Vì sao nhiều hộ dân ở Nghi Xuân phải bỏ hoang ruộng đồng?

(Baohatinh.vn) - Khoảng 100 hộ dân thuộc 3 tổ dân phố của thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đành bỏ hoang đất nông nghiệp do giao thông nội đồng còn khó khăn.

Các xứ đồng Cửa Su, Đồng Vào, Cơn Mưng, Đồng Un thuộc thị trấn Xuân An là khu vực sản xuất nông nghiệp của khoảng 100 hộ dân thuộc 3 TDP: 8A, 8B và 9 với diện tích hơn 30ha. Tuy nhiên, trong hơn 2 năm trở lại đây, hầu hết người dân không sản xuất do đường giao thông đi lại khó khăn.

8.jpg
Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bỏ hoang do đường giao thông nội đồng khó khăn.

Theo người dân, nguyên do bà con bỏ sản xuất ở những xứ đồng này là sau khi thi công tuyến đường An Viên Mỹ Thành, đường giao thông để vào cánh đồng không còn thuận lợi, phải đi vòng thêm khoảng 600 – 700m. Ngoài ra, đường nội đồng là đường đất nhỏ hẹp, không thể đưa được phương tiện cơ giới vào phục vụ sản xuất.

Thêm vào đó, từ năm ngoái đến nay, cây cầu sắt bắc qua mương thoát lũ của khu công nghiệp Gia Lách lại xây dựng ở vị trí cao hơn mặt đường, chỉ người đi bộ mới qua lại được nên càng làm khó người dân. Theo ghi nhận trực quan, mặt cầu nằm cao hơn đường khoảng 0,5 – 0,6m.

4.jpg
Cầu bắc qua mương thoát lũ xây dựng ở vị trí cao hơn nền đất khiến việc đi lại của người dân khó khăn.

Gia đình ông Nguyễn Quốc Luyến (TDP 8B, thị trấn Xuân An) trước đây trồng khoảng 3 sào lúa và lạc ở xứ đồng Cơn Mưng nhưng hơn 2 năm nay phải bỏ hoang vì khó đi lại để sản xuất.

Ông Luyến bộc bạch: “Nhìn đồng ruộng bỏ hoang, cỏ mọc chúng tôi cũng ngậm ngùi tiếc cho đất lắm. Đường vào sản xuất nông nghiệp ở xứ đồng này độc đạo, người đi xe máy vào còn khó chứ chưa nói đến đưa xe kéo vận chuyển vật tư nông nghiệp. Cầu qua mương thoát nước lại nằm ở trên cao, chúng tôi không có cách nào để đưa phương tiện qua bên kia cánh đồng”.

1.jpg
Ông Nguyễn Quốc Luyến (bên phải) chia sẻ về khó khăn đường sá nên đành bỏ hoang ruộng đất.

Còn ông Đậu Đình Nhu – người dân TDP 9 (thị trấn Xuân An) cho biết: “Gia đình tôi trước đây sản xuất hơn 1 sào lạc nhưng cũng nghỉ từ mấy năm nay do đường khó đi lại. Nhiều gia đình khác cũng phải bỏ đồng vì lý do này. Từ khi làm đường An Viên Mỹ Thành, bà con phải đi vòng lên đường 8B rồi quay lại, rất bất tiện. Hơn nữa, đường vào ruộng không thể đưa được phương tiện xe kéo, máy móc vào để sản xuất”.

Được biết, tháng 9/2023, ban cán sự các TDP 8A, 8B, 9 đã làm tờ trình gửi các cơ quan kiến nghị giải quyết khó khăn về đường giao thông nội đồng cho người dân để thuận lợi cho việc sản xuất. Trong đó, đề xuất mở giải phân cách trên tuyến đường An Viên Mỹ Thành, kẻ giảm tốc 2 đầu đường và đắp vuốt nối tiếp 2 múi đường phía Bắc và phía Nam với chiều dài 20m x chiều rộng 5m. Trong cuộc tiếp xúc với HĐND tỉnh và huyện vào cuối năm 2023, cử tri cũng phản ánh về tình hình này và đề xuất cơ quan thẩm quyền sớm giải quyết.

47fa9fb87078df268669 (1).jpg
Ban cán sự các tổ dân phố gửi tờ trình kiến nghị giải quyết khó khăn về đường giao thông nội đồng.

Ông Trần Quang Thủy – Tổ trưởng TDP 8B cho hay: “Hiện chỉ mới ở phần đường phía Bắc của đường nội đồng được đắp vuốt tiếp nối nhưng chưa thể đáp ứng việc đi lại sản xuất. Nông nghiệp là nghề chính của các hộ dân nhưng vì khó khăn về đường sá đi lại nên đa số bà con phải bỏ hoang đồng ruộng để đi làm nghề phụ. Chúng tôi mong các cấp chính quyền, cơ quan chức năng có phương án khắc phục những bất cập về đường sá để thuận lợi hơn cho sản xuất nông nghiệp”.

Lãnh đạo thị trấn Xuân An cho biết, tiếp nhận kiến nghị của người dân, địa phương đã đề xuất đến cấp trên. Tuy nhiên, việc mở giải phân cách phải tuân thủ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và đặc biệt, đảm bảo an toàn giao thông. Về vị trí vuốt nối đường giao thông nội đồng trong phạm vi dự án, do chưa bàn giao nghiệm thu nên địa phương sẽ liên hệ với BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư dự án đường An Viên Mỹ Thành) để xem xét hỗ trợ cho người dân đi lại. Đối với cầu trên mương thoát lũ Khu Công nghiệp Gia Lách, do thiết kế theo quy hoạch tổng thể nên mặt cầu ở vị trí cao hơn nền đất, gây bất lợi cho người dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.