Chỉ vì sính lễ, nhiều người đã "đốt" tiền một cách không thương tiếc. Ảnh: internet |
Rằm tháng 7 vừa rồi, chị cùng nhóm bạn tổ chức sắm lễ mời thầy làm lễ cúng cô hồn tại một ngôi chùa. Tính tất cả các loại phí mời thầy, mua sắm lễ vật, hàng mã với bao nhiêu cỗ xe, con ngựa, quần áo… mỗi người hết 30 triệu đồng. Số tiền đó, nhiều người nghe mà tiếc thầm… Ấy thế mà, chị còn vô tư kể, năm nay, có thêm người làm lễ cùng nên… rẻ hơn năm ngoái!
Nghe chị kể, nhiều người chạnh lòng suy nghĩ. Việc chị làm là quyền của chị. Tiền của chị thì chị có quyền sử dụng. Điều đáng trách, chị đã quá lãng phí.
Giá như số tiền 30 triệu đồng thay vì dùng mua vàng mã để đốt, chị dành cho những cảnh đời bất hạnh đang phải đương đầu với khó khăn, bệnh tật thì ý nghĩa biết bao…!