đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 1 đã chủ động thay thế nhưng vẫn không khắc phục được triệt để vì các tấm bê tông thay thế cũng không chịu được xe trọng tải lớn.

Để đảm bảo an toàn giao thông khu vực ngã tư Quốc lộ 1 giao Huyện lộ ĐH.127, thời gian qua, UBND xã Cẩm Thịnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông qua đây. Vào dịp cao điểm trước, trong và sau tết, lực lượng công an cũng bố trí cán bộ trực vào khung giờ 17h30' – 20h hằng ngày để nhắc nhở, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

9438.jpg
Không có đèn giao thông nên khi qua đường, người dân phải dừng chờ ở dải phân cách mềm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Từ năm 2021 đến nay, cử tri đã nhiều lần kiến nghị nên lắp đặt hệ thống đèn giao thông trên Quốc lộ 1 giao tuyến ĐH.127 đoạn qua ngã tư chợ Mới Cẩm Thịnh. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần có văn bản gửi UBND huyện Cẩm Xuyên, Hạt Quản lý đường bộ 474 để có giải pháp khắc phục các tồn tại khi tham gia giao thông ở khu vực này. Mới đây nhất, ngày 22/1/2024, xã cũng đã có văn bản gửi Hạt Quản lý đường bộ 474. Tuy nhiên, một số đề xuất đến nay vẫn chưa được triển khai. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị để Hạt Quản lý đường bộ 474 thay vì sử dụng các tấm đan bê tông rãnh thoát nước thì đổ bê tông chịu lực và thảm nhựa để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông qua khu vực này”.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thịnh

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Hiểm nguy rình rập trên tuyến QL 1 qua xã Kỳ Thọ

Hiểm nguy rình rập trên tuyến QL 1 qua xã Kỳ Thọ

Người tham gia giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Tân Sơn, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) không khỏi bất an, bởi rãnh thoát nước 2 bên tuyến đường không có nắp đậy, nhiều cầu, cống không có lan can.
Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức về Hà Tĩnh nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức về Hà Tĩnh nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Sau 6 năm thực hiện đỡ đầu học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Trịnh Thị Mùi - Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức đã trực tiếp về Hà Tĩnh để gặp gỡ, động viên các cháu; phối hợp với Báo Hà Tĩnh triển khai một số hoạt động để tiếp tục duy trì, phát triển chương trình ý nghĩa này.
Mua hàng theo thần tượng

Mua hàng theo thần tượng

Một trong những yếu tố giúp người nổi tiếng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo là nhờ họ có niềm tin của công chúng. Nhưng, cũng ở “sân chơi” này, nhiều người đã “ngã ngựa” do quảng cáo sai sự thật.
Khởi công xây dựng 2 bể bơi trường học

Khởi công xây dựng 2 bể bơi trường học

Công trình “Bể bơi cho em” tại Trường Tiểu học Sơn Trung (Hương Sơn) và Trường Tiểu học Hòa Lạc (Đức Thọ) do Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết nối, kêu gọi hỗ trợ kinh phí xây dựng.
Rác thải chất đống trên tuyến đê La Giang

Rác thải chất đống trên tuyến đê La Giang

Rác thải chất đống tại nhiều vị trí dọc theo tuyến đê La Giang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Giăng lưới ven sông "đón lõng" chim trời

Giăng lưới ven sông "đón lõng" chim trời

Dựa vào địa thế ven sông, cây cối um tùm, người dân Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) đã giăng lưới bẫy chim trời khiến nhiều loại chim bị tiêu diệt, trong đó một số loại chết khô trên lưới.
Tôi đi mua thuốc diệt chuột...

Tôi đi mua thuốc diệt chuột...

Không khó để tìm mua các loại thuốc diệt chuột tại các địa phương ở Hà Tĩnh và dễ nhận thấy là nhiều loại không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc.
Hành trình yêu thương

Hành trình yêu thương

Yêu thương chưa bao giờ là những điều xa vời hay lớn lao, mà là những quan tâm âm thầm, những hy sinh lặng lẽ mà tôi từng xem như hiển nhiên...